Scripture Stories
Đức Tin của Hoàng Hậu


“Đức Tin của Hoàng Hậu,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

“Đức Tin của Hoàng Hậu,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn

An Ma 18–19

Đức Tin của Hoàng Hậu

Tìm thấy niềm vui nơi Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
chồng của hoàng hậu ngã xuống sàn nhà

Một hoàng hậu người La Man cùng cai trị với chồng bà là Vua La Mô Ni. Nhà vua yêu cầu một người dân Nê Phi tên là Am Môn giảng dạy cho ông về Chúa. Nhà vua tin những điều Am Môn đã nói. Nhà vua quỳ xuống cầu nguyện và cầu xin Chúa tha thứ. Trong lúc cầu nguyện, nhà vua ngã xuống đất. Trông như thể ông đã chết.

An Ma 18:21, 24–42

Hình Ảnh
hoàng hậu đang nhìn người chồng ngã xuống của mình

Các tôi tớ của vua khiêng ông vào cho hoàng hậu. Họ đặt ông nằm trên giường. Nhà vua nằm đó và không di chuyển trong suốt hai ngày hai đêm.

An Ma 18:43

Hình Ảnh
hoàng hậu nói chuyện với người tôi tớ

Trong thời gian đó, hoàng hậu và các con của bà rất buồn. Họ ở lại với nhà vua và khóc thương ông. Một số người nói rằng nhà vua nên được chôn cất. Nhưng hoàng hậu muốn nói chuyện với Am Môn trước tiên. Bà nghe nói rằng anh có quyền năng của Thượng Đế. Các tôi tớ của hoàng hậu yêu cầu Am Môn đến gặp hoàng hậu.

An Ma 18:43; 19:1–3, 5

Hình Ảnh
hoàng hậu nói chuyện với Am Môn

Hoàng hậu nói với Am Môn rằng bà nghe nói anh là một vị tiên tri của Thượng Đế. Bà mời Am Môn đến để gặp nhà vua. Am Môn biết nhà vua còn sống. Chính quyền năng của Thượng Đế đã khiến cho nhà vua ngủ như vậy. Am Môn nói với hoàng hậu rằng chồng bà sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm sau.

An Ma 19:3–8

Hình Ảnh
hoàng hậu tựa đầu lên chồng mình

Hoàng hậu tin cậy Am Môn và có đức tin lớn lao nơi Thượng Đế. Bà tin rằng chồng bà sẽ tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Am Môn nói rằng bà được ban phước nhờ vào đức tin lớn lao của bà. Anh nói với hoàng hậu rằng bà có nhiều đức tin hơn cả dân của anh. Hoàng hậu ở bên cạnh trông nom chồng mình suốt đêm.

An Ma 19:9–11

Hình Ảnh
hoàng hậu vui mừng vì chồng mình tỉnh dậy

Ngày hôm sau, nhà vua đã tỉnh giấc. Ông nói với hoàng hậu rằng mình đã trông thấy Chúa Giê Su Ky Tô. Hoàng hậu và vua biết Chúa Giê Su yêu thương họ biết bao, và lòng họ tràn đầy niềm hân hoan.

An Ma 19:12–13

In