Các Câu Chuyện Thánh Thư
Vị Vua của Tất Cả Dân La Man


“Vị Vua của Tất Cả Dân La Man,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

“Vị Vua của Tất Cả Dân La Man,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn

An Ma 20; 22–23

Vị Vua của Tất Cả Dân La Man

Mong muốn tìm hiểu về Chúa

Hình Ảnh
nhà vua tức giận La Mô Ni và Am Môn

Dân La Man có một vị vua cai trị tất cả các vua khác của họ. Ông là cha của Vua La Mô Ni. Ông nghĩ dân Nê Phi là kẻ thù. Một ngày nọ, ông thấy La Mô Ni với Am Môn. Nhà vua hỏi La Mô Ni đang làm gì với một người Nê Phi. La Mô Ni nói với nhà vua rằng họ sẽ giải phóng các anh em của Am Môn ra khỏi ngục tù.

Mô Si A 10:11–17; An Ma 20:1–12

Hình Ảnh
nhà vua đang nói chuyện

Nhà vua rất tức giận. Ông nghĩ dân Nê Phi đang cố để lường gạt và cướp bóc dân La Man. Ông ra lệnh cho La Mô Ni phải giết chết Am Môn và trở về cùng với ông.

An Ma 20:13–14

Hình Ảnh
La Mô Ni đang nói chuyện

La Mô Ni không chịu giết Am Môn. Ông nói với nhà vua rằng Am Môn và các anh em của anh là các vị tiên tri của Thượng Đế. Ông nói rằng mình sẽ giúp đỡ các anh em của Am Môn.

An Ma 20:15

Hình Ảnh
nhà vua và Am Môn đang đấu với nhau

Nhà vua tuốt gươm ra để làm tổn thương La Mô Ni, nhưng Am Môn ngăn ông lại. Thay vì thế nhà vua tấn công Am Môn. Am Môn tự bảo vệ mình. Anh làm bị thương cánh tay của nhà vua để nhà vua không thể chiến đấu được. Nhà vua kinh hãi vì sức mạnh của Am Môn. Ông hứa sẽ ban cho Am Môn một nửa vương quốc của mình nếu Am Môn để cho ông sống.

An Ma 20:16–23

Hình Ảnh
Am Môn nói chuyện với nhà vua

Am Môn không muốn vương quốc. Thay vì thế, anh yêu cầu nhà vua thả các anh em của mình ra khỏi ngục tù. Anh cũng yêu cầu nhà vua không tức giận La Mô Ni nữa. Am Môn nói rằng nhà vua nên để cho La Mô Ni cai trị theo đường lối mà La Mô Ni cho là tốt nhất.

An Ma 20:24

Hình Ảnh
nhà vua đang suy nghĩ

Nhà vua rất ngạc nhiên về việc Am Môn yêu thương La Mô Ni biết bao. Ông đồng ý làm mọi điều Am Môn yêu cầu.

An Ma 20:25–27

Hình Ảnh
nhà vua vui mừng và nói chuyện với La Mô Ni và Am Môn

Nhà vua muốn biết thêm về những điều Am Môn và La Mô Ni đã nói với ông về Thượng Đế. Ông mời Am Môn và các anh em của anh đến để giảng dạy.

An Ma 20:27

Hình Ảnh
Am Môn và La Mô Ni giúp đỡ các anh em của Am Môn

Am Môn và La Mô Ni đi đến xứ Mi Đô Ni. Các anh em của Am Môn bị cầm tù ở đó. Họ bị trói bằng dây thừng và không được cho ăn hay uống. La Mô Ni thuyết phục người cai trị Mi Đô Ni thả tự do cho các anh em của Am Môn.

An Ma 20:28–30

Hình Ảnh
A Rôn quỳ xuống trước mặt vua

Khi họ được tự do, các anh em của Am Môn đi đến gặp cha của La Mô Ni. Họ cúi đầu trước nhà vua và xin làm tôi tớ của vua. Nhà vua nói không. Thay vì thế, nhà vua muốn họ giảng dạy phúc âm cho mình. Một trong các anh em đó tên là A Rôn. A Rôn đọc thánh thư cho nhà vua nghe và dạy ông về Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô.

An Ma 22:1–14

Hình Ảnh
A Rôn và nhà vua cầu nguyện

Nhà vua tin cậy A Rôn. Ông nói rằng mình sẽ từ bỏ cả vương quốc để biết được Thượng Đế. Vua hỏi A Rôn rằng mình cần phải làm gì. A Rôn bảo nhà vua phải hối cải và cầu nguyện lên Thượng Đế với đức tin. Nhà vua hối cải tất cả các tội lỗi của mình và cầu nguyện.

An Ma 22:15–18

Hình Ảnh
vua đang ngã xuống sàn

Nhà vua ngã xuống đất. Các tôi tớ của vua chạy đi báo tin cho hoàng hậu biết.

An Ma 22:18–19

Hình Ảnh
hoàng hậu tức giận

Hoàng hậu đến và trông thấy vua đang nằm trên đất. Bà nghĩ rằng A Rôn và các anh em của anh đã giết chết nhà vua. Hoàng hậu trở nên tức giận.

An Ma 22:19

Hình Ảnh
hoàng hậu chỉ vào A Rôn

Hoàng hậu ra lệnh cho các tôi tớ phải giết chết A Rôn và các anh em của anh. Nhưng các tôi tớ rất sợ hãi. Họ nói rằng A Rôn và các anh em của anh quá mạnh mẽ. Bấy giờ hoàng hậu sợ hãi. Bà sai các tôi tớ đi nói cho dân chúng trong thành biết điều đã xảy ra. Bà hy vọng rằng dân chúng sẽ giết chết A Rôn và các anh em của anh.

An Ma 22:19–21

Hình Ảnh
A Rôn giúp nhà vua đứng lên

A Rôn biết dân chúng sẽ tức giận. Anh cũng biết nhà vua chưa chết. Anh giúp nhà vua đứng dậy. Nhà vua lấy lại được sức lực và đứng lên. Hoàng hậu và các tôi tớ rất ngạc nhiên.

An Ma 22:22–23

Hình Ảnh
vua giảng dạy cho hoàng hậu và các tôi tớ

Nhà vua giảng dạy cho hoàng hậu và các tôi tớ về Chúa Giê Su. Tất cả họ đều tin nơi Chúa Giê Su. Nhà vua muốn tất cả người dân của mình sẽ học hỏi về Chúa Giê Su. Vua lập ra một luật pháp rằng A Rôn và các anh em của anh có thể giảng dạy phúc âm ở bất cứ nơi nào trong vương quốc. Họ giảng dạy dân chúng và kêu gọi các thầy tư tế và các thầy giảng trong xứ.

An Ma 22:23–27; 23:1–4

In