Scripture Stories
A Bích


“A Bích,” Các Câu Chuyện trong Sách Mặc Môn (năm 2023)

An Ma 17–19

A Bích

Giúp đỡ dân của cô tin cậy nơi Chúa Giê Su

Hình Ảnh
A Bích đi qua một ngôi làng

A Bích làm việc cho một hoàng hậu là người La Man. A Bích đã biết về Chúa Giê Su Ky Tô từ một khải tượng của cha mình. Trong nhiều năm, cô đã tin Chúa Giê Su và muốn noi theo Ngài. Nhưng cô chưa nói cho những người La Man khác biết.

An Ma 19:16–17

Hình Ảnh
A Bích nhìn hoàng hậu, vua và Am Môn

Một ngày nọ, một người Nê Phi tên là Am Môn đến vương quốc để giảng dạy cho dân La Man về Chúa Giê Su và Thượng Đế. Vua và hoàng hậu đều tin những điều Am Môn giảng dạy. Vua và hoàng hậu biết rằng Chúa Giê Su sẽ đến thế gian và khiến cho tất cả những ai tin cậy nơi Ngài đều có thể được tha thứ.

An Ma 17:12–13; 18:33–36, 39–40; 19:9, 13

Hình Ảnh
A Bích thấy mọi người đều ngã xuống đất

Vua và hoàng hậu cảm nhận được Đức Thánh Linh và vui mừng đến nỗi họ ngã xuống đất. Am Môn và các tôi tớ cũng ngã xuống theo. A Bích là người duy nhất còn đứng được.

An Ma 19:6, 13–16

Hình Ảnh
A Bích nói chuyện với nhiều người

A Bích muốn nói cho dân chúng biết về phép lạ này. Cô hy vọng dân chúng sẽ tin vào quyền năng của Thượng Đế khi họ thấy điều đã xảy ra. Vậy nên A Bích chạy từ nhà này sang nhà khác. Cô bảo người dân hãy đến xem những gì mà Thượng Đế đã làm cho vua và hoàng hậu.

Alma 19:17

Hình Ảnh
người dân nhìn thấy nhiều người nằm trên đất

Nhiều người đã đến nơi ở của vua và hoàng hậu. Họ rất ngạc nhiên vì có vẻ như hoàng hậu, nhà vua, và tất cả các tôi tớ của họ đã chết.

An Ma 19:18

Hình Ảnh
dân chúng tranh cãi

Người dân vô cùng bối rối. Họ tranh cãi về những gì đang xảy ra cho hoàng hậu và vua.

An Ma 19:19–21

Hình Ảnh
A Bích quỳ xuống và nắm lấy tay hoàng hậu

Khi A Bích quay về, cô thấy dân chúng đang tranh cãi. Cô buồn rầu vì họ không thấy được quyền năng của Thượng Đế. Cô nắm lấy tay hoàng hậu, rồi hoàng hậu đứng dậy và ngợi khen Chúa Giê Su.

An Ma 19:28–29

Hình Ảnh
vua và hoàng hậu đứng cùng với A Bích và Am Môn

Hoàng hậu nắm lấy tay nhà vua, và dìu ông đứng lên. Nhà vua nói cho dân chúng nghe về Chúa Giê Su. Rồi Am Môn và các tôi tớ khác cũng đứng lên. Họ đều nói với người dân rằng Chúa Giê Su đã thay đổi họ. Bây giờ họ chỉ muốn làm những điều tốt. Nhiều người đã tin lời họ.

An Ma 19:29–36

Hình Ảnh
A Bích, hoàng hậu, và nhà vua đang quan sát một lễ báp têm

Giống như những gì mà A Bích đã hy vọng, dân chúng đã thấy được quyền năng của Thượng Đế. Nhiều người tin cậy nơi Chúa Giê Su và chịu phép báp têm. Họ có được Thánh Linh của Thượng Đế đồng hành với họ. Họ còn thiết lập Giáo Hội trong xứ của họ. Họ thấy rằng Chúa Giê Su giúp đỡ bất kỳ ai hối cải và tin nơi Ngài.

An Ma 19:17, 31, 35–36

In