Kinh Cựu Ước năm 2022
Ngày 17–23 tháng Một. Sáng Thế Ký 5; Môi Se 6: “Phải Giảng Dạy Rộng Rãi Những Điều Này cho Con Cái của Ngươi”


“Ngày 17–23 tháng Một. Sáng Thế Ký 5; Môi Se 6: ‘Phải Giảng Dạy Rộng Rãi Những Điều Này cho Con Cái của Ngươi,’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Kinh Cựu Ước năm 2022 (năm 2021)

“Ngày 17–23 tháng Một. Sáng Thế Ký 5; Môi Se 6,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: năm 2022

Hình Ảnh
A Đam và Ê Va ở bên ngoài Vườn Ê Đen

Better than Paradise (Lý Tưởng hơn Thiên Đường), tranh do Kendal Ray Johnson vẽ

Ngày 17–23 tháng Một

Sáng Thế Ký 5; Môi Se 6

“Phải Giảng Dạy Rộng Rãi Những Điều Này cho Con Cái của Ngươi”

Trước khi anh chị em đọc bất kỳ tài liệu học tập bổ sung nào, hãy đọc và suy ngẫm Sáng Thế Ký 5Môi Se 6, và ghi lại những ấn tượng thuộc linh của mình. Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình và đại cương này có thể cho anh chị em những ý tưởng về cách để giúp những người mà anh chị em giảng dạy khám phá những lẽ thật thích hợp đối với họ.

Ghi Lại Những Ấn Tượng Của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Làm thế nào anh chị em có thể khuyến khích các học viên chia sẻ những hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm mà họ đã có khi học Sáng Thế Ký 5Môi Se 6? Anh chị em có thể viết tên A ĐamHê Nóc lên trên bảng và mời các học viên viết một điều gì đó đã được một trong các vị tiên tri này làm hoặc giảng dạy mà có ý nghĩa đối với họ.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý

Môi Se 6:26–39

Chúa kêu gọi chúng ta làm công việc của Ngài cho dù chúng ta có thể không đủ khả năng.

  • Có khả năng là một người nào đó trong lớp học của anh chị em đã cảm thấy—hoặc đang cảm thấy—không đủ khả năng về một trách nhiệm ở nhà hoặc ở nhà thờ. Để xây đắp đức tin của các học viên rằng Chúa có thể giúp họ, anh chị em có thể mời họ đọc về kinh nghiệm của Hê Nóc được tìm thấy trong Môi Se 6:26–39. Thượng Đế đã giúp Hê Nóc làm công việc của Ngài như thế nào bất kể nỗi sợ hãi của Hê Nóc? Yêu cầu các học viên nghĩ về những tấm gương khác về những người đã khắc phục được sự yếu kém của họ và hoàn thành công việc của Chúa, từ trong thánh thư cho đến cuộc sống riêng của họ. Chúng ta có thể chia sẻ tấm gương nào? (xin xem thêm Xuất Ê Díp Tô Ký 4:10–16; Giê Rê Mi 1:4–10; 2 Nê Phi 33:1–4; Ê The 12:23–29).

  • Nhiều vị tiên tri và sứ đồ thời nay đã thể hiện sự lo ngại giống như Hê Nóc khi họ mô tả họ đã cảm thấy ra sao khi nhận được sự kêu gọi của họ. Kinh nghiệm của họ có thể làm gia tăng sự hiểu biết của các học viên về Môi Se 6:26–39. Cân nhắc việc xem lại bài nói chuyện của một thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai vừa được kêu gọi gần đây (như là Anh Cả Ronald A. Rasband, Anh Cả Gary E. Stevenson, và Anh Cả Dale G. Renlund [Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 89–94]). Để cho các học viên chia sẻ điều gì gây ấn tượng cho họ về những tấm gương này. Chúng ta có thể học được điều gì từ các vị lãnh đạo này về cảm giác không đủ khả năng của của riêng chúng ta? Lời phát biểu của Chủ Tịch Thomas S. Monson trong “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung” cũng có thể giúp ích như là một phần của cuộc thảo luận này.

Môi Se 6:48–65

Đức tin, sự hối cải, phép báp têm, và tiếp nhận Đức Thánh Linh chuẩn bị cho chúng ta để trở về với Thượng Đế.

  • Đại cương của tuần này trong Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình đề nghị đọc Môi Se 6:48–62 để tìm xem mỗi người chúng ta cần phải biết và làm gì để được cứu chuộc. Có lẽ các học viên có thể chia sẻ bất kỳ sự hiểu biết sâu sắc nào đến từ việc học tập trong nhà của họ. Hoặc là anh chị em có thể cùng nhau thảo luận Môi Se 6:48–62 trong lớp. Chúng ta sẽ trả lời thế nào khi một người nào đó hỏi tại sao đức tin, sự hối cải, phép báp têm, và tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh là cần thiết? Chúa trả lời câu hỏi này như thế nào trong các câu 53–65, và chúng ta học được điều gì từ câu trả lời của Ngài?

    Hình Ảnh
    gia đình đang học tập thánh thư

    Cha mẹ cần phải dạy phúc âm cho con cái.

Môi Se 6:51–63

“Phải giảng dạy rộng rãi những điều này cho con cái của ngươi.”

  • Trong Môi Se 6:51–63 chúng ta học về các lẽ thật phúc âm mà Chúa đã dạy cho A Đam và yêu cầu ông giảng dạy cho các thế hệ sau. Có lẽ các học viên có thể lập một danh sách các lẽ thật này bằng cách nghiên cứu các nhóm gồm ít câu hơn, chẳng hạn như các câu 51–52, 53–57, 58–60, 61–63. Tại sao các lẽ thật này có giá trị đối với thế hệ đang vươn lên ngày nay? Anh chị em muốn những người trẻ tuổi biết được điều gì về Đấng Cứu Rỗi từ các câu này? Các học viên có thể sẵn sàng chia sẻ những ý tưởng hoặc kinh nghiệm để giúp đỡ nhau giảng dạy hữu hiệu hơn các lẽ thật này cho trẻ em và giới trẻ. Chúng ta có thể học được điều gì nữa từ lời giảng dạy của Chúa dành cho các bậc cha mẹ trong Mô Si A 4:14–15Giáo Lý và Giao Ước 68:25–28; 93:40–50?

  • Nếu anh chị em giảng dạy cho giới trẻ, thì anh chị em có thể mời họ chia sẻ cách họ có thể hỗ trợ cha mẹ của họ trong những nỗ lực của cha mẹ họ để giảng dạy phúc âm tại nhà.

Hình Ảnh
hình biểu tượng những nguồn tài liệu bổ sung

Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung

“Chúa kêu gọi ai thì Ngài sẽ làm cho người đó hội đủ điều kiện.”

Chủ Tịch Thomas S. Monson đã dạy: “Một số anh chị em có lẽ vì bản tính nhút nhát hoặc cảm thấy mình không thích đáng để quả quyết đáp ứng lời kêu gọi phục vụ. Hãy nhớ rằng công việc này không phải chỉ thuộc về các anh chị em và tôi mà thôi. Đây là công việc của Chúa, và khi nào chúng ta làm việc cho Chúa thì chúng ta có quyền được Chúa giúp đỡ. Hãy nhớ rằng Chúa kêu gọi ai thì Ngài sẽ làm cho người đó hội đủ điều kiện” (“Duty Calls,” Ensign, tháng Năm năm 1996, trang 44).

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Đức Thánh Linh là Đấng giảng dạy. Vai trò của anh chị em với tư cách là một giảng viên rất quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng Đức Thánh Linh mới là giảng viên thực sự. Hãy giúp các học viên học hỏi từ Thánh Linh và chia sẻ với nhau điều họ học.

In