Thư Viện
Khải Tượng Thứ Nhất


“Khải Tượng Thứ Nhất,” Các Đề Tài và Câu Hỏi (năm 2023)

Hình Ảnh
khải tượng thứ nhất

Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm

Khải Tượng Thứ Nhất

Joseph Smith đã trông thấy Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô

Thánh thư chia sẻ nhiều câu chuyện về các vị tiên tri đã giao tiếp với Thượng Đế (xin xem A Mốt 3:7). Kinh Thánh dạy rằng Thượng Đế đã “đối diện” và phán cùng Môi Se (Xuất Ê Díp Tô Ký 33:11). Các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn cũng đã nói chuyện với Chúa Giê Su Ky Tô hoặc được Ngài hiện đến cùng họ̣ và đã nhận được sự hướng dẫn từ Ngài về thời kỳ của họ (xin xem ví dụ 3 Nê Phi 11).

Sau cái chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su và cái chết của Các Sứ Đồ của Ngài, Giáo Hội của Đấng Ky Tô đã bị sai lạc bởi những thay đổi về giáo lý và các giáo lễ của Ngài. Trong nhiều thế kỷ, thế gian đã ở trong một tình trạng bóng tối thuộc linh mà không có sự hiện diện của Giáo Hội của Đấng Ky Tô. Vào mùa xuân năm 1820, thiếu niên Joseph Smith quan tâm đến sự an lạc của tâm hồn mình và tìm cách để biết ông nên gia nhập giáo hội nào. Ông đi vào khu rừng gần nhà mình và cầu nguyện để xin Thượng Đế hướng dẫn. Để đáp ứng cho lời cầu nguyện của ông, Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô, đã hiện đến cùng Joseph. Giống như Môi Se, Joseph đã nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế. Sự kiện này, được gọi là Khải Tượng Thứ Nhất, bắt đầu Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô trong thời kỳ của chúng ta (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:7–20).

Khải Tượng Thứ Nhất Là Gì?

Vào mùa xuân năm 1820, một thiếu niên tên là Joseph Smith đã cầu nguyện trong khu rừng gần nhà ông ở tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Để đáp ứng cho lời cầu nguyện của ông, Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô, đã hiện đến cùng ông. Tiếp theo sự mặc khải này, Joseph Smith được kêu gọi làm vị tiên tri của Chúa, và Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô bắt đầu.

Khái quát đề tài: Khải Tượng Thứ Nhất

Các sách hướng dẫn học tập phúc âm liên quan: Các Vị Tiên Tri, Sự Phục Hồi Phúc Âm, Sự Mặc Khải Cá Nhân

Tiết 1

Anh Chị Em Có Thể Tự Mình Biết Được Rằng Khải Tượng Thứ Nhất Đã Thực Sự Xảy Ra

Hình Ảnh
Joseph Smith trong khu rừng

Sự thực về sự hiện đến của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, cùng thiếu niên Joseph Smith là một khía cạnh thiết yếu của Sự Phục Hồi Giáo Hội của Đấng Ky Tô. Khải Tượng Thứ Nhất cho thấy sự thật rằng các tầng trời đang mở ra và Thượng Đế đang phán cùng con người một lần nữa.

Chúng ta có thể nghiên cứu Những Lời Tường Thuật của Joseph Smith về Khải Tượng Thứ Nhất. Chúng ta cũng có thể cầu vấn Thượng Đế xem Khải Tượng Thứ Nhất có thực sự xảy ra không (Mô Rô Ni 10:4–6). Khi chúng ta làm những điều này, Đức Thánh Linh sẽ dạy cho chúng ta sự thật về Khải Tượng Thứ Nhất (xin xem An Ma 5:45–46).”

Những điều để suy nghĩ

  • Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã dạy: “Toàn thể sức mạnh của chúng ta dựa vào giá trị của khải tượng đó. Hoặc là nó có xảy ra hoặc là không. Nếu nó không xảy ra, thì công việc này là sự lừa gạt. Nếu nó có xảy ra, thì đây là công việc quan trọng và kỳ diệu nhất dưới gầm trời.” Tính chất xác thực của Khải Tượng Thứ Nhất ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của anh chị em? Nếu chưa nhận được một chứng ngôn về giá trị của nó, thì anh chị em sẽ cố gắng làm như vậy bằng cách nào?

  • Khi anh chị em học về Khải Tượng Thứ Nhất, có thể là điều hữu ích để đọc những bài tường thuật khác nhau mà Joseph Smith đã đưa ra về sự kiện này. Chúng có sẵn tại “Accounts of Joseph Smith’s First Vision” trên trang mạng Joseph Smith Papers. Anh chị em nghĩ tại sao Joseph Smith đã chọn nhấn mạnh đến các chi tiết khác nhau trong một số bài tường thuật nhất định? Anh chị em đã đạt được những hiểu biết sâu sắc mới nào về Khải Tượng Thứ Nhất bằng cách nghiên cứu những bài tường thuật khác nhau?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Cùng xem video “Ask of God: Joseph Smith’s First Vision” (6:35) với nhau. Chia sẻ với các thành viên trong nhóm rằng video này được tạo ra bằng cách sử dụng các chi tiết từ mỗi bài tường thuật của Joseph Smith về khải tượng. Anh chị em cảm thấy như thế nào khi xem phần mô tả này? Anh chị em đã học được điều gì mà anh chị em chưa bao giờ nghĩ đến trước đây? Mời các thành viên trong nhóm chia sẻ những ấn tượng và ý kiến của họ.

Tìm hiểu thêm

Tiết 2

Việc Hiểu Được Khải Tượng Thứ Nhất Có Thể Củng Cố Chứng Ngôn của Anh Chị Em về Phúc Âm Phục Hồi của Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
người đàn ông đang đọc thánh thư

Ngoài vai trò quan trọng của Khải Tượng Thứ Nhất trong Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta cũng còn có thể học được các lẽ thật thiết yếu của phúc âm bằng cách nghiên cứu khải tượng của Joseph Smith. Thiên tính của Thượng Đế, sự cần thiết để phục hồi Giáo Hội của Đấng Ky Tô, mục đích của phúc âm, và các lẽ thật quan trọng khác đều được mặc khải vào thời điểm đó.

Sự hiện đến của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Chúa Giê Su Ky Tô đã làm sáng tỏ các lẽ thật về thiên tính của Thượng Đế mà đã bị mất trong nhiều thế kỷ. Một trong những điều quan trọng nhất trong số này là Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô là hai Đấng riêng biệt với thể xác trông giống như thể xác của chúng ta (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:17; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 130:1, 22). Chúa Giê Su Ky Tô đã giải đáp những thắc mắc của Joseph Smith về môi trường tôn giáo thời đó và phán với Joseph rằng Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô không có trên thế gian (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:19–20). Và bằng bốn từ đơn giản, Thượng Đế Đức Chúa Cha đã dạy Joseph một kỹ năng thiết yếu cho bất cứ ai đang tìm kiếm lẽ thật: Ngài chỉ vào Chúa Giê Su Ky Tô và truyền lệnh: “Hãy nghe lời Người!” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:17).

Những điều để suy nghĩ

  • Đọc bài nói chuyện của Anh Cả Dieter F. Uchtdorf “Những Trái của Khải Tượng Thứ Nhất,” lưu ý đến “những trái” mà ông thảo luận và cách chúng liên quan đến cuộc sống của anh chị em. Khải Tượng Thứ Nhất đã ảnh hưởng đến anh chị em như thế nào? Khải tượng này có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Anh chị em có thể ghi lại những suy nghĩ của mình vào nhật ký.

  • Đọc bài “Sự Trung Tín Tìm Kiếm Đã Được Tưởng Thưởng,” của Anh Cả Patricio M. Giuffra. Trong bài nói chuyện này tại đại hội trung ương, Anh Cả Giuffra liệt kê năm lẽ thật thiết yếu mà ông đã học được trong bài học của người truyền giáo mà lần đầu tiên ông đã nghe câu chuyện về Khải Tượng Thứ Nhất. Các lẽ thật nào trong số những lẽ thật này có ý nghĩa đối với cá nhân anh chị em? Những lẽ thật này đã củng cố chứng ngôn của anh chị em và ban phước cho cuộc sống của anh chị em như thế nào?

Các sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Mặc dù Khải Tượng Thứ Nhất là một sự kiện kỳ diệu, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của Sự Phục Hồi phúc âm. Sau đó, Thánh Linh đã đổ xuống rất nhiều. Hãy xem xét sự kiện này khi anh chị em cùng đọc với nhau “Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm cùng Thế Giới” Trong khi anh chị em đọc, hãy thỉnh thoảng dừng lại để thảo luận về những sự hiện đến của các thiên sứ sau Khải Tượng Thứ Nhất. Anh chị em nghĩ tại sao Sự Phục Hồi bắt đầu với một khải tượng của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô? Làm thế nào Khải Tượng Thứ Nhất đã đặt nền móng cho những điều sẽ xảy đến?

  • Trong số các lẽ thật chúng ta học được từ Khải Tượng Thứ Nhất là Thượng Đế đáp ứng với con cái của Ngài khi họ đang gặp đau khổ. Xem đoạn phim quảng cáo cho The First Vision: A Joseph Smith Papers Podcast, nơi mà sử gia của Giáo Hội là Spencer W. McBride thảo luận về lẽ thật này. Sau đó mời các thành viên trong nhóm chia sẻ những cảm nghĩ và sự hiểu biết sâu sắc của họ.

Tìm hiểu thêm

Tiết 3

Khải Tượng Thứ Nhất Có Thể Dạy Cho Anh Chị Em Cách Học Hỏi Lẽ Thật

Hình Ảnh
giới trẻ đang đọc thánh thư

Anh chị em có thể học từ tấm gương của Joseph Smith cách tìm kiếm lẽ thật. Lịch sử của Joseph Smith nói rằng ông muốn biết phải gia nhập giáo hội nào. Ông đã nghĩ về câu hỏi này trong khi đọc Kinh Thánh, vì thế khi ông đọc Gia Cơ 1:5–6, đoạn này đặc biệt có ý nghĩa đối với ông: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ.”

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Nếu kinh nghiệm tột bậc của Joseph Smith trong Khu Rừng Thiêng Liêng dạy chúng ta điều gì, thì đó chính là các tầng trời đang mở ra và Thượng Đế phán bảo với con cái của Ngài.” Mặc dù lời giải đáp cho những thắc mắc của anh chị em có thể không đến qua một khải tượng, nhưng anh chị em vẫn có thể chắc chắn rằng Thượng Đế nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của anh chị em. Khi đưa ra nỗ lực siêng năng và đặt đức tin của mình nơi Thượng Đế, anh chị em có thể chắc chắn—giống như Joseph Smith—rằng Thượng Đế sẽ giữ lời hứa của Ngài.

Những điều để suy nghĩ

  • Khi tìm hiểu về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta đều có thắc mắc. Một số thắc mắc được giải đáp dễ dàng, trong khi những thắc mắc khác có thể đòi hỏi nỗ lực lớn lao. Anh chị em có những thắc mắc nào về phúc âm, thánh thư hoặc những lời của các vị tiên tri tại thế? Với những thắc mắc trong tâm trí của anh chị em, hãy đọc 1 Nê Phi 15:6–11. Anh chị em học được điều gì từ những câu này về cách nhận được sự mặc khải? Làm thế nào anh chị em có thể thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô trong khi chờ đợi những sự giải đáp mà mình tìm kiếm?

  • Đọc bài “The First Vision: A Pattern for Personal Revelation,” của Chủ Tịch Henry B. Eyring. Anh chị em học được điều gì từ bài viết này về việc chuẩn bị để nhận được sự mặc khải cá nhân? Anh chị em có thể có những thay đổi nhỏ nào trong cuộc sống của mình để giúp anh chị em dễ tiếp nhận hơn những thúc giục của Đức Thánh Linh hơn?

Các sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Cùng đọc chung với nhóm 1 Nê Phi 10:17–19. Anh chị em học được điều gì từ các câu này về sự sẵn lòng của Thượng Đế để đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta? Anh chị em đã có những kinh nghiệm riêng nào đối với việc nhận được sự mặc khải cá nhân? Mời các thành viên trong nhóm chia sẻ những ý kiến và kinh nghiệm của họ khi thích hợp.

  • Mời các thành viên trong nhóm tự đọc hoặc lắng nghe bài nói chuyện của Chủ Tịch Nelson “Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta.” Yêu cầu họ đặc biệt chú ý đến lời giảng dạy của ông về việc nhận được sự mặc khải cá nhân. Sau đó cả nhóm họp lại, và mời mỗi người chia sẻ điều họ đã học được. Anh chị em có để ý thấy bất cứ mẫu mực nào trong những điều mà các thành viên trong nhóm của anh chị em nhận thấy là có chỉ dẫn không? Anh chị em có thể học được điều gì từ Chủ Tịch Nelson và từ nhóm của mình về cách anh chị em có thể nhận được sự mặc khải cá nhân hữu hiệu hơn?

Tìm hiểu thêm

  • Giáo Lý và Giao Ước 42:61; 88:63, 118

  • Jeffrey R. Holland, “Sứ Điệp, Ý Nghĩa và Đám Đông,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 6–8

  • Richard J. Maynes, “The First Vision: Key to Truth,” Ensign, tháng Sáu năm 2017, trang 61–65

  • Sự Cầu Nguyện và Sự Mặc Khải Cá Nhân,” Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2007), trang 135

In