Lớp Giáo Lý
Ma Thi Ơ 22:34–40


Ma Thi Ơ 22:34–40

Hai Giáo Lệnh Lớn

Hình Ảnh
Jesus is shown with a group of people speaking to a scribe about the two great commandments. Outtakes: include close ups of people in the crowd. (Scene filmed at ext. the temple court of the Women)

Vì muốn tìm cách thử Đấng Cứu Rỗi, một trong những người Pha Ri Si đã hỏi giáo lệnh nào trong luật pháp là lớn nhất. Để đáp lại, Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng giáo lệnh thứ nhất là yêu thương Đức Chúa Trời hết lòng, hết linh hồn và hết ý và giáo lệnh thứ hai là yêu người lân cận như chính bản thân mình. Bài học này có thể giúp em hiểu cách sống theo hai giáo lệnh lớn này.

Giúp học viên cảm nhận được lẽ thật và tầm quan trọng của giáo lý và các nguyên tắc. Học viên có nhiều khả năng áp dụng các lẽ thật trong thánh thư hơn khi các em cảm thấy tầm quan trọng của các lẽ thật đó và nhận biết được sự cấp bách để kết hợp các lẽ thật đó vào cuộc sống của mình. Một cách để giúp học viên làm được điều này là khuyến khích các em suy ngẫm xem các lẽ thật đó có liên quan như thế nào trong cuộc sống của mình và chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân liên quan đến các lẽ thật này.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị để đến lớp chia sẻ về một người quen mà đã cho thấy người ấy thực sự yêu thương Thượng Đế và những người khác.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Hai giáo lệnh lớn

Hãy cân nhắc sử dụng tình huống sau đây để bắt đầu bài học hoặc mời học viên chia sẻ tấm gương về những người giống như Đấng Ky Tô mà các em biết và giúp học viên nhận thấy được cách mà hai giáo lệnh lớn có thể giúp chúng ta trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi.

Hãy tưởng tượng là đang nói chuyện với một người bạn về niềm tin tôn giáo của em. Trong khi thảo luận về tầm quan trọng của các giáo lệnh của Thượng Đế, người bạn này hỏi giáo hội của em dạy những giáo lệnh cụ thể nào.

Hãy dành một phút và liệt kê càng nhiều giáo lệnh và tiêu chuẩn của Thượng Đế càng tốt mà em có thể nghĩ ra.

Sau khi em chia sẻ bản liệt kê các giáo lệnh của Thượng Đế, người bạn của em sẽ hỏi giáo lệnh nào là quan trọng nhất.

Xem lại bản liệt kê của em và nghĩ về cách em có thể trả lời câu hỏi của người bạn này.

Trong khi Chúa Giê Su đang giảng dạy trong dân chúng, nhiều người trong số những người Pha Ri Si đặt ra những câu hỏi cho Ngài, khi tìm cách làm nhục Ngài trước mặt dân chúng. Hãy đọc Ma Thi Ơ 22:36–40 , tìm kiếm một câu hỏi mà Đấng Cứu Rỗi đã được hỏi và cách Ngài trả lời.

  • Em có suy nghĩ hoặc cảm nghĩ gì về cách Đấng Cứu Rỗi đã trả lời?

Đấng Cứu Rỗi đã giải thích rằng giáo lệnh lớn thứ nhất là yêu thương Thượng Đế hết lòng, hết linh hồn và hết ý. Giáo lệnh lớn thứ hai là phải yêu người lân cận như yêu chính bản thân mình. Hai giáo lệnh này là từ Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5Lê Vi Ký 19:18 . “Luật pháp” được nói đến trong Ma Thi Ơ 22:36 là luật Môi Se.

Hãy suy ngẫm về nhu cầu của học viên và thảo luận một số hoặc tất cả các câu hỏi sau đây trong tài liệu tiếp theo. Cân nhắc phương pháp nào sẽ giúp học viên trả lời các câu hỏi này. Ví dụ, có thể thảo luận một số câu hỏi với cả lớp, trong các nhóm nhỏ, hoặc riêng cá nhân trong nhật ký ghi chép việc học tập.

  • Yêu mến Thượng Đế hết lòng, hết linh hồn và hết ý có nghĩa là gì? (Nếu em muốn hiểu rõ hơn những từ này, hãy cân nhắc việc tra cứu định nghĩa của các từ đó bằng cách sử dụng các sự trợ giúp học tập, chẳng hạn như Sách Hướng Dẫn Thánh Thư.)

  • Có một số ví dụ nào từ cuộc đời của Đấng Ky Tô khi Ngài cho thấy Ngài đã yêu thương Thượng Đế theo cách này?

  • Em nghĩ yêu thương người lân cận như yêu thương chính mình có nghĩa là gì?

  • Làm thế nào mà việc tuân theo hai giáo lệnh lớn này có thể giúp chúng ta trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô?

Lưu ý rằng trong Ma Thi Ơ 22:40 , Chúa Giê Su dạy rằng tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế đều được dự định để giúp con người thể hiện tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và người lân cận.

  • Làm thế nào mà việc vâng theo hai giáo lệnh lớn có thể giúp chúng ta vâng theo tất cả các giáo lệnh khác?

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giải thích cách mà tình yêu thương của chúng ta đối với Thượng Đế liên quan đến tình yêu thương của chúng ta đối với những người khác.

Hình Ảnh
Official portrait of President Russell M. Nelson taken January 2018

Khi chúng ta hết lòng yêu mến Thượng Đế, thì Ngài sẽ hướng lòng chúng ta đến sự an lạc của người khác theo một chu kỳ tốt đẹp và đức hạnh.

(Russell M. Nelson, “Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 97)

  • Tại sao tình yêu thương của chúng ta đối với Thượng Đế có thể hướng tấm lòng của chúng ta đến những người khác?

Hãy sử dụng mẹo giảng dạy và sự chuẩn bị của học viên cho bài học này bằng cách khuyến khích học viên chia sẻ tấm gương của những người yêu thương Thượng Đế và những người khác. Việc làm như vậy có thể giúp học viên cảm nhận được lẽ thật và tầm quan trọng của những giáo lệnh này và nhận ra những cách các em có thể áp dụng những giáo lệnh đó. Hãy lắng nghe kỹ những câu trả lời của các em và cảm ơn học viên vì đã chia sẻ.

  • Em có biết ai là tấm gương sáng về việc tuân giữ hai giáo lệnh lớn không?

  • Những cách họ thể hiện tình yêu thương này là gì? Làm thế nào em có thể noi theo tấm gương của họ trong việc thể hiện tình yêu thương đối với những người khác qua những cách thức đơn giản hằng ngày?

Trong nhật ký ghi chép việc học tập, hãy viết ra những điều em biết về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô mà thúc đẩy em tuân giữ hai giáo lệnh lớn. Có thể là hữu ích để suy ngẫm cụ thể về những trải nghiệm khi em cảm nhận được tình yêu của Hai Ngài dành cho mình.

Mời những học viên sẵn lòng chia sẻ ngắn gọn một số điều họ đã viết.

Tình yêu thương của Thượng Đế nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta

Mặc dù điều quan trọng là phải vâng theo cả hai giáo lệnh lớn, nhưng Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã chia sẻ một cảnh báo:

Hình Ảnh
Official Portrait of President Dallin H. Oaks taken March 2018.

Nhiệt tâm của chúng ta để tuân giữ giáo lệnh thứ hai này không được làm cho chúng ta quên đi giáo lệnh thứ nhất là hết lòng, hết linh hồn và hết ý yêu mến Thượng Đế. Chúng ta cho thấy tình yêu mến đó bằng cách “tuân giữ các giáo lệnh [của Ngài]” [ Giăng 14:15 ].

(Dallin H. Oaks, “Hai Giáo Lệnh Lớn”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 73–74)

  • Tại sao thứ tự của những giáo lệnh này có thể là điều quan trọng?

  • Những vấn đề nào có thể xảy ra nếu chúng ta ưu tiên yêu thương người lân cận hơn yêu thương Thượng Đế?

  • Em có thể gặp phải những tình huống hoặc hoàn cảnh nào mà em cần đảm bảo việc yêu thương Thượng Đế là điều ưu tiên?

Nếu học viên cần một ví dụ về cách một người nào đó coi việc yêu thương Thượng Đế là điều ưu tiên, hãy cân nhắc xem “Những Cơn Gió Lốc Thuộc Linh” từ mã thời gian 7:40 đến 9:13. Video này có trên trang ChurchofJesusChrist.org.

Lập ra một kế hoạch

Hãy suy ngẫm về những cơ hội gần đây em đã có để vâng theo hai giáo lệnh lớn. Trên thang điểm từ một đến năm, hãy tự đánh giá mức độ vâng lời của em theo từng giáo lệnh này, với một là “rất tốt” và năm là “không tốt.”

Hãy lập ra một kế hoạch trong nhật ký ghi chép việc học tập để vâng theo hai giáo lệnh lớn này một cách trọn vẹn hơn.

  • Liệt kê những hành động cụ thể mà em có thể thực hiện để sống theo hai giáo lệnh lớn này tốt hơn. Lắng nghe kỹ những ấn tượng từ Đức Thánh Linh và chọn một ấn tượng để làm đúng theo.

  • Viết ra cách em sẽ làm đúng theo hành động đó. Cân nhắc chia sẻ kế hoạch của em với cha mẹ hoặc một người bạn đáng tin cậy và mời họ giúp mình. Nhận biết rằng Chúa sẽ giúp em khi em làm tất cả những điều có thể làm (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 123:17).

Khuyến khích học viên làm theo kế hoạch của họ và thông báo cho các em là trong một bài học đánh giá trong tương lai (“Đánh Giá Việc Học Tập của Các Em trang 5”), các em có thể có cơ hội theo dõi kế hoạch này. Hãy bày tỏ sự tin tưởng ở các em và đảm bảo với các em rằng Chúa sẽ giúp đỡ trong nỗ lực của các em.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Làm thế nào tôi có thể học cách yêu thương chính bản thân mình?

Trong bài nói chuyện “Đây Là Thời Kỳ của Chúng Ta!”, Anh Cả S. Gifford Nielsen thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi nói về tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân (Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 64–67). Em có thể xem video này trên trang ChurchofJesusChrist.org, từ mã thời gian 7:36 đến 9:32. &#160

Hai giáo lệnh lớn kết hợp với nhau như thế nào? (xin xem thêm 1 Giăng 4:7–11, 20–21)

Anh Cả Peter M. Johnson thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy:

Hình Ảnh
Official portrait of Peter M. Johnson. Sustained April 6, 2019 as a General Authority Seventy.

Hãy nhớ rằng lệnh truyền đầu tiên và vĩ đại nhất là phải yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của mình [xin xem Ma Thi Ơ 22:37–38 ]. Tất cả những gì chúng ta làm cần phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và Vị Nam Tử của Ngài. Khi chúng ta phát triển tình yêu thương của mình dành cho Các Ngài bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Các Ngài thì khả năng của chúng ta để yêu thương chính mình và những người khác cũng sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ bắt đầu phục vụ gia đình, bạn bè, và những người lân cận bởi vì chúng ta nhìn họ như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ—như là những người con trai và con gái của Thượng Đế [xin xem Giăng 3:16 ; 1 Giăng 4:19 ; Mô Si A 2:17 ].

(Peter M. Johnson, “Sức Mạnh để Khắc Phục Kẻ Nghịch Thù”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 111)

Việc tuân theo các giáo lệnh để yêu thương Thượng Đế và những người khác có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của tôi?

Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã dạy:

Hình Ảnh
Official portrait of President M. Russell Ballard of the Quorum of the Twelve Apostles, 2004.

Sự vâng lời hai lệnh truyền đó cung ứng một cách thức để có được nhiều sự bình an và niềm vui hơn. Khi chúng ta yêu thương và phục vụ Chúa cùng yêu thương và phục vụ người lân cận mình, chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy nhiều hạnh phúc mà đến với chúng ta theo một cách thức tuyệt vời nhất.

(M. Russell Ballard, “Phúc Âm Chân Chính, Thuần Khiết và Giản Dị của Chúa Giê Su Ky Tô”, Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 29)

Tình yêu thương của Thượng Đế ảnh hưởng như thế nào đến việc chúng ta vâng theo hai giáo lệnh lớn?

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã làm chứng:

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Giáo lệnh lớn đầu tiên và liên quan đến vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh chúng ta—đó là giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng lẽ thật lớn đầu tiên liên quan đến vĩnh cửu là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của Ngài. Tình yêu thương đó là nguyên tắc cơ bản liên quan đến vĩnh cửu, và phải là nền tảng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quả thật, chỉ [khi] sự bảo đảm vững chắc đó được in sâu vào tâm hồn mình thì chúng ta mới có thể tự tin để tiếp tục cố gắng cải thiện, tiếp tục tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình, và tiếp tục mở rộng lòng tử tế đó với những người lân cận.

(Jeffrey R. Holland, “Ngày Mai Đức Giê Hô Va Sẽ Làm Những Việc Lạ Lùng Giữa Các Ngươi”, Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 127)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Tuân giữ giáo lệnh lớn thứ nhất trước tiên: trọng tâm bài học thay thế

Hãy mời học viên nhận ra các truyền thống, luật lệ hoặc phong tục của thế gian mà có thể ảnh hưởng đến chúng ta để yêu thương người lân cận hơn yêu thương Thượng Đế. Có thể bao gồm ví dụ về hôn nhân đồng giới, các vi phạm khác về luật trinh khiết và Lời Thông Sáng.

Hãy cân nhắc sử dụng các nguồn tài liệu sau đây để hướng dẫn một cuộc thảo luận trong lớp dựa trên tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng chúng ta tuân giữ giáo lệnh thứ nhất trước tiên và không để những ảnh hưởng của thế gian làm chúng ta bị xao lãng khỏi tình yêu thương của Thượng Đế. Hãy tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và cách mà Ngài đã cho chúng ta thấy qua tấm gương của Ngài về cách để yêu thương Thượng Đế trước tiên trong khi vẫn yêu thương những người lân cận.

  • Dallin H. Oaks, “Hai Giáo Lệnh Lớn”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 73–76

  • Lynn G. Robbins, “Chúng Ta Nên Tập Trung vào Điều Gì?”, Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 9–11

In