Lớp Giáo Lý
Ma Thi Ơ 23


Ma Thi Ơ 23

Đấng Cứu Rỗi Lên Án Thói Đạo Đức Giả

Hình Ảnh
Jesus talking to Pharisees in Jerusalem. Movie still from The Life of Jesus Christ Bible Videos.

Trong tuần cuối cùng của giáo vụ trần thế của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đã lên án thói đạo đức giả của các thầy thông giáo và người Pha Ri Si. Bài học này có thể giúp em tránh thói đạo đức giả và trở thành tín đồ khiêm nhường của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hiểu ngữ cảnh của thánh thư. Việc tìm hiểu về văn hóa và phong tục của thời kỳ Kinh Tân Ước có thể giúp học viên hiểu rõ hơn về Kinh Tân Ước. Việc hiểu văn cảnh của thánh thư sẽ giúp học viên nhận ra các sứ điệp của các tác giả được soi dẫn.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên nghĩ đến những người cố gắng tuân theo Đấng Cứu Rỗi với sự chân thành và chủ ý thật sự khi họ phục vụ người khác.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Nếu học viên có được lợi ích nhiều hơn khi học về sự bảo vệ mà Đấng Cứu Rỗi ban cho chúng ta thay vì những lời giảng dạy của Ngài về thói đạo đức giả, hãy cân nhắc dạy sinh hoạt về Ma Thi Ơ 23:37 trong phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung”.

Thói đạo đức giả là gì?

Chuẩn bị ba cái cốc đục màu để không thể nhìn thấy bên trong. Làm bẩn mặt ngoài của cốc thứ nhất và mặt trong của cốc thứ hai, và để sạch cốc thứ ba. Trưng ra những cái cốc và hỏi cả lớp xem các em thích uống từ cốc nào hơn. Mời một học viên kiểm tra mặt trong của những cái cốc và giải thích xem em ấy thích uống từ cốc nào hơn và lý do tại sao.

Hình Ảnh
Photo of three cups. One that is dirty on the inside, one that is dirty on the outside, and one that is clean
  • Trong những phương diện nào mà những chiếc cốc bẩn có thể tượng trưng cho những kẻ đạo đức giả?

Khi học viên thảo luận về thói đạo đức giả, họ nên xem xét và tập trung vào bản thân họ. Tránh để học viên chỉ ra thói đạo đức giả ở những người khác.

Từ kẻ đạo đức giả được dịch từ một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là “diễn viên” và dùng để nói đến một người giả vờ, thổi phồng một phần hoặc mâu thuẫn một cách dối trá trong những hành động của mình. Từ này có thể chỉ một người giả vờ theo tôn giáo trong khi người ấy thực sự không phải như vậy.

Khi em học Ma Thi Ơ 23 , hãy tìm kiếm những lẽ thật sẽ giúp em tránh thói đạo đức giả và trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn.

Là một phần của sứ điệp công khai cuối cùng của Đấng Cứu Rỗi trong tuần cuối cùng của giáo vụ trần thế của Ngài, Ngài đã lên án thói đạo đức giả của các thầy thông giáo và người Pha Ri Si. Ngài chỉ ra rằng các thầy thông giáo và người Pha Ri Si “[ngồi] trên ngôi của Môi Se” ( Ma Thi Ơ 23:2), có nghĩa là họ đã chiếm giữ một vị trí có thẩm quyền để giảng dạy giáo lý, diễn giải và điều hành luật pháp. Họ tự cho mình là người xứng đáng hơn bất kỳ người nào khác trong nhà hội.

Hãy đọc Ma Thi Ơ 23:3–7 , tìm kiếm những điều Đấng Cứu Rỗi đã nói về việc các thầy thông giáo và người Pha Ri Si có tính đạo đức giả như thế nào. Trước khi em đọc, có thể là hữu ích để biết rằng “thẻ bài da” ( câu 5) là những hộp da nhỏ mà người Do Thái buộc trên trán và cánh tay trái. Bên trong thẻ bài da là những cuộn giấy da thú nhỏ có ghi những câu thánh thư cụ thể từ Kinh Cựu Ước. Người Do Thái đeo thẻ bài da để giúp họ nhớ tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Combined image of two men wearing phylacteries and an image of the wailing wall in Jerusalem
Hình Ảnh
Combined image of two men wearing phylacteries and an image of the wailing wall in Jerusalem
  • Theo như câu 5 , tại sao các thầy thông giáo và người Pha Ri Si lại mang cái thẻ bài da cho rộng và “xủ cái tua áo cho dài”?

Chúa không lên án những người đeo thẻ bài da, nhưng Ngài đã lên án những người sử dụng thẻ bài da một cách giả nhân giả nghĩa hoặc mang cái thẻ bài da cho rộng để người khác chú ý đến họ hoặc để làm cho họ có vẻ quan trọng hơn.

  • Việc thờ phượng Thượng Đế qua những cử chỉ bề ngoài vì em muốn được người khác chú ý có một số nguy hiểm gì?

  • Tại sao Thượng Đế muốn em thờ phượng Ngài một cách chân thành và với ý định ngay chính?

Ngoài việc cảnh cáo dân chúng đừng làm theo hành vi của các thầy thông giáo và người Pha Ri Si, Đấng Cứu Rỗi cũng nói thẳng với các thầy thông giáo và người Pha Ri Si. Ngài tuyên bố một số sự khốn khổ sẽ đến với họ vì thói đạo đức giả của họ (xin xem Ma Thi Ơ 23:13–33). Khốn có nghĩa là một tình trạng khổ sở, khốn cùng và buồn rầu.

Hãy đọc Ma Thi Ơ 23:23–28 , tìm kiếm những điều Đấng Cứu Rỗi đã nói với các thầy thông giáo và người Pha Ri Si.

  • Những câu này giúp em gia tăng sự hiểu biết của mình về thói đạo đức giả như thế nào?

Giúp học viên hiểu rằng một vấn đề của thói đạo đức giả là nó ngăn cản chúng ta thực sự trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta sống giả nhân giả nghĩa, chúng ta chú trọng nhiều hơn vào cách chúng ta xuất hiện trước mặt người khác thay vì con người chúng ta thực sự trở thành.

  • Em sẽ nói gì với một người lo lắng về việc trở thành kẻ đạo đức giả khi họ làm điều lầm lỗi trong khi cố gắng sống theo phúc âm?

Nếu học viên cần trợ giúp với câu hỏi trên, hãy chia sẻ câu phát biểu của Anh Cả Jeffrey R Holland trong phần “Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình”.

Cách chúng ta có thể tránh và khắc phục thói đạo đức giả

Trái ngược với các thầy thông giáo và người Pha Ri Si, Đấng Cứu Rỗi không bao giờ hành động một cách đạo đức giả. Ngài dạy dân chúng đừng coi mình giỏi hơn người khác, vì họ đều là con cái của Thượng Đế, bình đẳng trước mắt Ngài. Ngài đã làm chứng rằng Cha Thiên Thượng là Đấng Sáng Tạo của chúng ta và rằng Ngài, Đấng Ky Tô, được Đức Chúa Cha phái đi và là Đức Thầy chân chính của chúng ta, là Đấng ban sự sống (xin xem Bản Dịch Joseph Smith, Ma Thi Ơ 23:6; Ma Thi Ơ 23:8–10).

Hãy đọc Ma Thi Ơ 23:11–12 và tìm kiếm những lời giảng dạy có thể giúp chúng ta khắc phục và tránh thói đạo đức giả. Trong câu 12 , từ tôn lên nghĩa là nâng lên và hạ xuống có nghĩa là hạ thấp, làm nhục hoặc ít được tôn trọng hơn.

  • Em nghĩ Chúa Giê Su Ky Tô đang dạy chúng ta nguyên tắc gì trong những câu này?

Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng nếu chúng ta khiêm nhường và phục vụ người khác, thì Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Ngài sẽ giúp chúng ta trở nên giống Ngài hơn và bằng cách tuân theo các giáo lệnh của Ngài và hối cải thật sự, Thượng Đế sẽ ban cho chúng ta sự tôn cao trong vương quốc thiên thượng.

  • Bằng cách nào Chúa Giê Su Ky Tô là một tấm gương về sự khiêm nhường, phục vụ người khác và tránh thói đạo đức giả?

  • Làm thế nào mà việc khiêm nhường và phục vụ người khác có thể giúp em tránh thói đạo đức giả và trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn?

Trưng ra những lời phát biểu sau đây và mời học viên suy ngẫm về điều các em thường thấy đồng cảm nhiều nhất. Khuyến khích học viên tìm kiếm sự hướng dẫn của Thánh Linh trong khi suy ngẫm. Nhắc học viên nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương các em và muốn giúp các em khắc phục thói đạo đức giả. Học viên có thể ghi lại những suy nghĩ của mình trong nhật ký ghi chép việc học tập.

  • Tôi giả vờ là một người mà tôi không phải như vậy.

  • Tôi làm điều thiện để tôi có thể được người khác chú ý đến.

  • Tôi thường nghĩ mình tốt hơn những người khác.

  • Mặc dù tôi làm điều lầm lỗi nhưng tôi thực lòng cố gắng để sống theo phúc âm.

  • Tôi cố gắng phục vụ những người khác và làm điều thiện mà không tìm kiếm sự công nhận.

  • Tôi cố gắng khiêm nhường và không thấy mình tốt hơn những người khác.

Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi em nhận ra bất kỳ điều nào mà em có thể cải thiện. Hãy nhớ rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương em và công nhận bất kỳ nỗ lực chân thành nào để sống theo phúc âm. Khi em cầu xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ, Ngài sẽ giúp em khắc phục bất kỳ yếu kém hoặc thói đạo đức giả nào.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Đấng Cứu Rỗi nhìn các thầy thông giáo và những người Pha Ri Si giả nhân giả nghĩa như thế nào?

Trong bài nói chuyện của mình “Tiếng Nói Cảnh Cáo”, Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy về cách Chúa Giê Su lên án thói đạo đức giả của các thầy thông giáo và người Pha Ri Si (Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 108–111).

Tôi có phải là một kẻ đạo đức giả nếu tôi làm điều lầm lỗi khi đang cố gắngsống theo phúc âm không?

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Thưa các anh chị em, mỗi người chúng ta mong muốn cuộc sống giống như Đấng Ky Tô nhiều hơn là việc chúng ta thành công để sống cuộc sống ấy. Nếu thừa nhận điều đó một cách trung thực và cố gắng để cải thiện, chúng ta không phải là kẻ đạo đức giả; chúng ta là con người.

(Jeffrey R. Holland, “Thế Thì Cuối Cùng—Các Ngươi Hãy Nên Trọn Vẹn”, Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 42)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Một cách thay thế để bắt đầu bài học

Giúp học viên đánh giá vấn đề tiềm ẩn trong mỗi tình huống sau đây. (Nếu muốn, hãy cân nhắc thay đổi các tình huống để phản ánh các phong tục và truyền thống địa phương mà có thể phù hợp hơn với học viên.)

  1. Một người tham dự các buổi họp ở giáo hội nhưng quan tâm đến việc được người khác nhìn thấy mình hơn là việc thờ phượng Thượng Đế

  2. Một tín hữu tuyên bố tán trợ các vị lãnh đạo Giáo Hội, sau đó lại chỉ trích các quyết định của họ

  3. Một người đăng tải trên mạng xã hội những điều thổi phồng những đức hạnh của người ấy

Sau khi học viên đánh giá những tình huống này, hãy giải thích thế nào là kẻ đạo đức giả và xem liệu học viên có thể mô tả cách những tình huống này là ví dụ về thói đạo đức giả hay không. Sau đó, bắt đầu học Ma Thi Ơ 23 .

Làng Potemkin và thói đạo đức giả

Khi phục vụ trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đã sử dụng ví dụ của các ngôi làng Potemkin để dạy về những sự nguy hiểm của thói đạo đức giả. Cân nhắc xem video “Có Lòng Chân Thật”, trên trang ChurchofJesusChrist.org, từ mã thời gian 0:00 đến 4:59. Sau đó, học viên có thể chia sẻ những điều các em đã học được về thói đạo đức giả và cách chúng ta có thể tránh được điều đó.

Ma Thi Ơ 23:37 . “Như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh”

Trong Ma Thi Ơ 23:34–39 , Đấng Cứu Rỗi đã cảnh cáo những cư dân của Giê Ru Sa Lem rằng vì họ đã chối bỏ các vị tiên tri, nên họ sẽ bị khiến cho tiêu điều.

Hình Ảnh
A mother hen and her baby chicks.

Cân nhắc trưng ra hình ảnh một con gà mái và những chú gà con và hỏi: “Gà mái bảo vệ các con gà con của nó bằng cách nào?”

Hãy mời học viên đọc Ma Thi Ơ 23:37–39 , tìm kiếm xem người dân thành Giê Ru Sa Lem đã phản ứng như thế nào trước các nỗ lực của Chúa Giê Su để quy tụ đàn gà con như gà mái túc con mình.

Chúa Giê Su đã ban cho những người trong Sách Mặc Môn một sứ điệp tương tự. Những người chối bỏ các vị tiên tri đã bị diệt vong trong sự hủy diệt sau cái chết của Ngài (xin xem 3 Nê Phi 9:1–12). Sau đó, Đấng Cứu Chuộc đã đưa ra lời mời gọi cho những người đã được tha mạng.

Mời học viên đọc 3 Nê Phi 9:13–14 ; 10:4–6 , tìm kiếm lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi.

Cân nhắc đặt ra các câu hỏi như sau:

  • Các câu thánh thư này dạy cho các em điều gì về Đấng Cứu Rỗi?

  • Một số cách mà Đấng Cứu Rỗi có thể quy tụ, bảo vệ và cứu rỗi chúng ta là gì?

  • Các em nghĩ làm thế nào mà việc tuân theo các vị tiên tri là một cách chúng ta có thể tiếp nhận sự bảo vệ của Đấng Cứu Rỗi?

  • Các em sẽ làm gì để quy tụ lại với Đấng Cứu Rỗi để có thể tiếp tục nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài?

  • Những câu này ảnh hưởng như thế nào đến cách các em cảm nhận về Chúa Giê Su Ky Tô?

In