Lớp Giáo Lý
Rô Ma 1


Rô Ma 1

“Tôi Không Hổ Thẹn về Tin Lành Đâu”

Hình Ảnh
Young man wearing eyeglasses, sitting outside reading scriptures. (horiz)

Vào lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta sẽ cần phải đứng lên bảo vệ những điều chúng ta tin tưởng. Khi nói chuyện với Các Thánh Hữu sống ở Rô Ma, Phao Lô tuyên bố rằng ông “không hổ thẹn về Tin Lành” ( Rô Ma 1:16). Sự sốt sắng của ông để chia sẻ sứ điệp phúc âm là bằng chứng. Bài học này có thể giúp em không hổ thẹn khi được biết đến là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chia sẻ những câu chuyện có thật. Để giúp tạo hứng thú của học viên đối với bài học, hãy cân nhắc chia sẻ những câu chuyện cá nhân có thật về cuộc đời của các vị tiên tri, lịch sử Giáo Hội, các bài nói chuyện trong đại hội trung ương hoặc các tạp chí của Giáo Hội.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên chuẩn bị sẵn sàng thảo luận về lý do mọi người có thể ngần ngại để cho người khác biết mình là môn đồ của Đấng Ky Tô hoặc chia sẻ phúc âm với người khác.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Có thể sử dụng bài kiểm tra sau đây để dạy về Các Bức Thư trong Kinh Tân Ước. Các câu trả lời đúng là (1) c; (2) b; (3) c; (4) a.

Anh chị em có thể tìm thấy thêm thông tin về những bức thư này trong “ Các Bức Thư của Phao Lô ” trong Sách Hướng Dẫn Thánh Thư (scriptures.ChurchofJesusChrist.org) hoặc trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đình.

Em đã biết những gì?

Hãy tưởng tượng em nói với một trong những người bạn thuộc vào một tín ngưỡng Ky Tô Giáo khác rằng em đang học Kinh Tân Ước trong lớp giáo lý. Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy yêu thích Kinh Tân Ước nhưng đôi khi gặp khó khăn để hiểu Các Bức Thư. Bạn ấy hỏi em những điều em biết về các bức thư. Hãy làm bài kiểm tra sau đây để xem em có thể trả lời bạn ấy tốt như thế nào.

  1. Các Bức Thư là gì?

    1. Các thông báo chính thức của Giáo Hội do vị tiên tri đưa ra

    2. Các bài nói chuyện của các vị lãnh đạo Giáo Hội đã được thu thập trong nhiều năm

    3. Nhiều lá thư khác nhau do các vị lãnh đạo Giáo Hội viết cho Các Thánh Hữu

  2. Ai được ghi nhận là người viết 14 trong số 21 bức thư có trong Kinh Tân Ước?

    1. Phi E Rơ

    2. Phao Lô

    3. Lu Ca

  3. 13 Bức Thư đầu tiên được sắp xếp như thế nào?

    1. Theo thứ tự thời gian (theo thời gian chúng được viết)

    2. Theo tầm quan trọng

    3. Theo độ dài

  4. Một số tác giả khác của Các Bức Thư là ai?

    1. Gia Cơ, Phi E Rơ, Giăng và Giu Đê

    2. Gia Cơ, Phi E Rơ, Giăng và Ê Tiên

    3. Gia Cơ, Phi E Rơ, Giăng và Ti Mô Thê

Các Bức Thư gửi người Rô Ma

Sách Rô Ma là một bức thư mà Phao Lô viết cho Các Thánh Hữu ở Rô Ma gần cuối cuộc hành trình truyền giáo của ông. Rô Ma—thủ đô của Đế Quốc La Mã—tràn ngập các triết lý của thế gian và là một nơi khó khăn để thuyết giảng và sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Phao Lô đã viết thư cho Các Thánh Hữu Rô Ma để củng cố đức tin của họ, chuẩn bị cho họ khi ông đến, làm sáng tỏ và bảo vệ những lời giảng dạy của ông, cũng như thúc đẩy sự đoàn kết giữa các tín hữu Do Thái và Dân Ngoại của Giáo Hội.

Khi em học Rô Ma 1 , hãy tìm kiếm những lẽ thật có thể khuyến khích em khi cố gắng trở thành môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tôi không hổ thẹn

Hãy đọc Rô Ma 1:15–17 , tìm kiếm xem Phao Lô cảm thấy như thế nào về phúc âm của Đấng Ky Tô. Cân nhắc đánh dấu các từ hoặc cụm từ trong những câu này mà các em thấy có nghĩa.

Em có thể đánh dấu các từ “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu” trong Rô Ma 1:16 .

  • Qua những điều em đã học về Phao Lô trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, ông cho thấy mình không hổ thẹn khi được biết đến là một người Ky Tô Hữu như thế nào?

  • Ngày nay, giới trẻ có thể gặp phải những tình huống nào mà họ cần phải đứng lên và không hổ thẹn về phúc âm của Đấng Ky Tô?

Phao Lô biết rằng Rô Ma là một nơi khó để sống theo phúc âm và thuyết giảng phúc âm. Ông cũng gặp phải sự chống đối của những người đã hiểu lầm hoặc chối bỏ lời giảng dạy của mình. Tuy nhiên, Phao Lô hăm hở đi đến Rô Ma và thuyết giảng ở đó để mang những người khác đến cùng Đấng Ky Tô (xin xem Rô Ma 1:15).

Hãy nghĩ về những kinh nghiệm mà em, giống như Phao Lô, đã có cơ hội bênh vực hoặc chia sẻ đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Lập một bản liệt kê ngắn trong nhật ký ghi chép việc học tập của em. Bao gồm suy nghĩ và cảm xúc của em về mức độ mà em muốn chia sẻ đức tin của mình trong những tình huống đó.

Có thể là hữu ích khi nhắc học viên rằng có nhiều cách thức nhỏ nhặt và tầm thường để các em có thể cho thấy rằng các em không hổ thẹn về phúc âm của Đấng Ky Tô. Cân nhắc mời một vài người tình nguyện chia sẻ các ví dụ của chính các em. Học viên cũng có thể chia sẻ sự chuẩn bị của các em cho bài học này bằng cách thảo luận lý do mọi người có thể ngại chia sẻ phúc âm.

  • Tại sao một người trẻ tuổi có thể cảm thấy hổ thẹn khi được biết đến là một Ky Tô Hữu? Họ có thể làm gì nếu họ có những suy nghĩ hoặc cảm xúc đó?

Các tấm gương trong thánh thư và thời hiện đại

Hãy xem lại hai tấm gương sau đây về những người không hổ thẹn khi tuyên bố đức tin của họ nơi Chúa. Hãy nghĩ về những tình huống mà họ đã gặp phải và tìm kiếm những điểm tương đồng giữa cuộc sống của họ và của em.

Xem phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung” để biết thêm các tấm gương và ý tưởng về cách sử dụng công nghệ cho sinh hoạt này.

  • Điều gì gây ấn tượng cho em từ những tấm gương này?

  • Làm thế nào những người này chứng tỏ rằng họ không hổ thẹn về phúc âm của Đấng Ky Tô?

  • Ai là tấm gương trong cuộc sống của em về việc không hổ thẹn với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô? Họ đã thể hiện đức tin của mình như thế nào?

Rô Ma 1:15–17 cho chúng ta biết rằng sự nhiệt tình của Phao Lô đối với phúc âm của Đấng Ky Tô một phần đến từ sự hiểu biết của ông rằng “[phúc âm] là quyền năng của Thượng Đế đối với sự cứu rỗi” cho tất cả con cái của Thượng Đế. Nói cách khác, bởi vì Phao Lô biết rằng không ai có thể được cứu rỗi nếu không có phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, nên ông muốn chia sẻ phúc âm đó với mọi người.

Câu trả lời của học viên cho các câu hỏi sau đây có thể rất khác nhau. Khi những câu hỏi này được thảo luận, hãy giúp học viên hiểu rằng việc áp dụng nguyên tắc này là mang tính cá nhân và các em không nên đánh giá người khác dựa trên cách họ bày tỏ đức tin của mình.

  • Làm thế nào mà việc ghi nhớ những điều Đấng Cứu Rỗi đã làm cho em có thể giúp em không hổ thẹn về Ngài và phúc âm của Ngài?

  • Mặc dù có thể có những lúc chúng ta được kêu gọi bảo vệ đức tin của mình theo những cách lớn lao hoặc mạnh mẽ, nhưng trong hầu hết thời gian, đức tin của chúng ta được thể hiện tốt nhất bằng những cách nhỏ nhặt và tầm thường (xin xem An Ma 37:6–7). Việc “không hổ thẹn về Tin Lành” có thể trông như thế nào, nghe như thế nào hoặc cảm thấy như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của em?

  • Hãy hoàn thành câu sau đây: Tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, bởi vì

Hãy cân nhắc làm chứng về niềm hạnh phúc và sự bình an có thể có được khi trung thành với niềm tin và giao ước của anh chị em.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Làm thế nào tôi có thể chia sẻ chứng ngôn của mình theo những cách thông thường và tự nhiên?

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Official portrait of Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles, 2006. Called as Second Counselor in the First Presidency, 3 February 2008. Made official portrait in 2008 replacing portrait taken in 2004.

Tôi biết rằng một số người trong chúng ta hướng ngoại hơn những người khác. Điều đó không sao cả. Chúa tạo điều kiện cho mỗi người chúng ta, theo cách riêng của mình, để mời người khác hãy đến xemđến và giúp đỡ. Sau đó, Thượng Đế sẽ làm công việc cứu rỗi của Ngài, và họ sẽ đến và ở lại.

Tôi xin đề nghị năm điều ai cũng có thể làm để tham gia vào sứ mệnh to lớn của Đấng Cứu Rỗi nhằm giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.

1. Hãy đến gần Thượng Đế.

2. Hãy làm lòng mình tràn đầy tình yêu thương dành cho người khác.

3. Cố gắng bước đi trên con đường làm môn đồ.

4. Hãy chia sẻ những gì trong tấm lòng anh chị em.

5. Hãy tin cậy là Chúa sẽ làm phép lạ.

(Dieter F. Uchtdorf, “Sharing the Gospel in Normal and Natural Ways”, ChurchofJesusChrist.org)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Sử dụng công nghệ để truy cập các bài viết và video

Có thể là hữu ích khi tạo mã QR hoặc đường dẫn ngắn URL cho các bài viết và video trên trang ChurchofJesusChrist.org. Có thể trưng bày mã này hoặc đường dẫn URL xung quanh phòng để học viên có thể truy cập các nguồn tài liệu trên thiết bị cá nhân.

Các tấm gương khác về đức tin

Có thể sử dụng những tấm gương về những người không hổ thẹn khi tuyên bố đức tin của họ nơi Chúa trong phần “Các tấm gương trong thánh thư và thời hiện đại” của bài học.

  • Hoàng Hậu Ê Xơ Tê: Ê Xơ Tê 3:8–13 ; 4:13–16 ; 7:1–6 (để có một câu chuyện đơn giản hơn nhưng đầy đủ hơn, hãy đọc từ bài nói chuyện của Chủ Tịch Thomas S. Monson “May You Have Courage” [Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2009, trang 127])

  • Anh Cả Larry Echo Hawk thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mười: “Hãy Đến cùng Ta, Hỡi Gia Tộc Y Sơ Ra Ên”, Liahona, tháng Mười Một năm 2012, trang 32

Sự tà ác và tội lỗi phổ biến vào thời kỳ của Phao Lô và thời kỳ của chúng ta

Trong Rô Ma 1:18–32 , Phao Lô liệt kê nhiều tội lỗi phổ biến ở cả thời kỳ của ông và thời nay. Mặc dù nhiều người có thể chấp nhận những hành vi này, nhưng hãy thảo luận lý do những điều này cản trở chúng ta được hạnh phúc trong kế hoạch cứu rỗi của Cha Thiên Thượng.

Hãy chỉ ra rằng từ Rô Ma 1:18–32 , chúng ta biết rằng các vị tiên tri và sứ đồ dạy cho chúng ta về những hành vi và thái độ xúc phạm đến Thượng Đế.

Ngôn ngữ được sử dụng để mô tả những hành vi này có thể khó hiểu đối với học viên. Giải thích rằng câu 23 đề cập đến việc thờ hình tượng, hoặc thờ hình ảnh do con người tạo ra thay vì thờ phượng Thượng Đế. Câu 28 đến 32 đề cập đến một số tội lỗi khác làm tổn hại mối quan hệ của chúng ta với nhau và với Thượng Đế, chẳng hạn như ghen tị, bạo lực, không trung thực và kiêu ngạo.

Học viên có thể có thắc mắc về phần nói đến đồng tính luyến ái trong câu 26 và 27 . Để biết thêm thông tin hoặc để giúp học viên hiểu quan điểm của Giáo Hội đối với hành vi đồng tính luyến ái, xin xem mục 38.6.15 trong Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (ChurchofJesusChrist.org).

In