2022
Hãy Đi Ngồi cạnh Cậu Ấy
Tháng Năm/tháng Sáu năm 2022


Bài Viết của Các Em

Hãy Đi Ngồi cạnh Cậu Ấy

Hình Ảnh
girl going to sit by boy on his own

Một ngày nọ ở trường, tôi nghe nói rằng một cậu bé đang bị bắt nạt. Tôi cảm thấy buồn. Không nên đối xử với người khác như vậy.

Cuối ngày hôm đó, lớp chúng tôi có một bữa tiệc. Cậu bé bị bắt nạt trước đó đã đến dự tiệc và ngồi một mình. Khi thấy cậu ấy, tôi nhớ lại điều đã xảy ra. Tôi nghe một tiếng nói bảo tôi ngồi cạnh cậu ấy. Nhưng tôi không muốn là người duy nhất ngồi cạnh cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy không cần ai đó ngồi bên cạnh. Tôi xua cảm giác đó đi.

Tiếng nói đến với tôi một lần nữa, mạnh mẽ hơn. Hãy đi ngồi cạnh cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy trông cô đơn và buồn bã. Tôi nghĩ được rồi. Khi tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, cậu ấy trông không thoải mái. Tôi nói với cậu ấy tên của mình và hỏi về bản thân cậu ấy. Lúc đầu, tôi rất lo lắng. Nhưng khi chúng tôi nói chuyện, tôi cảm thấy bình an. Và cậu ấy không còn trông cô đơn hay buồn phiền nữa.

Khi cậu ấy phải quay lại lớp, tôi nói mình sẽ nói chuyện với cậu ấy sau. Cậu ấy mỉm cười một chút và nói đồng ý. Giáo viên của tôi đến gặp tôi và nói: “Cảm ơn Sierra. Điều đó rất tử tế.” Tôi chỉ biết gật đầu.

Thời gian còn lại của ngày trôi qua rất nhanh, nhưng cảm giác bình an đó không biến mất. Tôi biết mình đã làm điều đúng. Đôi khi người ta không được đối xử đàng hoàng khi họ khác biệt. Tôi không thích điều đó, nhưng điều đó sẽ xảy ra.

Chúng ta đều là con cái của Thượng Đế. Chúng ta nên đối xử tử tế với người khác. Nếu chúng ta làm điều này, tôi biết rằng Thượng Đế sẽ ban phước cho chúng ta.

Hình ảnh do Kristin Sorra minh họa

In