2022
Thay Phiên Nhau đi Nhà Thờ
Tháng Năm/tháng Sáu năm 2022


Thay Phiên Nhau đi Nhà Thờ

Hình Ảnh
girl waving to mom and daughter

Jenny nói: “Khi về nhà, hãy cho em biết chị đã hát những bài hát nào trong Hội Thiếu Nhi.”

Chị Miriam nói khi mang đôi giày của mình: “Chị sẽ làm vậy!”.

Không phải ai trong gia đình của Jenny cũng có thể đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Có sáu người trong gia đình của Jenny. Nhưng mẹ chỉ có đủ tiền để mua hai vé xe buýt mỗi tuần. Vậy nên họ phải thay phiên nhau đi xe buýt đến nhà thờ.

Jenny ước gì em ấy có thể đi mỗi tuần. Em ấy thích học hỏi về Chúa Giê Su Ky Tô. Em ấy thích hát trong Hội Thiếu Nhi. Em ấy muốn gặp những người bạn của mình. Hơn hết, em ấy muốn cảm nhận được cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà em luôn luôn có ở nhà thờ. Nhưng hôm nay em ấy phải ở nhà.

“Đến lúc đi rồi.” Mẹ ôm tạm biệt Jenny, em trai và các chị của em ấy.

Jenny cố gắng mỉm cười khi Miriam và Mẹ rời đi. Nhưng em ấy cảm thấy cổ họng nghẹn lại khi nhìn họ bước đi. Jenny nghĩ: Ước gì đến lượt mình được đi. Ở nhà luôn là điều thật khó khăn.

“Chị muốn tô màu không?” Em trai của Jenny, Marco, giơ lên mấy cây bút chì màu và giấy.

Jenny gật đầu.

Trong vài giờ kế tiếp, Jenny đọc những câu chuyện và tô màu với Marco và các chị gái của họ. Điều đó thật là thú vị, nhưng Jenny vẫn tiếp tục nghĩ về nhà thờ. Họ có đang học các bài hát mới trong Hội Thiếu Nhi bây giờ không? Bài học hôm nay là gì?

Cuối cùng Jenny nghe thấy cửa trước mở. Mẹ và Miriam đã về!

“Mẹ! Miriam!” Jenny chạy ra cửa và ôm lấy họ.

Mẹ đặt túi xách xuống. “Hãy kể cho con nghe về những điều mẹ và Miriam đã học được ở nhà thờ đi.”

Mọi người ngồi xuống với nhau. Mẹ lấy ra quyển thánh ca nhỏ cất trong túi xách. Gia đình của Jenny đã hát bài “Families Can Be Together Forever (Gia Đình Có Thể Sống Cùng Nhau Mãi Mãi).” Em ấy thuộc tất cả những lời đó.

Rồi Jenny hỏi Miriam về Hội Thiếu Nhi. Miriam mở Sách Mặc Môn và lấy ra một tờ giấy được gấp lại. Miriam giơ cao nó lên để mọi người có thể nhìn thấy. Đó là một bức hình về Chúa Giê Su với một số trẻ em mà Miriam đã tô màu.

Hình Ảnh
drawing of Jesus with two children

“Bọn chị tô màu một bức tranh và hát bài ‘I’m Trying to Be like Jesus (Tôi Cố Gắng Được Giống như Chúa Giê Su).’ Rồi bọn chị nói về cách Chúa Giê Su có thể giúp đỡ mọi người.”

Mẹ nói: “Mọi người cũng nói về điều đó trong Hội Phụ Nữ.” “Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta sợ hãi hoặc cô đơn.” Mẹ lấy ra một tờ giấy từ túi xách của mình. “Giảng viên đưa cho mọi người câu trích dẫn này từ vị tiên tri. ‘Khi chọn sống bên phía Chúa, các em không bao giờ cô đơn một mình.’”*

Hình Ảnh
mom and children sitting on floor in circle

Jenny nói: “Ngay cả ở nhà ạ!”

Mamá mỉm cười. “Ngay cả ở nhà. Chúng ta có thể luôn luôn cảm thấy Đấng Cứu Rỗi gần gũi với mình.”

Jenny mỉm cười thật tươi. Em ấy không được đi nhà thờ mỗi tuần. Nhưng em ấy có thể cảm thấy gần gũi với Chúa Giê Su khi ở nhà. Và em ấy rất phấn khởi cho lượt mình sẽ đến nhà thờ.

  • Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Giới Trẻ với Quyền Thừa Kế Cao Quý: Các Em Sẽ Chọn Điều Gì?” (Buổi họp đặc biệt devotional của Hệ Thống Giáo Dục của Giáo Hội dành cho các thành niên trẻ tuổi, ngày 6 tháng Chín năm 2013), broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

Hình Ảnh
Page from the May/June 2022 Friend Magazine.

Hình ảnh do Laura Catrinella minh họa

In