2022
Harriet Gặp Những Người Truyền Giáo
Tháng Năm/tháng Sáu năm 2022


Những Người Tiền Phong trong Mọi Đất Nước

Harriet Gặp Những Người Truyền Giáo

Em ấy có thể được ở cùng với cha một lần nữa không?

Hình Ảnh
girl talking to missionaries

Harriet nhìn chằm chằm vào bức hình của cha trên tường. Đã tám tháng kể từ khi cha qua đời. Em ấy tự hỏi liệu mình có bao giờ gặp lại cha không. Em ấy nhớ cha rất nhiều.

Cốc, cốc, cốc.

Harriet mở cửa căn hộ nhỏ của họ. Hai người thanh niên đứng bên ngoài.

Guten Tag! Xin chào! Chúng tôi là những người truyền giáo từ Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng tôi rất muốn nói chuyện với gia đình của em về Chúa Giê Su Ky Tô.”

Harriet mỉm cười. Một điều gì đó về điều họ nói đã làm cho em ấy cảm thấy vui trong lòng. “Em sẽ hỏi Mutti (mẹ).”

Harriet đi tìm Mutti. Em ấy nói: “Những người truyền giáo đang ở ngoài cửa ạ.” “Họ muốn nói chuyện với chúng ta về Chúa Giê Su.”

Mutti nhăn mặt. “Nói với họ là chúng ta không có thời gian.”

Harriet nói: “Nhưng họ dường như rất tử tế.” “Sẽ không lâu đâu ạ.”

Mutti liếc nhìn đồng hồ. “Được rồi. Chỉ một vài phút thôi nhé.”

Những người truyền giáo đến nói chuyện với Mutti, Harriet, và chị gái của Harriet là Carmen. Những người truyền giáo kể cho họ nghe về Chúa Giê Su và một quyển sách tên là das Buch Mormon, Sách Mặc Môn. Rồi họ đưa cho gia đình của Harriet một quyển để đọc.

Mutti mở cuốn sách ra và nói: “Tôi nghĩ là chúng ta có thể đọc một vài trang.” Trong vài ngày kế tiếp, Mutti tiếp tục đọc và đọc. Bà đọc to các đoạn cho Harriet và Carmen nghe.

Tôi ước gì cha có thể đọc được điều này. Harriet nghĩ cha sẽ thích.

Khi những người truyền giáo quay lại, họ đã giảng dạy về kế hoạch của Thượng Đế. “Chúng ta đã sống với Thượng Đế trước khi chúng ta sinh ra. Chúng ta đến thế gian để học hỏi và trở nên giống như Ngài. Khi chết, chúng ta có thể được ở với Ngài một lần nữa.”

Harriet tự hỏi: Còn cha thì sao?

Người truyền giáo nhìn Harriet. “Vì Chúa Giê Su đã chết và sống lại, nên chúng ta có thể ở cùng với gia đình mình mãi mãi. Ngay cả với những người thân đã qua đời.”

Harriet cảm thấy một niềm hy vọng lớn lao. Em ấy có thể ở cùng với cha một lần nữa! Mutti cũng nở một nụ cười thật tươi—nụ cười đầu tiên trong một thời gian dài.

Harriet, Mutti, và Carmen tiếp tục học hỏi từ những người truyền giáo. Họ đi nhà thờ. Harriet làm bạn với một cậu bé tốt bụng tên là Dieter.

Giờ đây căn hộ của Harriet cảm thấy như có ánh nắng mặt trời trong mỗi căn phòng. Chẳng bao lâu, Harriet và gia đình của em ấy quyết định chịu phép báp têm.

Đêm trước lễ báp têm của họ, Harriet quỳ xuống cầu nguyện cùng với Mutti và Carmen. Harriet nói: “Thưa Cha Thiên Thượng, chúng con rất biết ơn những người truyền giáo, phúc âm, và gia đình của chúng con. Chúng con nóng lòng để chịu phép báp têm.”

Khi Harriet mở mắt ra, em nhìn vào bức hình của cha và mỉm cười. Em ấy nóng lòng muốn gặp lại cha vào một ngày nào đó.

Có hai đền thờ ở Đức.

Một phần ba diện tích nước Đức được bao phủ bởi rừng.

Đức có chung đường biên giới với chín quốc gia.

Khi Harriet lớn lên, chị kết hôn với người thanh niên tốt bụng tên là Dieter.

Dieter hiện là một trong Các Sứ Đồ—Anh Cả Dieter F. Uchtdorf!

Anh Cả Uchtdorf nói rằng Harriet là “ánh nắng của cuộc đời [ông].”

Hình Ảnh
PDF of story

Hình ảnh do Oksana Grivina minh họa

In