2014
Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc
Tháng 2014


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về cuộc sống và sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin vào xem reliefsociety.lds.org.

Đức tin, Gia đình, Trợ giúp

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Đấng Cứu Chuộc là một trong số các danh hiệu quan trọng nhất để mô tả Chúa Giê Su Ky Tô,” “Từ chuộc lại có nghĩa là trả hết một nghĩa vụ hay một khoản nợ. Chuộc lại cũng có thể có nghĩa là giải cứu hoặc trả tự do, ví dụ như trả một khoản tiền chuộc. … Mỗi nghĩa này cho thấy nhiều khía cạnh khác nhau của Sự Cứu Chuộc vĩ đại do Chúa Giê Su Ky Tô thực hiện qua Sự Chuộc Tội của Ngài, mà theo như tự điển thì gồm có “giải thoát khỏi tội lỗi và hình phạt của nó, nhờ vào một sự hy sinh cho người phạm tội.’”1

Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, nói: “Cha Thiên Thượng … đã gửi Con Trai Độc Sinh và hoàn hảo của Ngài đến để chịu đau khổ cho tội lỗi của chúng ta, nỗi khổ sở và tất cả những điều dường như bất công trong cuộc đời riêng tư của chúng ta.

“… Một người phụ nữ nọ đã trải qua nhiều năm thử thách và đau buồn đã nói qua màn lệ: ‘Tôi bắt đầu nhận biết rằng tôi giống như một tờ giấy bạc 20 đô la—nhàu nát, rách rưới, dơ dáy, bị chà đạp và đầy vết nhơ. Nhưng … tôi vẫn đáng giá 20 đô la trọn vẹn.’ Người phụ nữ này biết rằng chị … có đủ giá trị để [Thượng Đế] gửi Con Trai của Ngài đến chuộc tội cho cá nhân chị. Mỗi chị em phụ nữ trong Giáo Hội cần phải biết điều chị phụ nữ này đã biết.”2

Từ Thánh Thư

2 Nê Phi 2:6; Hê La Man 5:11–12; Môi Se 1:39

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

Kinh Tân Ước ghi lại câu chuyện về các phụ nữ đã sử dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, học hỏi và sống theo những lời giảng dạy của Ngài, và làm chứng về giáo vụ, phép lạ và vẻ uy nghi của Ngài.

Chúa Giê Su phán cùng người đàn bà tại giếng nước:

“Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.

“Người đàn bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát. …

“Tôi biết rằng Đấng Mê Si phải đến, nghĩa là Đấng Ky Tô; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta.

“Đức Chúa Giê Su phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.”

“Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành”, làm chứng về Ngài. (Xin xem Giăng 4:6–30).

Ghi Chú

  1. D. Todd Christofferson, “Sự Cứu Chuộc,” Liahona, tháng Năm năm 2013, 109.

  2. Linda K. Burton, “Đức Tin nơi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô Có Được Chép vào Lòng Chúng Ta không?” Liahona, tháng Mười Một năm 2012, 114.

In