2019
Hai Trang Tràn Đầy Lòng Biết Ơn
Tháng Mười năm 2019


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Hai Trang Tràn Đầy Lòng Biết Ơn

Elise Dahlen

Utah, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
man reading a letter

Hình ảnh minh họa do Allen Garns thực hiện

Cha tôi đã phải chịu đựng cảm giác thiếu tự tin và vô dụng suốt cuộc đời ông. Ông lớn lên với một người cha nghiện rượu thường xuyên nói rằng cha ông nghĩ ông là một người rất vô dụng. May thay, cha tôi không bao giờ trở thành một người nghiện rượu, nhưng ông không bao giờ nói với tôi và anh chị em của tôi rằng ông hãnh diện về chúng tôi vì những điều tốt chúng tôi đã làm. Khi lớn lên, tôi đã cố gắng làm cho ông hài lòng, nhưng tôi luôn cảm thấy mình không thể làm cho ông đủ hài lòng. Điều này khiến cho mối quan hệ của chúng tôi không được tốt đẹp lắm.

Một năm nọ, tôi đề cập về điều này với vị giám trợ sáng suốt của mình. Ông khuyên tôi nên viết cho cha tôi một bức thư nói cho ông biết tất cả những lý do tại sao tôi biết ơn ông. Việc này không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi có quá nhiều cảm nghĩ không tốt về ông, và tôi không muốn bức thư biết ơn trở thành sự oán giận. Vì thế tôi đã cầu nguyện. Với sự hướng dẫn của Thánh Linh, những lý do khiến tôi biết ơn cha tôi bắt đầu tuôn tràn vào tôi. Việc này mất nhiều thời gian, nhưng khi hoàn thành, tôi đã viết được hai trang dài.

Tôi gửi thư đi, không biết cha tôi sẽ phản ứng ra sao. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể lựa chọn cách phản ứng của ông. Tôi chỉ xem xét tấm lòng mình và nhớ tới lý do tại sao tôi đã viết bức thư đó.

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ người mẹ kế của tôi. Bà khóc. Bà nói với tôi rằng cha tôi đã đọc đi đọc lại bức thư của tôi. Bà nói rằng ông không thể nói chuyện với tôi vì ông đang khóc quá nhiều.

Bà nói: “Cảm ơn con. Cha con cần bức thư này.”

Về sau trong ngày hôm đó, cha tôi gọi điện để cảm ơn tôi. Ông gọi cho tôi liên tiếp trong vài ngày để bày tỏ cho tôi biết bức thư đó có ý nghĩa đối với ông biết nhường nào.

Tôi ước sao tôi có thể nói rằng mối quan hệ của chúng tôi đã được hàn gắn một cách kỳ diệu, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải làm nữa. Dần dần, lòng tôi bắt đầu được xoa dịu, và mối quan hệ của chúng tôi tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tôi đã có thể tha thứ cho ông.

Vài năm sau đó, sau một thời gian khủng khiếp chống chọi với bệnh ung thư, cha tôi qua đời. Tôi chắc chắn rằng ông đang cảm nhận niềm vui lớn lao khi Đấng Cứu Rỗi giúp ông chữa lành khỏi những năm tháng bị lạm dụng. Tôi biết rằng tôi đã cảm nhận được sự chữa lành qua quyền năng của Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Đấng Cứu Rỗi thấu hiểu nhu cầu của chúng ta và có thể giúp chúng ta loại bỏ những ảnh hưởng xấu của sự xúc phạm và oán giận ra khỏi tâm hồn chúng ta. Tôi biết rằng lòng biết ơn, sự tha thứ, và tình yêu thương là những phương thuốc mạnh mẽ.

In