2019
Thử Thách về Đền Thờ
Tháng Mười năm 2019


Thử Thách về Đền Thờ

“Lòng con cái sẽ trở lại cùng những người cha mình” (Giáo Lý và Giao Ước 2:2).

Hình Ảnh
The Temple Challenge

Vào một ngày Chủ Nhật nọ, các cố vấn của tôi và tôi tham dự một buổi họp Giáo Hội. Chúng tôi có các bài nói chuyện về đền thờ và những điều đặc biệt xảy ra tại đó. Sau buổi họp, một cậu bé 12 tuổi tên là Colby đã tiến đến bắt tay tôi. Chúng tôi trò chuyện về đền thờ. Rồi tôi đưa ra một thử thách cho cậu bé là tìm tên của một người trong gia đình để mang đến đền thờ.

Một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận được một lá thư từ Colby. Đây là điều Colby đã kể cho tôi:

“Cháu đi về nhà và tìm được một cái tên mới. Hóa ra là cháu đã tìm được ông cố thứ ba của cháu!

“Một thời gian sau cháu đi đền thờ và chịu phép báp têm thay cho ông. Thật là đặc biệt bởi vì anh trai cháu đã làm phép báp têm cho cháu và cha thì làm lễ xác nhận cho cháu thay cho ông.

“Cháu cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ bên trong mang lại sự bình an. Cháu cảm thấy như điều cháu đã làm cho ông là một điều rất tốt bởi vì giờ đây ông có thể đi đến vương quốc thượng thiên và sống với gia đình ông. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cháu cảm thấy rất vui trong lòng.

“Cháu cũng biết được rằng không ai biết ba mẹ của ông cố thứ ba của cháu là ai, bởi vậy cháu có thể tìm kiếm tên của họ và mang các tên đó đến đền thờ luôn!”

Colby thật là một tấm gương nổi bật! Bất kể các cháu ở độ tuổi nào, các cháu có thể là một tấm gương cho gia đình và bạn bè mình. Các cháu có thể chia sẻ phúc âm với tất cả những ai các cháu biết—thậm chí với cả tổ tiên các cháu!

In