Bài Học 29: Giáo Lý và Giao Ước 18:21–47: “Qua Bàn Tay Của Các Ngươi, Ta Sẽ Thực Hiện Một Công Việc Kỳ Diệu”
“Giáo Lý và Giao Ước 18:21–47: ‘Qua Bàn Tay Của Các Ngươi, Ta Sẽ Thực Hiện Một Công Việc Kỳ Diệu’”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Giáo Lý và Giao Ước Lý 18:21–47”, Sách Hướng Dẫn Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
“Qua Bàn Tay Của Các Ngươi, Ta Sẽ Thực Hiện Một Công Việc Kỳ Diệu”
Vào tháng Sáu năm 1829, Đấng Cứu Rỗi đã giao cho Oliver Cowdery và David Whitmer trách nhiệm tìm kiếm những người sẽ mang danh của Ngài “một cách hết lòng” (Giáo Lý và Giao Ước 18:27). Những người này sau đó sẽ được gọi là các thành viên đầu tiên của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong gian kỳ này. Bài học này nhằm giúp học viên hiểu cách Chúa giúp đỡ và ban phước cho chúng ta qua sự kêu gọi Các Vị Sứ Đồ của Ngài.
Những Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Mười Hai Vị Sứ Đồ
Hãy nghĩ về một hoàn cảnh khi em biết ơn một trong số những người này.
Những người này là người duy nhất có đủ khả năng để giúp chúng ta điều gì?
Họ hội đủ khả năng bằng cách nào?
Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta và kêu gọi Các Vị Sứ Đồ giúp đỡ chúng ta theo những cách đặc biệt.
Các Vị Sứ Đồ của Đấng Cứu Rỗi là người duy nhất hội đủ tư cách để giúp chúng ta điều gì?
Em nghĩ Chúa dùng những phẩm chất nào để chọn Các Vị Sứ Đồ của Ngài?
Tình nguyện mang danh của Đấng Ky Tô
Trong Giáo Lý và Giao Ước 18, Chúa đã hướng dẫn David Whitmer và Oliver Cowdery tìm kiếm những người mà một ngày nào đó sẽ được kêu gọi để phục vụ trong Nhóm Túc Số Mười Hai Sứ Đồ (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:37–38).
Em nghĩ tại sao Chúa muốn David và Oliver hiểu được điều mà em đọc trong những câu này?
Anh Cả Paul B. Pieper thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã giải thích ý nghĩa của việc chúng ta mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô:
Bằng cách mang danh của Đấng Ky Tô, chúng ta cam kết tiếp nhận những lời giảng dạy của Ngài, những đặc tính của Ngài, và cuối cùng là tình yêu thương của Ngài, sâu thẳm trong con người chúng ta để chúng trở thành một phần của chúng ta. (Paul B. Pieper, “Tất Cả Đều Phải Mang Danh đã được Đức Chúa Cha Ban Cho”, Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 44)
Những phẩm chất và trách nhiệm của Các Vị Sứ Đồ
Chúa cũng hướng dẫn David và Oliver về những phẩm chất cần thiết cho những người sẽ được kêu gọi làm Các Vị Sứ Đồ.
Hãy đọc Giáo Lý và Giao Ước 18:26–27, tìm kiếm các phẩm chất trong những câu này. Hãy lưu ý rằng từ môn đồ trong câu 27 nói đến những người sẽ được kêu gọi làm Các Vị Sứ Đồ.
Đấng Cứu Rỗi mong muốn Các Vị Sứ Đồ của Ngài có phẩm chất nào?
Em nghĩ tại sao Đấng Cứu Rỗi muốn có phẩm chất này ở những người phục vụ với tư cách là Các Vị Sứ Đồ của Ngài?
Việc biết điều này về Các Vị Sứ Đồ của Đấng Cứu Rỗi có thể giúp em như thế nào?
Chúa đã muốn có những đức tính nào ở Mười Hai Vị Sứ Đồ?
Chúa đã muốn Các Vị Sứ Đồ làm gì để giúp mang những người khác đến cùng Ngài?
Em đã học được điều gì từ những câu này về cách Chúa có thể giúp em và những người khác qua Các Vị Sứ Đồ của Ngài?
Em sẽ tóm lược những điều đã học được về Các Vị Sứ Đồ từ những câu này như thế nào?
Em thấy Các Vị Sứ Đồ của Đấng Cứu Rỗi đang giúp em và những người khác đến cùng Ngài như thế nào ngày nay?
Các ví dụ và lời giảng dạy từ Các Vị Sứ Đồ ở thời hiện đại
Hãy dành thời gian để nghiên cứu những lời giảng dạy của một hoặc nhiều Vị Sứ Đồ hiện tại. Em có thể nghiên cứu các bài nói chuyện trong đại hội trung ương gần đây, các bài viết trong tạp chí Giáo Hội hoặc các bài đăng trên mạng xã hội. Khi nghiên cứu, hãy tìm hiểu cách Các Vị Sứ Đồ thực hiện vai trò của họ là giúp chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô. Thậm chí là em có thể tìm kiếm một sứ điệp từ một Vị Sứ Đồ mà giải quyết một nhu cầu hoặc câu hỏi cụ thể mà em có.