Lớp Giáo Lý
1 Giăng 2–4; 2 Giăng


1 Giăng 2–4; 2 Giăng

Thể Hiện Tình Yêu Thương với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô

Hình Ảnh
A women with her hands upward in prayer

Khi người nào đó cảm thấy được yêu thương hoặc yêu thương một người khác, hành động của họ thường thay đổi. Giăng đã dạy rằng tình yêu thương của chúng ta dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể thúc đẩy chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Hai Ngài. Bài học này nhằm giúp em hiểu cách em có thể cho thấy tình yêu thương dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô qua việc tuân giữ các giáo lệnh.

Mời học viên trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Việc mời học viên làm những điều khó khăn có thể giúp các em phát triển và trở nên giống như Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hơn. Khi đưa ra lời mời, hãy tôn trọng quyền tự quyết và thể hiện tình yêu thương với học viên, ngay cả khi các em không chấp nhận lời mời.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về cảm nhận của các em đối với việc tuân giữ các giáo lệnh. Các em cũng có thể hỏi những người mà các em biết về điều thúc đẩy họ tuân giữ các giáo lệnh.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Những sự bảo vệ đầy yêu thương của Thượng Đế

Cho học viên xem video sau đây hoặc chia câu chuyện thành nhiều phần để học viên đọc to thành tiếng.

Khi ở trên một bãi biển ở Úc, Anh Cả Von G. Keetch (1960–2018) thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã gặp một số vận động viên lướt sóng đã đến đó du lịch trong một lần hiếm hoi. Họ phàn nàn về một hàng rào lưới dày trong nước, khiến họ không thể lướt trên những con sóng lớn.

Để khám phá điều gì đã xảy ra, hãy xem video “Trạng Thái Đầy Phước Lành và Hạnh Phúc của Những Người Tuân Giữ Các Lệnh Truyền của Thượng Đế” (5:41) từ mã thời gian 0:00 đến 2:34. Video này có trên trang ChurchofJesusChrist.org. Hoặc đọc lời phát biểu sau đây.

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Von G. Keetch. Photographed March 2017.

Khi những người Mỹ lướt sóng trở nên khó chịu hơn, thì tôi chú ý đến một người lướt sóng khác ở gần đó—một người đàn ông lớn tuổi hơn và rõ ràng là dân địa phương. Ông ta dường như càng mất kiên nhẫn hơn khi lắng nghe những lời than phiền càng lúc càng nhiều hơn về cái hàng rào cản.

Cuối cùng ông ta đứng lên và đi về phía nhóm người đó. Không nói gì, ông ta lôi ra một cái ống nhòm từ túi đeo lưng và đưa cho một trong những người lướt sóng đó, chỉ tay về phía hàng rào cản. Mỗi người lướt sóng nhìn qua ống nhòm. Rồi đến lượt tôi, với sự giúp đỡ của thiết bị phóng đại, tôi có thể thấy được một cái gì đó mà tôi đã không thể thấy trước đây: vây trên lưng cá—những con cá mập to lớn đang ăn gần rặng san hô ở phía bên kia hàng rào cản.

Nhóm người đó nhanh chóng trở nên hết giận dữ. Ông lão lướt sóng lấy lại ống nhòm của mình và quay đi. Trong khi làm như vậy, ông nói những lời mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Đừng phê phán quá khắt khe cái hàng rào cản. Đó là vật duy nhất giữ cho mấy người khỏi bị ăn thịt đó thôi.”

Trong khi đứng trên bãi biển tuyệt đẹp đó, quan điểm của chúng tôi đột nhiên thay đổi. Một hàng rào cản mà dường như cứng nhắc và hạn chế—dường như cướp đi sự thú vị và phấn khởi của việc cưỡi trên những làn sóng thật lớn—đã trở thành một điều gì đó rất khác biệt. Với sự hiểu biết mới của chúng tôi về mối nguy hiểm ẩn núp ngay dưới mặt nước, thì hàng rào cản giờ đây mang đến sự bảo vệ, an toàn và bình an.

  • Mọi người có thể có thái độ gì về việc tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế?

Cân nhắc viết vào nhật ký ghi chép việc học tập câu trả lời của em cho câu hỏi sau đây.

  • Tôi cảm thấy như thế nào về những giáo lệnh của Thượng Đế? Tại sao tôi tuân giữ những giáo lệnh đó hoặc tại sao tôi không tuân giữ những giáo lệnh đó?

Tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế

Tất cả chúng ta đều có những lý do riêng ảnh hưởng đến việc chúng ta có chọn tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế hay không. Hãy đọc những câu sau đây, tìm kiếm những điều Sứ Đồ Giăng đã dạy có thể thúc đẩy chúng ta tuân giữ những giáo lệnh đó. Có thể là hữu ích khi nhớ rằng Giăng đã viết thư cho những tín đồ đang phải đương đầu với những lời dạy sai lạc.

Cân nhắc mời học viên cùng nhau đọc các đoạn thánh thư này. Mỗi học viên có thể đọc một số đoạn, sau đó chia sẻ với nhau những điều các em đã học được.

1 Giăng 2:3–6

1 Giăng 3:18–24

2 Giăng 1:6, 8–9

(Cũng có thể là hữu ích khi đọc những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi trong Giăng 14:15, 23–24 .)

  • Em đã tìm thấy những lẽ thật nào?

Học viên có thể nhận ra nhiều nguyên tắc khác nhau. Hãy cân nhắc việc đặt ra những câu hỏi tiếp theo giống như sau:

  • Làm thế nào mà việc biết những lẽ thật này có thể làm gia tăng mong muốn của một người nào đó để tuân giữ các giáo lệnh?

Giăng đã dạy những lẽ thật khác nhau trong những câu này. Một trong số những lẽ thật em có thể đã nhận ra là chúng ta càng biết và yêu thương Cha Thiên Thượng cùng Chúa Giê Su Ky Tô thì chúng ta càng sẵn lòng tuân giữ các giáo lệnh của Hai Ngài (xin xem 1 Giăng 1:5–7 ; 2:3–6 ; 2 Giăng 1:6–9).

Nếu có, hãy cân nhắc sử dụng công nghệ để điều chỉnh sinh hoạt sau đây. Ví dụ: học viên có thể tạo một video, một bài đăng trên mạng xã hội hoặc một tin nhắn để chia sẻ câu trả lời của mình. Điều này có thể gia tăng sự tham gia của học viên và cho phép các thông điệp của học viên về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đến với nhiều người hơn.

Ngoài ra, học viên có thể tưởng tượng rằng giảng viên Trường Chủ Nhật của các em muốn giúp các bạn trong lớp cảm thấy có động lực để tuân giữ các giáo lệnh. Cô ấy yêu cầu các học viên suy ngẫm về những câu hỏi sau đây và chuẩn bị chia sẻ những suy nghĩ của các em trong lớp.

Khi học viên chuẩn bị những điều các em có thể nói, các em cũng có thể gồm vào những hiểu biết sâu sắc của mình từ quá trình chuẩn bị.

  • Tại sao việc tuân giữ các giáo lệnh là một cách thức để thể hiện tình yêu thương với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô?

  • Em biết gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô giúp thể thúc đẩy em tuân giữ các giáo lệnh của Ngài? Tại sao việc biết điều đó lại thúc đẩy em?

  • Em đã học được điều gì về Hai Ngài khi tuân giữ các giáo lệnh của Hai Ngài?

Mời những học viên tình nguyện chia sẻ những điều các em đã chuẩn bị. Có thể thực hiện điều này cùng với cả lớp hoặc trong các nhóm nhỏ hơn. Sau khi học viên chia sẻ, cân nhắc đặt ra các câu hỏi tiếp theo, chẳng hạn như “Làm thế nào mà những điều các em đã chia sẻ có thể giúp người nào đó muốn tuân giữ các giáo lệnh?”

Mời học viên cân nhắc chia sẻ những suy nghĩ của mình với người nào đó bên ngoài lớp học.

Em sẽ thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Cha Thiên Thượng bằng cách nào?

Hãy nhìn vào bức tranh này và suy ngẫm về những điều em biết về Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng cũng như cảm nghĩ của Hai Ngài về em. Em cũng có thể muốn nghĩ về cảm nhận của em về Hai Ngài.

Cho học viên xem hình ảnh sau đây.

Hình Ảnh
A man standing and embracing Christ after being healed.

Mặc dù có vẻ khó thể hiện tình yêu thương của chúng ta dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô vì Hai Ngài không hiện diện bằng xương bằng thịt với chúng ta, nhưng chúng ta có thể cho thấy tình yêu của mình dành cho Hai Ngài bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Hai Ngài. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những điều em muốn ghi nhớ hoặc làm qua bài học này. Sau đây là một số cách thức em có thể thực hiện điều này:

  • Viết ra một cách em muốn tiến đến việc biết và yêu thương Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô nhiều hơn.

  • Suy ngẫm về các giáo lệnh mà em hiện đang tuân giữ và lý do tại sao em đang tuân giữ các giáo lệnh đó. Cân nhắc xem em có được thúc đẩy bởi tình yêu thương dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô hay không hoặc em có thể cải thiện trong lĩnh vực đó hay không.

  • Nhận ra một hoặc nhiều giáo lệnh mà em có thể tuân giữ một cách trọn vẹn hơn để thể hiện tình yêu thương của em dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Lập kế hoạch về cách em sẽ tuân giữ một cách trọn vẹn hơn những giáo lệnh này.

Khuyến khích học viên hành động theo những cảm nghĩ và ấn tượng mà các em đã nhận được để có thể cho thấy tình yêu thương của các em dành cho Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Cân nhắc làm chứng về các nguyên tắc được giảng dạy trong bài học này.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Làm thế nào mà những giáo lệnh là sự biểu lộ về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta?

Chủ Tịch Thomas S. Monson (1927–2018) đã nói:

Hình Ảnh
Official portrait of President Thomas S. Monson, 2008.

Các giáo lệnh của Thượng Đế không phải được ban cho để làm cho chúng ta thất vọng hoặc làm trở ngại hạnh phúc của chúng ta. Ngược lại [mới] đúng. Ngài là Đấng đã sáng tạo ra chúng ta và yêu thương chúng ta trọn vẹn, Ngài biết là chúng ta cần phải sống như thế nào để đạt được hạnh phúc lớn nhất mà mình có thể đạt được. Ngài đã ban cho chúng ta những phương hướng mà nếu chúng ta tuân theo thì sẽ hướng dẫn chúng ta một cách an toàn qua cuộc sống trần thế đầy nguy hiểm này. …

… Ngài hiểu rằng khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh, cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn, và ít phức tạp hơn. Những thử thách và vấn đề của chúng ta sẽ dễ chịu đựng hơn, và chúng ta sẽ nhận được các phước lành đã được hứa của Ngài.

(Thomas S. Monson, “Tuân Giữ Các Giáo Lệnh”, Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 83)

Làm thế nào mà việc tuân giữ các giáo lệnh lại cho Thượng Đế thấy tình yêu thương của tôi?

Anh Cả Von G. Keetch (1960–2018) thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã nói:

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Von G. Keetch. Photographed March 2017.

Chúng ta bày tỏ tình yêu thương của mình đối với Thượng Đế—và đức tin của chúng ta nơi Ngài—bằng cách làm hết sức mình để noi theo hướng đi mà Ngài đã đặt ra cho chúng ta và bằng cách tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta đặc biệt biểu lộ đức tin và tình yêu thương đó trong tình huống mà mình không hoàn toàn hiểu được lý do của lệnh truyền của Thượng Đế hoặc con đường đặc biệt mà Ngài phán bảo chúng ta phải đi theo.

Tôi có thể gia tăng tình yêu thương của mình dành cho Thượng Đế bằng cách nào?

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, khi ấy thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, đã giải thích:

Hình Ảnh
Official portrait of Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the Twelve Apostles, 2006. Called as Second Counselor in the First Presidency, 3 February 2008. Made official portrait in 2008 replacing portrait taken in 2004.

Chúng ta gia tăng tình yêu mến Cha Thiên Thượng và cho thấy tình yêu mến đó bằng cách tập trung ý nghĩ, hành động của mình vào lời phán của Thượng Đế. Tình thương yêu thanh khiết của Ngài hướng dẫn và khuyến khích chúng ta trở nên thanh khiết và thánh thiện hơn. Tình thương yêu này soi dẫn chúng ta bước đi trong sự ngay chính—không phải vì sợ hãi hoặc bổn phận mà vì ước muốn thiết tha để trở thành giống như Ngài hơn, bởi vì chúng ta yêu mến Ngài.

(Dieter F. Uchtdorf, “Tình Thương Yêu của Thượng Đế”, Liahona, tháng Mười Một năm 2009, trang 23)

Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

3 Giăng 1:1–4. Niềm vui đến khi chúng ta giúp đỡ người khác “làm theo lẽ thật”

Nếu học viên có thể được lợi ích khi nghiên cứu về việc chia sẻ phúc âm với những người khác, thì các em có thể đọc 3 Giăng 1:1–4 về cảm nghĩ của Giăng khi ông giúp những người khác đến cùng Đấng Cứu Rỗi. Sau đó, các em có thể liên kết những câu này với Giáo Lý và Giao Ước 18:15–16 .

Yêu cầu học viên suy ngẫm về những người mà các em biết là có thể mời đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn. Khuyến khích các em lên kế hoạch mời những người đó.

In