Lớp Giáo Lý
Ma Thi Ơ 27:50–66; Lu Ca 23:55–56; Giăng 19:39–40


Ma Thi Ơ 27:50–66; Lu Ca 23:55–56; Giăng 19:39–40

Tôn Kính và Thể Hiện Tình Yêu Thương dành cho Đấng Cứu Rỗi

Hình Ảnh
The body of the crucified Christ being wrapped in white burial cloth (presumably by Joseph of Arimathaea and Nicodemus) in preparation for entombment. Several men and women are gathered around the crucified body. They are mourning the crucifixion.

Khi Chúa Giê Su chết, “đất thì rúng động, đá lớn bể ra” (Ma Thi Ơ 27:51), nhưng một điều còn quan trọng hơn đã xảy ra trong đền thờ: bức màn che vào Nơi Chí Thánh bị xé thành hai mảnh. Sau khi Đấng Cứu Rỗi qua đời, các môn đồ của Ngài đã rất cố gắng để lấy xác Ngài và chuẩn bị cẩn thận để chôn cất. Bài học này nhằm giúp em hiểu và suy ngẫm về những điều Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho em và những điều em có thể làm để thể hiện sự tôn kính và biết ơn dành cho Ngài.

Cho thời gian để suy ngẫm. Học viên có thể có lợi ích khi có thời gian suy ngẫm về lẽ thật phúc âm mà các em đang học. Hãy dành thời gian trong mỗi buổi học để học viên yên lặng suy ngẫm về những điều các em đã học được và việc những lẽ thật này ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn, quan điểm và lựa chọn tương lai của các em.

Học viên chuẩn bị: Mời học viên suy ngẫm về những điều Đấng Cứu Rỗi đã làm cho các em và liệt kê những cách các em có thể cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Ngài.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Tôn kính những người đã qua đời

Nếu có thể, hãy cân nhắc mô tả ngắn gọn về đám tang của một người thân và cảm xúc của những người tham dự. Có thể là hiệu quả nếu cho xem hình ảnh về người thân yêu đã qua đời, cáo phó hoặc một chương trình tang lễ. Hãy tế nhị với cảm xúc của những học viên đã có người thân qua đời.

Các nền văn hóa khác nhau có những cách khác nhau để tưởng nhớ và tôn trọng người đã mất. Hãy suy ngẫm về người em yêu thương mà đã qua đời, hoặc suy ngẫm về điều gì sẽ xảy ra nếu một người thân thiết với em qua đời.

  • Em luôn (hoặc sẽ) muốn tưởng nhớ điều gì về người thân yêu của mình?

  • Em làm gì để tôn trọng hoặc thể hiện tình yêu thương đối với những người đã qua đời?

Các đoạn thánh thư trong bài học này mô tả cái chết của Đấng Cứu Rỗi trên thập tự giá và những sự kiện xảy ra ngay sau đó. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm về những câu hỏi sau đây:

  • Em sẽ cảm thấy như thế nào nếu em chứng kiến cái chết của Chúa Giê Su?

  • Bây giờ em cảm thấy như thế nào về cái chết của Ngài?

  • Em có thể muốn tưởng nhớ và tôn kính Ngài như thế nào?

Khi em học hôm nay, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để giúp em biết cách có thể tưởng nhớ, tôn kính và thể hiện tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Rỗi.

Biểu tượng của bức màn che ở đền thờ

Lúc Chúa Giê Su chết, có một trận động đất và các biểu hiện tự nhiên khác, bao gồm cả sự hư hại đến đền thờ. Đọc Ma Thi Ơ 27:50–51 và cân nhắc đánh dấu chi tiết về đền thờ mà Ma Thi Ơ đã ghi lại.

Cân nhắc vẽ sơ đồ sau đây lên trên bảng để giúp giải thích tính biểu tượng của đền thờ thời xưa.

Hình Ảnh
Simple drawing of plan view of temple with the veil

Đền thờ thời xưa có hai phòng được ngăn cách bằng một bức màn che. Mỗi năm một lần, vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tư tế thượng phẩm đi từ Nơi Thánh qua bức màn che của đền thờ và bước vào Nơi Chí Thánh. Căn phòng này tượng trưng cho sự hiện diện của Thượng Đế. Trong căn phòng này, thầy tư tế thượng phẩm rảy máu của lễ vật chuộc tội lên bàn thờ bằng đá để chuộc tội cho dân Y Sơ Ra Ên (xin xem Lê Vi Ký 16).

  • Việc bức màn che vào Nơi Chí Thánh bị xé có thể tượng trưng cho điều gì?

Hãy cho phép học viên chia sẻ những ý nghĩ của các em. Chia sẻ hoặc tóm tắt lời phát biểu của Anh Cả Bruce R. McConkie nếu cần thiết.

Anh Cả Bruce R. McConkie (1915–1985) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích ý nghĩa biểu tượng của sự kiện này:

Hình Ảnh
Head and shoulders portrait of Elder Bruce R. McConkie.

Nơi Chí Thánh giờ đây mở cửa cho tất cả mọi người, và tất cả, nhờ máu chuộc tội của Chiên Con, giờ đây có thể bước vào nơi cao quý nhất và linh thiêng nhất, nơi mà vương quốc của cuộc sống vĩnh cửu được tìm thấy. … [Tất cả mọi người] trở nên đủ điều kiện để đi qua bức màn che vào nơi hiện diện của Chúa để thừa hưởng sự tôn cao trọn vẹn.

(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 tập [1965–1973], 1:830)

Một lẽ thật mà chúng ta có thể học được từ những gì đã xảy ra trong Ma Thi Ơ 27:51Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho tất cả chúng ta có thể trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng và trở nên giống như Ngài. Sứ Đồ Phao Lô cũng dạy rằng việc bức màn che bị xé minh họa cho lẽ thật này (xin xem Hê Bơ Rơ 10:19–20).

Đây có thể là thời điểm tốt để nhắc học viên nhớ lại những điều các em đã suy ngẫm trong sinh hoạt chuẩn bị của học viên về những gì Chúa đã làm cho mình.

Hãy suy ngẫm về cái giá mà Đấng Cứu Rỗi đã trả để vén bức màn che và giúp em có thể trở về nơi vương quốc của Cha Ngài.

Hãy viết ra một vài cách mà Đấng Cứu Rỗi đã giúp cá nhân em phát triển, cải thiện và trở nên giống như Cha Thiên Thượng hơn để cuối cùng em có thể trở về nơi hiện diện của Ngài.

Mời học viên chia sẻ những ý nghĩ của các em. Cân nhắc lập một bản liệt kê những câu trả lời của học viên lên trên bảng.

Các môn đồ của Chúa Giê Su tôn kính Ngài

Khi Chúa Giê Su chết, các môn đồ của Ngài đã tìm cách tưởng nhớ và tôn kính Ngài. Hãy đọc về cách mà một số môn đồ thể hiện tình yêu thương của họ dành cho Chúa Giê Su.

  • Ma Thi Ơ 27:57–60: Giô Sép ở A Ri Ma Thê, một môn đồ giàu có và là thành viên của Tòa Công Luận, hội đồng cai quản tối cao của người Do Thái

  • Giăng 19:39–40: Ni Cô Đem, người Pha Ri Si và là thành viên của Tòa Công Luận

  • Lu Ca 23:55–56: Ma Ri Ma Đơ Len và những người phụ nữ khác

Thông tin sau đây có thể giúp em hiểu rõ hơn về hành động của những môn đồ này.

Hãy cân nhắc trưng ra những hình ảnh sau đây và giải thích những hình ảnh đó liên quan như thế nào đến việc chôn cất Chúa Giê Su:

Hình Ảnh
Garden tomb, Jerusalem, Israel, easter morning light.

Giô Sép ở A Ri Ma Thê, mặc dù không phải là một tín đồ công khai của Đấng Ky Tô, nhưng đã thể hiện lòng trắc ẩn và sự dũng cảm bằng cách cầu xin xác của Chúa Giê Su. Huyệt, hoặc nhà mộ, mà Giô Sép cung cấp cho xác của Đấng Cứu Rỗi được xây trong đá, có nhiều khả năng rất đắt giá.

Hình Ảnh
A small pile of myrrh photographed against a white background.

Một dược là một loại nhựa cây khô có mùi thơm được sử dụng để chuẩn bị thi thể của người đã khuất. Lượng một dược và dầu lô hội mà Ni Cô Đem mang đến để xức cho xác của Đấng Cứu Rỗi cũng tương đương với lượng được sử dụng trong các lễ chôn cất của hoàng gia.

Hình Ảnh
Christ’s body is laid in a tomb.

Những người phụ nữ đã chuẩn bị hương liệu và dầu thơm để hoàn tất việc chuẩn bị xác của Chúa Giê Su vì Ngài được chôn cất một cách gấp rút.

  • Hành động của những người này chứng tỏ điều gì về tình cảm của họ dành cho Đấng Cứu Rỗi?

Thể hiện tình yêu của em dành cho Đấng Cứu Rỗi

Mặc dù Đấng Cứu Rỗi không hiện diện về mặt thể xác với chúng ta nhưng chúng ta vẫn có thể tìm cách để thể hiện tình yêu thương của mình với Ngài.

Mời học viên chia sẻ những cách thể hiện tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Rỗi (có thể các em đã nghĩ ra một số ý tưởng trong sinh hoạt chuẩn bị của học viên). Học viên cũng có thể viết các ý tưởng của mình lên trên bảng.

Cân nhắc chia sẻ lời phát biểu của Chị Craven trong phần “Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình” hoặc video trong phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung”.

Viết hoặc vẽ một hoặc nhiều điều mà em cảm thấy mình nên làm để tôn kính và cho thấy tình yêu thương dành cho Đấng Cứu Rỗi. Như đã xảy ra đối với Giô Sép ở A Ri Ma Thê, Ni Cô Đem và Ma Ri Ma Đơ Len và những người phụ nữ khác, việc này có thể đòi hỏi sự hy sinh.

Nếu có thể, khi học viên viết hoặc vẽ, hãy cân nhắc phát các bài thánh ca hoặc bài nhạc khác nói về Đấng Cứu Rỗi và những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Một số bài thánh ca có thể bao gồm, “Lòng Cảm Kích Vô Cùng” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 22), hoặc “Đếm Các Phước Lành” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 8).

Mời học viên chia sẻ những điều các em đã viết hoặc vẽ. Bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thể hiện tình yêu thương của các em dành cho Đấng Cứu Rỗi và lòng biết ơn chân thành đối với những nỗ lực của các em để làm như vậy.

Hãy cân nhắc kết thúc bài học bằng cách mời học viên hành động theo những gì các em cảm thấy phải làm để thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Đấng Cứu Rỗi đã làm gì cho tôi?

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã tóm tắt một số điều mà Đấng Cứu Rỗi đã làm cho mỗi chúng ta:

Hình Ảnh
Official Portrait of President Dallin H. Oaks taken March 2018.

Theo kế hoạch của Cha Thiên Thượng, Ngài đã “sáng tạo trời đất” ( Giáo Lý và Giao Ước 14:9) để mỗi người chúng ta có thể có được kinh nghiệm trần thế cần thiết để tìm kiếm số mệnh thiêng liêng của mình. Là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Cha, Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô đã chiến thắng cái chết để đảm bảo sự bất diệt cho mỗi người chúng ta. Sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô cho mỗi người chúng ta cơ hội để hối cải tội lỗi của mình và được thanh sạch khi trở về mái nhà thiên thượng của mình. Những lệnh truyền và giao ước của Ngài dẫn đường cho chúng ta, và chức tư tế của Ngài ban cho thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ thiết yếu để đạt được số mệnh ấy. Và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã sẵn lòng trải qua tất cả những đau đớn và yếu kém trên trần thế để Ngài có thể biết cách củng cố chúng ta trong những nỗi thống khổ của mình.

(Dallin H. Oaks, “Đấng Cứu Rỗi Đã Làm Gì cho Chúng Ta?”, Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 77)

Tôi có thể thể hiện tình yêu thương của mình dành cho Đấng Cứu Rỗi bằng một số cách nào?

Chị Becky Craven thuộc Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ đã phát biểu:

Hình Ảnh
Sister Rebecca L. Craven, second counselor, Young Women general presidency. Official Portrait as of October 2018.

Nếu yêu mến Ngài như mình tuyên bố, thì chúng ta có thể nào cho thấy tình yêu thương đó bằng cách cẩn thận hơn một chút trong việc sống theo các giáo lệnh của Ngài không?

Việc cẩn thận sống theo phúc âm không nhất thiết có nghĩa là trịnh trọng hay nghiêm nghị. Điều đó có nghĩa là thích đáng trong ý nghĩ và hành vi của chúng ta với tư cách là môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta suy ngẫm về sự khác biệt giữa thái độ cẩn thận và thái độ tùy tiện trong việc sống theo phúc âm của mình, thì đây là một số ý nghĩ cần cân nhắc:

Chúng ta có cẩn thận trong việc thờ phượng trong ngày Sa Bát và trong sự chuẩn bị của mình để dự phần Tiệc Thánh mỗi tuần không?

Chúng ta có thể cẩn thận hơn trong những lời cầu nguyện và việc học thánh thư của mình hoặc tham gia tích cực hơn vào chương trình Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Cá Nhân và Gia Đìnhkhông?

Chúng ta có cẩn thận trong việc thờ phượng trong đền thờ của mình không và chúng ta có cẩn thận và kiên quyết sống theo các giao ước mà chúng ta đã lập tại lễ báp têm lẫn trong đền thờ không? Chúng ta có cẩn thận về bề ngoài của mình và khiêm tốn trong trang phục, nhất là ở những nơi và tình huống thiêng liêng không? Chúng ta có cẩn thận trong cách chúng ta mặc trang phục đền thờ thiêng liêng không? Hay thời trang của thế gian ra lệnh phải có một thái độ tùy tiện hơn?

Chúng ta có cẩn thận trong cách chúng ta phục sự cho người khác và trong cách chúng ta làm tròn những chức vụ kêu gọi của mình trong Giáo Hội, hay chúng ta thờ ơ hoặc tùy tiện trong sự kêu gọi phục vụ của mình?

Chúng ta có cẩn thận hay tùy tiện trong những gì chúng ta đọc và những gì chúng ta xem trên TV và trên các thiết bị di động của mình không? Chúng ta có cẩn thận trong lời lẽ của mình không? Hay là chúng ta tùy tiện chấp nhận điều thô thiển và thô tục?

Cuốn sách nhỏ Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ chứa đựng các tiêu chuẩn mà khi được tuân theo cẩn thận sẽ mang lại các phước lành dồi dào và giúp chúng ta ở trên con đường giao ước.

(Becky Craven, “Cẩn Thận so với Tùy Tiện,” Liahona, tháng Năm năm 2019, trang 10)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Tiến đến việc biết Đấng Cứu Rỗi

Cân nhắc mời học viên đọc Mác 15:39 để tìm hiểu cách thầy đội phản ứng sau khi làm chứng cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô cũng như trận động đất và bão tố. Có thể mời học viên suy ngẫm về điều gì đã giúp các em nhận thấy rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Vị Nam Tử của Thượng Đế và sự hiểu biết đó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các em.

Những cách thể hiện tình yêu thương dành cho Chúa Giê Su Ky Tô

In