2023
Tôi Có Thể Ở trong Đường Biên
Tháng Chín năm 2023


“Tôi Có Thể Ở trong Đường Biên,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2023.

Tôi Có Thể Làm Được Mọi Điều nhờ Đấng Ky Tô

Giới trẻ chia sẻ cách Đấng Ky Tô củng cố họ để làm những điều khó (xin xem Phi Líp 4:13).

Tôi Có Thể Ở trong Đường Biên

Hình Ảnh
em thiếu nữ chạy trên đường đua

Kể từ khi tôi bắt đầu tham gia điền kinh, tôi đã mơ ước phá kỷ lục của trường trong chặng đua một dặm. Vào cuối mùa giải này, tôi đã chạy hết một dặm trong năm phút, phá kỷ lục cũ hơn ba giây.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, chúng tôi phát hiện ra rằng kết quả của tôi đã không được tính. Các vị trọng tài giải thích rằng tôi đã chạy ba bước bên ngoài đường biên, điều này khiến tôi bị loại khỏi cuộc đua. Huấn luyện viên của tôi tranh luận rằng tôi bước ra vì bị một vận động viên khác đẩy. Trọng tài nói: “Có lẽ không phải lỗi của em ấy khi bị đẩy ra ngoài, nhưng có thể lỗi của em ấy là đã ở quá gần đường biên.” Tôi bỏ đi với cảm giác như thành quả của mình đã bị tước đoạt một cách sai trái.

Ngày Chủ Nhật kế tiếp trong lớp học Hội Thiếu Nữ, chúng tôi đã xem một video so sánh việc ở trong đường biên sân vận động với việc tuân giữ các lệnh truyền.1 Trong suốt bài học, tôi ngồi đó, tức giận vì cảm thấy bị nhắc nhở rằng tôi đã thất bại.

Ngày hôm sau khi đang chạy quanh đường đua, tôi nhìn xuống và nhận thấy mình đang chạy ngay trên đường biên. Và thỉnh thoảng, tôi lại chạy lên đường biên, đúng như trọng tài đã nói. Tôi lập tức ngừng chạy, trở nên khiêm nhường. Tôi đã trở nên rất thoải mái với nơi mình đang chạy đến nỗi tôi không còn thấy những mối nguy hiểm ở nơi đó nữa.

May mắn thay, tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai một vài tuần sau đó. Tôi giữ khoảng cách với đường biên và phá kỷ lục của trường, lần này tôi ở trong đường chạy.

Kinh nghiệm đó đã làm cho tôi nghĩ về việc tôi đang chạy gần đường biên của một số lệnh truyền như thế nào. Nhưng nhờ Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, tôi luôn được ban cho một cơ hội khác mỗi khi hối cải.

Khi nói đến các lệnh truyền, chúng ta nên tự giữ khoảng cách với đường biên và cố gắng hết sức để ở trong giới hạn. Nhưng tôi biết ơn rằng khi chúng ta làm điều lầm lỗi, Đấng Cứu Rỗi cho phép chúng ta hối cải và cố gắng một lần nữa.

Raygan P., Utah, Hoa Kỳ

Ghi Chú

  1. Xin xem Jeffrey R. Holland, “Stay within the Lines” (video giới trẻ), ChurchofJesusChrist.org.

In