2023
Hãy Buông Bỏ và Lắng Nghe
Tháng Chín năm 2023


“Hãy Buông Bỏ và Lắng Nghe,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2023.

Hãy Buông BỏLắng Nghe

Tôi đã có một kế hoạch để đạt được ước mơ của mình. Nhưng khi tôi buông bỏ và để cho Chúa hướng dẫn con đường của mình, tôi đã được ban phước theo những cách thức tuyệt vời.

Hình Ảnh
phong cảnh

Tranh do Michael Mullan minh họa

Khi mới 17 tuổi, tôi chuyển đến San Francisco, California, Hoa Kỳ, để theo học trường nghệ thuật. Tôi mơ ước trở thành họa sĩ minh họa cho Disney.

Ở trường đại học, tôi đã học được nhiều điều hơn ngoài nghệ thuật. Tôi biết được tôi là ai đối với Cha Thiên Thượng. Tôi không còn ở nhà nữa. Cha mẹ tôi không còn đánh thức tôi dậy để đưa tôi đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Không ai biết tôi có đang sống theo phúc âm hay không. Nhưng tôi biết là tôi cần Ngài. Tôi tìm kiếm Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuốn danh bạ điện thoại. Khi bước vào tòa nhà Giáo Hội và nghe bài “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc của Tôi Hằng Sống” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 54) đang được chơi, thì tôi cảm thấy như đang ở nhà. Tôi bắt đầu nhận ra phúc âm có ý nghĩa gì đối với tôi và điều tôi thực sự mong muốn.

Hãy Để Chúa là Số Một trong Cuộc Sống của Các Em

Vào thời điểm đó, tôi muốn để Cha Thiên Thượng tham gia vào mọi việc tôi làm. Ví dụ, tôi bắt đầu hỏi Ngài nghĩ gì về kế hoạch nghề nghiệp của tôi và tôi nên ở đâu. Khi cầu nguyện và đặt ra những câu hỏi này, tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình cần phải ở một nơi khác.

Tôi hơi đau lòng. Tôi đã đặt tất cả ước mơ và sự tập trung vào kế hoạch của mình. Tôi nghĩ rằng tôi biết chính xác nơi tôi sẽ đi và việc tôi sẽ làm. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng tôi muốn Chúa là số một trong cuộc sống của tôi, và điều đó có ý nghĩa đối với tôi hơn bất cứ điều gì khác. Mặc dù biết rằng con đường của tôi có thể khác với điều tôi đã hình dung ra, nhưng tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài dành cho tôi, và tôi tin cậy vào sự thông sáng của Ngài.

Tôi được dẫn dắt đến trường Brigham Young University–Idaho và Brigham Young University tại Provo, Utah, để hoàn tất các văn bằng ngành minh họa của mình. Ngay trước khi tốt nghiệp, tôi được thực tập tại một hãng phát hành trò chơi điện tử địa phương. Khoảng một năm sau, sau khi tôi được nhận làm toàn thời gian, hãng phát hành đó bất ngờ được Disney mua lại, mang đến những cơ hội và sự phát triển mới.

Khi chúng ta buông bỏ điều mình nghĩ là mình cần phải có, thì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta vào đúng thời điểm với điều mà sẽ thực sự làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta không bao giờ biết Chúa sẽ dẫn mình đi đâu. Hãy buông bỏ và lắng nghe.

Điều Nào Cần Làm Trước Thì Phải Làm Trước

Trong thời gian đi học, tôi phải sắp xếp các tiết học, bài tập về nhà và các trách nhiệm của Giáo Hội. Tôi phải biết được ưu tiên của mình là gì. Tôi có đi thăm những người khác để phục sự họ, hoặc tôi có học để chuẩn bị cho bài kiểm tra này không? Tôi có đọc thánh thư của mình bây giờ, hoặc tôi có hoàn tất chỉ định này không?

Mỗi lần tôi đặt Chúa lên trên hết và làm công việc mà Ngài kêu gọi tôi làm, thì mọi việc luôn suôn sẻ, thậm chí còn tốt hơn thế nữa. Và Ngài đã luôn giữ những lời hứa của Ngài. Khi chúng ta đặt Chúa lên trên hết, thì mọi điều khác đều sẽ đâu vào đấy.

Khi học cao học, tôi cũng phải đối mặt với những lựa chọn tương tự. Tôi là chủ tịch Hội Thiếu Nữ tiểu giáo khu vào lúc đó. Một ngày nọ, tôi đã phải chọn giữa việc học để thi và giúp các thiếu nữ hoạch định một sinh hoạt. Tôi đã đi với các thiếu nữ. Với thời gian rảnh rỗi, tôi đã cầu nguyện và dốc hết nỗ lực để học. Bằng cách nào đó, tôi đã đậu kỳ thi, và với số điểm cao hơn nhiều so với kỳ vọng của tôi.

Hãy Để Ngài Giúp Đỡ Các Em

Cha Thiên Thượng sẽ hướng dẫn các em. Ngài yêu thương các em và biết chính xác các em đang ở đâu. Ngài biết chính xác điều gì sẽ ban phước cho các em nhiều nhất và khi nào.

Trong cuộc sống của tôi, mọi thứ đã thay đổi và thay đổi khá nhiều. Nhưng Ngài đã ở bên tôi trong suốt thời gian đó. Khi tôi tuân theo sự hướng dẫn của Ngài dành cho tôi, mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Không phải theo cách tôi kỳ vọng, nhưng rất tốt đẹp.

Ngài muốn là một phần của cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta có thể để cho Ngài tham gia vào cuộc sống của mình, thì có những điều ngạc nhiên tuyệt vời đang chờ đợi mỗi người chúng ta. Ngài còn có điều gì dành cho các em mà các em không thể thấy được nữa không?

In