2023
Chọn để Phục Vụ
Tháng Chín năm 2023


“Chọn để Phục Vụ” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Chín năm 2023.

Tôi Có Thể Làm Được Mọi Điều nhờ Đấng Ky Tô

Giới trẻ chia sẻ cách Đấng Ky Tô củng cố họ để làm những điều khó (xin xem Phi Líp 4:13).

Chọn để Phục Vụ

Hình Ảnh
em thiếu niên

Tôi luôn muốn phục vụ truyền giáo, nhưng khi tôi 18 tuổi, đại dịch bắt đầu bùng phát. Tôi cảm thấy không sẵn sàng để phục vụ, vì vậy tôi bắt đầu học đại học và nhận được một học bổng lớn. Nhiều người khuyên tôi không nên đi truyền giáo. Tôi cảm thấy như mình đang mất dần ước muốn phục vụ.

Nhưng sau đó Chủ Tịch M. Russell Ballard đã nói trong đại hội trung ương: “Nếu các em còn ở trong độ tuổi phục vụ truyền giáo nhưng chưa phục vụ vì đại dịch hoặc vì những lý do khác, thì tôi mời gọi các em hãy phục vụ ngay bây giờ.”1 Khi ông nói từ “ngay bây giờ,” tôi cảm thấy như thể ông đang ngỏ lời với tôi—rằng tôi cần phải phục vụ truyền giáo ngay bây giờ. Kể từ ngày đó, tôi đã cầu nguyện về điều đó và nhận được sự xác nhận rằng đã đến lúc tôi phục vụ Chúa.

Tôi đã nhận rất nhiều lời chỉ trích về quyết định của mình. Học bổng của tôi thậm chí còn bị hủy bỏ. Nhưng ước muốn của tôi để đi phục vụ mạnh mẽ đến mức khiến cho những điều đó không thành vấn đề. Tôi được kêu gọi phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Guatemala Quetzaltenango. Thật là đặc biệt vì cha mẹ tôi đã được làm lễ gắn bó cho thời vĩnh cửu tại Guatemala.

Nếu các bạn đang tự hỏi liệu mình có nên phục vụ truyền giáo hay không thì vẫn chưa quá muộn! Hãy luôn tin cậy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Hai Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và ban phước cho chúng ta với những điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được.

Enoc M., Cộng Hòa Dominic

In