Liahona
Ảnh Hưởng của Phụ Nữ
Tháng Năm năm 2024


“Ảnh Hưởng của Phụ Nữ,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Từ Buổi Họp Đặc Biệt Devotional Toàn Cầu của Hội Phụ Nữ năm 2024

Ngày 17 Tháng Ba năm 2024

Ảnh Hưởng của Phụ Nữ

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh phi thường bên trong các chị em để ảnh hưởng tốt đến người khác.

Các chị em thân mến của Hội Phụ Nữ, tôi rất biết ơn được ngỏ lời với các chị em hôm nay. Tôi luôn nghĩ đến các chị em. Tôi vô cùng biết ơn các chị em và cảm thấy mang ơn các chị em. Có rất nhiều điều tốt lành mà Giáo Hội này hoàn thành—và rất nhiều điều tốt lành xảy ra trên thế giới—đều có thể thực hiện được là nhờ các chị em! Cảm ơn các chị em về sự tận tâm đối với Chúa cũng như các nỗ lực của các chị em để nâng đỡ những người khác. Tôi biết Chúa yêu thương các chị em biết bao và trông cậy vào các chị em.

Tôi kinh ngạc trước đức tin và khả năng nhạy bén của các chị em đối với những sự việc của Thánh Linh. Tôi được soi dẫn bởi sự siêng năng, khả năng lãnh đạo năng động, và khả năng của các chị em để thấy được một nhu cầu và đáp ứng nhu cầu đó. Cho dù đó là tình trạng mù chữ, suy dinh dưỡng, các mối quan tâm về sức khỏe tâm thần hay nhu cầu hằng ngày của người khác, các chị em giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thực tế bằng sự kết hợp hiếm có giữa kỹ năng, lòng trắc ẩn, sự thông hiểu và tình yêu thương. Toàn bộ sứ mệnh của Giáo Hội của Chúa được củng cố bởi các chị em.

Thưa các chị em, các chị em có một ân tứ thiêng liêng mà cho phép các chị em thực sự thay đổi cuộc sống! Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta đang nóng lòng tham gia vào nhiệm vụ thiêng liêng là quy tụ Y Sơ Ra Ên. Bất cứ khi nào chúng ta giúp bất cứ ai tìm thấy con đường giao ước và ở trên đó, thì chúng ta cũng đang giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên. Không có ai làm điều này tốt hơn các chị em—với tư cách là những người mẹ, người lãnh đạo, giảng viên, chị em và bạn bè. Các chị em đang chuẩn bị cho các thế hệ tương lai của Giáo Hội của Chúa và thế giới!

Mới gần đây, chúng tôi được biết về một bé gái ba tuổi thức dậy sau giấc ngủ trưa. Để làm cho cô bé vui, anh trai cô bé đưa cho cô bé hết con thú nhồi bông này đến con thú nhồi bông khác. Nhưng cuối cùng điều gì đã mang lại cho cô bé ấy sự an ủi và niềm vui? Cuốn Sách Mặc Môn của riêng cô bé! Cô bé này quan sát mẹ mình đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày. Cô bé muốn được giống như mẹ của mình!

Ảnh hưởng cải thiện cuộc sống của các phụ nữ giao ước của Thượng Đế đơn giản là không thể nào đo lường được. Tôi yêu mến Các Anh Em Thẩm Quyền Trung Ương của tôi và tôi trân quý đặc ân được làm việc với họ. Tuy nhiên, hai người trên thế gian đã ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất là vợ tôi, Dantzel, mẹ của 10 đứa con của chúng tôi, đã đột ngột qua đời ở tuổi 78, và Wendy người vợ tuyệt vời của tôi trong 18 năm qua.

Trong quá trình hồi phục vất vả gần đây sau lần bị ngã, Wendy đã chăm sóc tôi không mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô ấy đã làm điều đó theo cách mà không ai khác có thể làm được. Ảnh hưởng to lớn mà Dantzel và Wendy đã có đối với tôi thì không thể nào phóng đại được. Họ đã thay đổi cuộc sống của tôi! Họ đã làm cho cuộc sống của tôi được trọn vẹn hơn.

Từ lúc ban đầu, phụ nữ là trọng tâm kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế phụ thuộc vào những hành động anh hùng của hai người phụ nữ dũng cảm—Ê Va, “mẹ của tất cả loài người,” và Ma Ri, mẹ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thưa các chị em, xin đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh phi thường ở bên trong các chị em để ảnh hưởng tốt đến người khác. Đó là một ân tứ mà Cha Thiên Thượng đã ban cho mỗi người phụ nữ giao ước. Là con gái giao ước của Thượng Đế, các chị em có khả năng tiếp nhận Thánh Linh và một la bàn đạo đức được nâng cao nhằm mang đến cho các chị em khả năng để nhận được sự mặc khải cá nhân và phân biệt điều đúng với điều sai. Khi nói điều này, tôi không miễn cho con người khỏi việc phân biệt điều đúng với điều sai hoặc làm công việc thuộc linh để nhận được sự mặc khải. Tuy nhiên, nếu thế gian mất đi giá trị đạo đức chính trực của người phụ nữ, thì thế giới này sẽ không bao giờ được phục hồi.

Thưa các chị em, chúng tôi cần tiếng nói của các chị em giảng dạy giáo lý của Đấng Ky Tô. Chúng tôi cần khả năng của các chị em để phát hiện ra sự lừa dối và nói lên sự thật. Chúng tôi cần sự thông sáng đầy soi dẫn của các chị em trong gia đình mình, các hội đồng tiểu giáo khu và giáo khu, cũng như ở những nơi khác có ảnh hưởng trên khắp thế giới. Gia đình của các chị em, Giáo Hội và thế giới cần các chị em! Thưa các chị em, không một ai có thể làm tất cả mọi việc được, và vậy nên các chị em cũng không nên thử. Tuy nhiên, tôi biết vai trò của các chị em quan trọng biết bao trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế.

Vì vậy, hôm nay, tôi mời các chị em hãy biến thánh thư thành quả cầu Liahona của riêng mình, đền thờ thành nơi ẩn náu và nơi chỉnh đốn lại bản thân mình, và những lời cầu nguyện cá nhân của các chị em thành cách các chị em biết được Chúa cần các chị em ở đâu vào ngày đó. Theo thời gian, các chị em sẽ ngạc nhiên bởi cách Ngài sẽ hướng dẫn các chị em đến đúng nơi nào mà các chị em có thể lãnh đạo, hướng dẫn, và bước đi bên cạnh một người nào đó cần đến các chị em.

Vì mục đích ấy, tôi ban phước cho các chị em với khả năng nhận thức rõ hơn về phần thuộc linh và khả năng tìm thấy niềm vui trong việc trợ giúp những người khác. Tôi ban phước cho các chị em với sự khôn ngoan để phân biệt rõ điều gì là cần thiết và đừng chạy mau hơn khả năng của mình. Tôi ban phước cho các chị em với lòng can đảm để sống theo các đặc ân thiêng liêng của mình với tư cách là con gái giao ước của Thượng Đế. Tôi ban phước cho các chị em để cảm nhận được sâu sắc rằng Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, biết rõ và yêu thương các chị em. Hai Ngài gửi các chị em đến thế gian vào lúc này vì các chị em quan trọng đối với vương quốc của Thượng Đế vào lúc này! Tôi ban phước cho các chị em để nhận biết rằng các ân tứ thiêng liêng của các chị em với tư cách là con gái của Thượng Đế ban cho các chị em quyền năng không những để thay đổi cuộc sống mà còn thay đổi thế giới nữa!

Các chị em thân mến, tôi yêu thương các chị em. Những điều này là có thật. Tất cả chúng ta đều tham gia vào công việc của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống! Ngài đứng đầu Giáo Hội này. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In