Liahona
Anh Cả Sandino Roman
Tháng Năm năm 2024


“Anh Cả Sandino Roman,” Liahona, tháng Năm năm 2024.

Anh Cả Sandino Roman

Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương

Anh Cả Sandino Roman được giới thiệu với phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô khi còn nhỏ. Mỗi Chủ Nhật, một người bạn của mẹ ông đã đưa ông và em gái của ông đến gặp 15 tín hữu khác của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô trong một ngôi nhà hội nhỏ ở Mexico. 

Cậu bé năm tuổi đó đã cầu nguyện mỗi ngày để gia đình của mình sẽ được cải đạo theo phúc âm. Hai năm sau, cha mẹ của ông đã chịu phép báp têm. Một năm sau đó, cha của ông làm phép báp têm cho ông. Anh Cả Roman nói: “Vì lý do đó, tôi biết rằng Chúa nghe thấu những lời cầu nguyện của trẻ em”.

Việc chấp nhận phúc âm và phục vụ trong Giáo Hội đã có một ảnh hưởng chuyển biến đối với gia đình ông. Anh Cả Roman nói: “Tôi đã thấy kết quả cuối cùng mà phúc âm mang vào cuộc sống của chúng ta. Tôi biết phúc âm mang đến hạnh phúc và niềm hy vọng.”

Sandino Roman sinh ngày 7 tháng Tám năm 1973 ở Iguala, Guerrero, Mexico, con của Bà Lidia Corral và Ông Prometeo Roman. Trong khi chơi trong đội bóng chuyền của trường trung học Benemérito de las Américas do Giáo Hội sở hữu, Roman đã gặp Guadalupe Villanueva Rojas. Họ được làm lễ gắn bó trong Đền Thờ Mexico City Mexico vào ngày 19 tháng Mười Hai năm 1998. Họ có bốn người con.

Anh Cả Roman nhận được bằng cử nhân khoa học ngành hệ thống máy tính từ ITESM (Viện Công Nghệ và Giáo Dục Đại Học Monterrey) vào năm 2000 và bằng cao học quản trị kinh doanh từ trường Brigham Young University vào năm 2006. Ông đã từng làm giám đốc tiếp thị cho hãng Johnson & Johnson và cho Giáo Hội với tư cách là giám đốc Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Giáo Vùng Mexico.

Vào lúc nhận được sự kêu gọi của mình, vợ chồng ông đang phục vụ với tư cách là những người lãnh đạo của Phái Bộ Truyền Giáo Ecuador Quito North. Anh Cả Roman cũng đã phục vụ với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, giám trợ, ủy viên hội đồng thượng phẩm, và chủ tịch nhóm túc số các anh cả.

Anh Cả Roman nói rằng mục tiêu chính của ông trong cuộc sống, cho dù ông phục vụ ở bất cứ nơi đâu, là để nhận được sự tin cậy của Chúa. Ông nói: “Tôi muốn Ngài biết rằng Ngài có thể tin cậy tôi để làm công việc này.”

In