Hãy Đến Mà Theo Ta
Ngày 23–29 tháng Chín. Ga La Ti: ‘Hãy Bước Đi theo Thánh Linh’


“Ngày 23–29 tháng Chín. Ga La Ti: ‘Hãy Bước Đi theo Thánh Linh’” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: Kinh Tân Ước năm 2019 (2019)

“Ngày 23–29 tháng Chín. Ga La Ti,” Hãy Đến Mà Theo Ta—Dành Cho Trường Chủ Nhật: năm 2019

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô hiện ra cùng Phao Lô trong ngục

Ngày 23–29 tháng Chín

Ga La Ti

“Hãy Bước Đi theo Thánh Linh”

Khi anh chị em thành tâm đọc và suy ngẫm sách Ga La Ti, Chúa sẽ dạy anh chị em điều anh chị em cần chia sẻ với lớp học. Việc ghi lại những ấn tượng của anh chị em cho thấy lòng biết ơn Thượng Đế về sự giúp đỡ của Ngài (xin xem Paul B. Pieper, “Giữ Cho Được Thiêng Liêng,” Liahona, tháng Năm năm 2012, trang 109).

Ghi Lại Những Ấn Tượng của Anh Chị Em

Hình Ảnh
hình biểu tượng chia sẻ

Mời Chia Sẻ

Việc học thánh thư thường đưa đến những cuộc thảo luận về phúc âm đầy ý nghĩa với gia đình hoặc bạn bè. Điều này có xảy ra với các học viên của anh chị em tuần này không? Mời họ chia sẻ kinh nghiệm của họ.

Hình Ảnh
hình biểu tượng giảng dạy

Giảng Dạy Giáo Lý

Ga La Ti 1:6–7; 3:1–5; 4:8–21; 5:1, 13–14

Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô mang đến sự tự do.

  • Việc học bất kỳ sách thánh thư nào cũng sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta biết lý do sách đó được viết ra. Vì lý do này, có thể tốt để bắt đầu cuộc thảo luận của anh chị em về sách Ga La Ti với một câu hỏi như “Anh chị em nghĩ mục đích của Phao Lô là gì khi viết bức thư này?” hoặc “Phao Lô đang cố gắng giải quyết vấn đề gì?” Hãy mời các học viên tìm kiếm manh mối trong Ga La Ti 1:6–7; 3:1–5; 4:8–21. Sứ điệp của Phao Lô liên quan như thế nào đến chúng ta ngày nay?

  • Một vài Thánh Hữu thành Ga La Ti đã nghĩ rằng họ cần tiếp tục sống theo luật pháp Môi Se. Đối với Phao Lô, điều này giống như sống với “ách tôi mọi” nếu so sánh với sự tự do mà luật pháp của Đấng Ky Tô ban cho (Ga La Ti 5:1). Trong khi chúng ta không thường đối mặt với vấn đề này ngày nay, tất cả chúng ta đều có một sự lựa chọn tương tự giữa ách nô lệ thuộc linh và sự tự do qua Chúa Giê Su Ky Tô. Để giúp các học viên khám phá những lời dạy của Phao Lô về sự tự do và ách nô lệ, anh chị em có thể yêu cầu họ định rõ những thái độ và hành động mà có thể đưa đến ách nô lệ thuộc linh (như các tập tục văn hóa, các thói quen xấu, những niềm tin sai lầm, hoặc việc tập trung vào các hành động bề ngoài hơn là sự cải đạo bên trong). Theo Ga La Ti 5:1, 13–14, làm thế nào chúng ta tìm được sự tự do khỏi ách nô lệ thuộc linh? Các học viên đã có kinh nghiệm như thế nào về sự tự do được hứa trong phúc âm của Đấng Ky Tô? Anh chị em cũng có thể mời các học viên chia sẻ cách họ có thể trả lời cho một ai đó đang cảm thấy rằng việc sống theo phúc âm giới hạn sự tự do cá nhân.

Ga La Ti 5:16–26

Nếu chúng ta “bước đi theo Thánh Linh,” chúng ta sẽ nhận được “trái của Thánh Linh.”

  • Nhiều người gặp khó khăn để nhận ra ảnh hưởng của Thánh Linh. Ga La Ti 5 có thể giúp các học viên nhận ra trái của Thánh Linh. Có lẽ anh chị em có thể bắt đầu bằng việc yêu cầu họ tìm trong Ga La Ti 5:22–25 những từ mà Phao Lô đã sử dụng để mô tả trái của Thánh Linh. Tại sao trái là một phép ẩn dụ tốt về cách Thánh Linh ảnh hưởng chúng ta? Có lẽ các học viên có thể chia sẻ cách họ đã chứng kiến trái này có trong cuộc sống của họ hoặc cuộc sống của những người họ biết. Một số nguồn tài liệu khác để tìm hiểu gồm có Ma Thi Ơ 7:16–18; Giăng 14:26–27; Mô Rô Ni 7:13–17; Giáo Lý và Giao Ước 11:12–13; và câu phát biểu của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley trong “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung.”

    Hình Ảnh
    những trái táo trên cây

    Chúng ta có thể nhận được “trái của Thánh Linh” khi chúng ta tìm kiếm nó.

  • Đôi khi chúng ta có thể học về một nguyên tắc bằng cách học về điều trái ngược với nguyên tắc đó. Ví dụ, trong Ga La Ti 5:16–26, Phao Lô đưa ra sự tương phản giữa “các việc làm của xác thịt” và “trái của Thánh Linh.” Để giúp các học viên suy ngẫm về mức độ họ “bước đi theo Thánh Linh,” anh chị em có thể đề nghị họ đọc Ga La Ti 5:16–26 và rồi tạo ra một bản đánh giá cá nhân tương tự với Sinh Hoạt Tìm Kiếm Thuộc Tính trên trang 145 của Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Ví dụ, với mỗi mục được liệt kê trong các câu 19–23, họ có thể viết một câu hỏi như “Tôi có ganh tỵ với bạn bè tôi không?” hoặc “Tôi có cảm thấy yêu thương người khác mỗi ngày không?” Các học viên không nên chia sẻ những câu trả lời trong phần tự đánh giá của họ, nhưng anh chị em có thể mời họ chia sẻ các ý kiến hoặc suy nghĩ mà giúp nhau “bước đi theo Thánh Linh.” Nếu không có thời gian để hoàn tất sinh hoạt này trong lớp, anh chị em có thể đề nghị các học viên hoàn tất sinh hoạt này ở nhà.

Ga La Ti 6:7–10

Khi chúng ta “gieo cho Thánh Linh,” thì chúng ta sẽ gặt được các phước lành vào đúng kỳ định.

  • Việc học Ga La Ti 6:7–10 có thể giúp các học viên suy nghĩ sâu hơn về các kết quả lâu dài từ những sự lựa chọn của họ. Để giúp họ, anh chị em có thể mang các loại hạt giống khác nhau, cùng với các loại cây, trái, hoặc rau củ mọc ra từ mỗi loại hạt giống này (hoặc anh chị em có thể mang tranh ảnh của những thứ này). Các học viên có thể cùng nhau làm việc để ghép mỗi hạt với đúng loại cây mà nó mọc ra. Rồi họ có thể đọc các câu 7–10 và nói về ý nghĩa của việc “gieo cho xác thịt” và “gieo cho Thánh Linh.” (Sứ điệp của Anh Cả Ulisses Soares trong “Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung” có thể giúp ích.) Chúng ta gặt được gì khi chúng ta gieo cho xác thịt? Chúng ta gặt được gì khi chúng ta gieo cho Thánh Linh? (xin xem Ga La Ti 5:22–23). Cân nhắc việc mời các học viên suy ngẫm về các phước lành thuộc linh mà họ hy vọng nhận được. Họ có thể “gieo” gì bây giờ để được sẵn sàng nhận các phước lành đó? Rồi anh chị em có thể mời họ viết xuống những suy nghĩ của họ, và nếu họ cảm thấy thoải mái, thì hãy chia sẻ những điều đó.

  • Một số học viên có thể cảm thấy “mệt nhọc về sự làm lành” (Ga La Ti 6:9)—có lẽ bởi vì họ không chắc rằng những nỗ lực của họ đang kết trái. Một cuộc thảo luận về Ga La Ti 6:7–10 có thể hữu ích. Để giới thiệu các câu thánh thư này, anh chị em có thể mời một ai đó trong lớp nói ngắn gọn về lúc mà người đó cần sự kiên nhẫn khi cố gắng trồng một thứ gì đó. Kinh nghiệm của người này, cùng với Ga La Ti 6:7–10, có thể dạy cho chúng ta điều gì về những nỗ lực của chúng ta để “bước đi theo Thánh Linh”? (Ga La Ti 5:25).

Hình Ảnh
hình biểu tượng học tập

Khuyến Khích Việc Học tại Nhà

Để khuyến khích các học viên đọc Bức Thư gửi những người ở thành Ê Phê Sô, anh chị em có thể nói với họ rằng trong bức thư này họ sẽ học về cách họ có thể “đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ” (Ê Phê Sô 6:11).

Hình Ảnh
hình biểu tượng các nguồn tài liệu

Những Nguồn Tài Liệu Bổ Sung

Ga La Ti

Các trái của việc sống theo phúc âm.

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley đã dạy rằng: “Làm thế nào chúng ta biết được những sự việc của Thánh Linh? Làm thế nào chúng ta biết nếu đó là từ Thượng Đế mà đến? Nhờ kết quả của điều đó. Nếu điều đó dẫn đến sự tăng trưởng và phát triển, nếu điều đó dẫn đến đức tin và chứng ngôn, nếu điều đó dẫn đến cách làm việc tốt hơn, nếu điều đó dẫn đến sự tin kính, thì điều đó là thuộc về Thượng Đế. Nếu điều đó làm chúng ta chia rẽ, nếu điều đó mang chúng ta vào nơi tối tăm, nếu điều đó làm chúng ta hoang mang và lo lắng, nếu điều đó dẫn đến sự không trung tín, thì điều đó thuộc về quỷ dữ vậy.”

Trong một dịp khác, Chủ Tịch Hinckley đã nói: “Anh chị em nhận ra những thúc giục của Thánh Linh bởi các trái của Thánh Linh—điều gì soi sáng, điều gì gây dựng, điều gì tích cực và quả quyết và nâng đỡ cùng dẫn dắt chúng ta có những suy nghĩ tốt hơn và lời nói tốt hơn và việc làm tốt hơn là thuộc về Thánh Linh của Thượng Đế. Điều gì phá hoại, mà dẫn chúng ta đi vào những con đường cấm—đó là thuộc về kẻ nghịch thù. Tôi cho rằng việc đó rõ ràng, và đơn giản vậy thôi” (Teachings of Presidents of the Church: Gordon B. Hinckley [2016], trang 121).

Gieo cho Thánh Linh.

Anh Cả Ulisses Soares giải thích rằng: “Gieo cho Thánh Linh có nghĩa là tất cả những ý nghĩ, lời nói và hành động cần phải nâng chúng ta lên đến mức độ thiêng liêng của cha mẹ thiên thượng chúng ta. Tuy nhiên, thánh thư ám chỉ xác thịt là thể xác hay bản chất trần tục của con người thiên nhiên, để cho người ta bị ảnh hưởng bởi sự đam mê, dục vọng, thèm muốn, và sự thúc đẩy của xác thịt thay vì tìm kiếm sự soi dẫn từ Đức Thánh Linh. Nếu không cẩn thận thì các ảnh hưởng đó kết hợp với áp lực của điều ác trên thế gian có thể khiến cho chúng ta chấp nhận hành vi thô bỉ và khinh suất mà có thể trở thành một phần cá tính của chúng ta (“Hãy Ở Lại trong Lãnh Thổ của Chúa!” Liahona, tháng Năm năm 2012, trang 39).

Cải Thiện Việc Giảng Dạy Của Chúng Ta

Hãy giúp các học viên nâng đỡ lẫn nhau. “Mỗi cá nhân trong lớp học của các anh chị em là một nguồn dồi dào về chứng ngôn, những sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm với việc sống theo phúc âm. Mời họ chia sẻ với nhau và nâng đỡ nhau” (Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi, trang 5).

In