Lớp Giáo Lý
2 Cô Rinh Tô 8–9


2 Cô Rinh Tô 8–9

Chăm Sóc Người Nghèo Khó

Hình Ảnh
Two young men standing on a door step collecting fast offerings from an elderly woman.

Chúa Giê Su Ky Tô quan tâm sâu sắc đến tất cả con cái của Cha Thiên Thượng và mời gọi chúng ta tham gia cùng Ngài trong việc lo liệu cho người nghèo khó và túng thiếu. Phao Lô đã mời Các Thánh Hữu Cô Rinh Tô noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi bằng cách hy sinh của cải của họ để chăm sóc người nghèo khó. Bài học này có thể giúp em noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách chia sẻ điều em có với những người hoạn nạn.

Tạo ra một môi trường học tập bình an. Hãy cố gắng loại bỏ những xao lãng mà có thể làm gián đoạn việc học tập và sự suy ngẫm về thánh thư. Chủ Tịch Boyd K. Packer (1924–2015), Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã dạy rằng “sự soi dẫn đến dễ dàng hơn trong khung cảnh thanh tĩnh” và “sự tôn kính đó mời gọi sự mặc khải” (“Reverence Invites Revelation”, Ensign, tháng Mười Một năm 1991, trang 21–22).

Học viên chuẩn bị: Mời học viên nhìn vào các mục được liệt kê trên mẫu Tiền Thập Phân và Các Lễ Vật Khác và chuẩn bị chia sẻ ý nghĩa của các khoản mục khác nhau. Học viên cũng có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào các em có về mẫu này.

Những Sinh Hoạt Học Tập Khả Thi

Một thử thách lớn

Cân nhắc trưng ra lời phát biểu còn dở dang sau đây và mời học viên chia sẻ những thử thách mà có thể được viết vào chỗ trống. Khen ngợi học viên về những câu trả lời các em đưa ra, ngay cả khi không phải là điều mà Anh Cả Holland đã sử dụng trong lời phát biểu này.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói về một thử thách lớn. Hãy suy ngẫm về một vài thử thách có thể điền chính xác vào chỗ trống trong đoạn trích dẫn sau đây.

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Suốt lịch sử, ____________ đã được coi là một trong những thử thách lớn và phổ biến nhất của nhân loại. Nỗi đau khổ về vật chất vì nghèo khó thường là hiển nhiên, nhưng những thiệt hại về tinh thần và tình cảm có thể xảy ra vì tình cảnh này còn có thể gây nhiều tác hại hơn nữa.

(Jeffrey R. Holland, “Chẳng Phải Chúng Ta Toàn Là Những Kẻ Hành Khất Cả Hay Sao?Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 40)

Thử thách mà Anh Cả Holland đề cập đến là “cảnh nghèo khó”, tức là tình trạng có ít tiền hoặc không có tiền, đồ dùng, hoặc phương tiện hỗ trợ. Từ nghèo khó cũng có thể ám chỉ việc thiếu điều chúng ta cần trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, kể cả các khía cạnh thể chất, tình cảm, xã hội, hoặc thuộc linh.

  • Những người có ít hơn những người khác gặp phải một số trở ngại nào?

  • Làm thế nào mà những thử thách này có thể ảnh hưởng đến một người nào đó về mặt cảm xúc và thuộc linh cũng như thể chất?

Khi em học ngày hôm nay, hãy lưu tâm đến những ý nghĩ và cảm nghĩ mà Cha Thiên Thượng có thể ban cho em qua Đức Thánh Linh về cách Ngài có thể sử dụng em để giúp đỡ người khác đang hoạn nạn.

Như được ghi lại trong 2 Cô Rinh Tô 8:1–8 , Sứ Đồ Phao Lô đã mời Các Thánh Hữu Cô Rinh Tô noi theo tấm gương của các tín hữu Giáo Hội ở Ma Xê Đoan là những người đã rộng rãi chăm sóc cho người nghèo khó. Rồi ông ghi lại nhiều lời giảng dạy quan trọng về việc chăm sóc người nghèo khó theo cách của Đấng Cứu Rỗi

Tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô

Phao Lô đã chia sẻ tấm gương của Đấng Cứu Rỗi để khuyến khích chúng ta lo liệu cho nhu cầu của những người khác xuất phát từ tình yêu thương chân thành.

Đọc 2 Cô Rinh Tô 8:9 , tìm kiếm tấm gương vị tha của Chúa Giê Su Ky Tô để lo liệu cho chúng ta.

  • Em nghĩ Phao Lô có ý nói gì khi ông viết rằng Chúa Giê Su trở nên nghèo khó để chúng ta có thể trở nên giàu có?

Một lẽ thật chúng ta có thể học được từ bức thư của Phao Lô là khi chúng ta tiến đến việc hiểu tất cả những gì Đấng Cứu Rỗi đã làm cho chúng ta, thì chúng ta sẽ sẵn lòng hơn để ban phát cho người khác.

Tầm quan trọng của việc chăm sóc cho những người hoạn nạn được giảng dạy trong khắp các thánh thư, kể cả trong Sách Mặc Môn. Hãy đọc những lời giảng dạy sau đây của Phao Lô, cùng với các đoạn liên quan trong Sách Mặc Môn, tìm kiếm điều mà các đoạn này dạy về việc chăm sóc những người khác. Cân nhắc liên kết các đoạn này.

Đây có thể là một cơ hội tốt để nhắc nhở học viên về kỹ năng liên kết các câu thánh thư trong khi học tập.

Cân nhắc mời học viên nghiên cứu các đoạn sau đây theo các nhóm nhỏ, với mỗi học viên nghiên cứu một phần khác nhau và báo cáo về điều các em đã học được cho nhóm.

  • Em nghĩ Chúa muốn chúng ta làm gì ngày nay để sống theo điều được giảng dạy trong mỗi đoạn thánh thư này?

Anh Cả Dale G. Renlund Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích cách mà lòng quảng đại của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể thay đổi chúng ta.

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Mỗi chúng ta nhận được các món quà mà không thể tự mình có được, là những ân tứ từ Cha Thiên Thượng và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, kể cả sự cứu chuộc qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta đã nhận được cuộc sống trên thế giới này; chúng ta sẽ nhận được cuộc sống trong thế giới mai sau, và nhận được sự cứu rỗi và sự tôn cao vĩnh cửu—nếu chúng ta chọn điều đó—tất cả là nhờ vào Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.

Mỗi lần chúng ta sử dụng, hưởng lợi, hoặc thậm chí nghĩ về những ân tứ này, chúng ta cần phải suy ngẫm về sự hy sinh, lòng quảng đại, và lòng trắc ẩn mà Hai Ngài đã ban tặng. Lòng tôn kính dành cho Hai Ngài không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy biết ơn. Việc suy ngẫm về các ân tứ của Hai Ngài có thể và nên làm thay đổi chúng ta.

(Dale G. Renlund, “Suy Ngẫm về Lòng Nhân Từ và Sự Vĩ Đại của Thượng Đế”, Liahona, tháng Năm năm 2020, trang 42)

  • Việc suy ngẫm về lòng quảng đại của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể biến đổi chúng ta như thế nào?

Chăm sóc cho người nghèo khó trong thời kỳ của chúng ta

Chủ Tịch Russell M. Nelson mô tả hai trong số nhiều cách mà Đấng Cứu Rỗi sử dụng Giáo Hội phục hồi của Ngài để chăm sóc cho người nghèo khó trên khắp thế giới trong thời kỳ chúng ta. Đọc lời phát biểu sau đây hoặc em có thể muốn xem “Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai” (mã thời gian 6:15 đến 8:51), trên trang ChurchofJesusChrist.org.

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Hội Từ Thiện Thánh Hữu Ngày Sau đã cung cấp hơn hai tỉ đô la viện trợ để hỗ trợ cho những người hoạn nạn trên toàn thế giới. Sự hỗ trợ này được cấp cho người nhận, bất kể là họ thuộc vào giáo hội, quốc tịch, chủng tộc, khuynh hướng tính dục, giới tính, hay khuynh hướng chính trị nào.

Đó chưa phải là hết. Để hỗ trợ các tín hữu của Giáo Hội của Chúa trong cơn hoạn nạn, chúng ta yêu mến và sống theo luật pháp thời xưa về việc nhịn ăn [xin xem Ê Sai 58:3–12 ]. Chúng ta nhịn ăn để giúp đỡ những người đang bị đói. Mỗi tháng một ngày, chúng ta nhịn ăn và hiến tặng chi phí của phần thức ăn đó (và nhiều hơn thế) để giúp đỡ những người hoạn nạn.

(Russell M. Nelson, “Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 97–98)

Cân nhắc cho học viên xem các ví dụ bằng video trong phần “Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình” của bài học về các dự án mà nhờ có Chúa Giê Su Ky Tô mới thực hiện được, qua những khoản hiến tặng cho Giáo Hội của Ngài.

Ngoài ra, cân nhắc giới thiệu cho học viên trang mạng latterdaysaintcharities.org và cho các em một vài phút để khám phá trang đó trong lớp học.

  • Em nhận thấy điều gì là nổi bật trong lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson?

  • Em sẽ giải thích như thế nào về việc nhịn ăn và của lễ nhịn ăn cho một người không quen thuộc với điều đó?

Cân nhắc trưng ra một mẫu Tiền Thập Phân và Các Của Lễ Khác và mời các học viên đã hoàn tất sinh hoạt chuẩn bị của học viên chia sẻ những cách khác nhau mà Đấng Cứu Rỗi chu cấp cho người nghèo qua những số tiền hiến tặng của chúng ta.

Trước khi học viên chia sẻ câu trả lời cho các câu hỏi sau đây, hãy nhấn mạnh rằng việc chăm sóc cho người nghèo không phải lúc nào cũng liên quan đến việc cho tiền bạc.

  • Ngoài việc hiến tặng tiền cho Giáo Hội ra, còn có những cách nào khác mà chúng ta có thể giúp Chúa chăm sóc cho những người hoạn nạn? Ai là tấm gương sáng cho em về việc sống theo nguyên tắc này?

Thượng Đế muốn em làm gì?

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích sự cần thiết của chúng ta để cầu xin Thượng Đế hướng dẫn trong việc giúp đỡ những người xung quanh chúng ta.

Hình Ảnh
Official Portrait of Elder Jeffrey R. Holland. Photographed January 2018.

Tôi không biết chính xác làm thế nào mỗi anh chị em phải làm tròn bổn phận của mình đối với những người không hoặc không thể luôn luôn tự giúp đỡ mình. Nhưng tôi biết rằng Thượng Đế biết, và Ngài sẽ giúp đỡ và hướng dẫn các anh chị em trong các hành động trắc ẩn của người môn đồ nếu các anh chị em tận tình mong muốn và cầu nguyện cùng tìm cách để tuân giữ một giáo lệnh mà Ngài đã nhiều lần ban cho chúng ta.

(Jeffrey R. Holland, “Chẳng Phải Chúng Ta Toàn Là Những Kẻ Hành Khất Cả Hay Sao?,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 41)

Cân nhắc chia sẻ một câu chuyện cá nhân về cách Thượng Đế sử dụng con cái của Ngài để phục vụ những người hoạn nạn.

Hãy lập kế hoạch để hành động theo những ý nghĩ và cảm nghĩ mà em có thể đã nhận được hôm nay để giúp đỡ những người xung quanh mình. Nếu em chưa chắc Cha Thiên Thượng muốn em giúp đỡ ai hoặc cách giúp đỡ họ, thì hãy cầu nguyện để được hướng dẫn và tìm kiếm cơ hội để phục vụ những người xung quanh, kể cả những người trong gia đình em. Thượng Đế sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của em theo cách thức và kỳ định riêng của Ngài.

Chú Thích Dẫn Giải và Thông Tin về Quá Trình

Những khoản hiến tặng cho Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi được sử dụng như thế nào để làm giảm bớt cảnh nghèo khó ngày nay?

Hãy vào trang mạng latterdaysaintcharities.org để tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi này và còn nhiều nữa.

Làm cách nào tôi có thể giúp những người xung quanh mình bằng những cách thức khác ngoài việc hiến tặng tiền?

Chị Bonnie L. Oscarson, cựu Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã chia sẻ một trong nhiều ý kiến:

Hình Ảnh
Official portrait of Bonnie Lee Green Oscarson, Young Women general president, 2013. Sustained at the April 2013 general conference.

Các bạn trẻ thân mến, tôi có thể bảo đảm rằng sẽ luôn luôn có một người nào đó trong mỗi buổi họp Giáo Hội mà các em tham dự là người cô đơn, đang trải qua những thử thách và cần một người bạn, hoặc là người cảm thấy như họ không thuộc về nhóm. Các em có một điều quan trọng để đóng góp cho mỗi buổi họp hoặc sinh hoạt, và Chúa muốn các em phải nhìn xung quanh bạn bè mình và rồi phục sự giống như Ngài đã làm.

(Bonnie L. Oscarson, “Các Nhu Cầu trước mắt Chúng Ta,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 26)

Tiên Tri Joseph Smith (1805–1844) giải thích rằng:

Hình Ảnh
Half-length frontal portrait of the Prophet Joseph Smith, Jr. Joseph’s head is turned to the side in a three-quarter view, right hand on hip and his left hand holds sheets of papers. He is depicted wearing a dark brown suit and a white shirt and tie.

[Một tín hữu của Giáo Hội] phải cho kẻ đói ăn, cho quần áo người thiếu mặc, cung cấp cho người góa bụa, lau khô nước mắt của kẻ mồ côi, an ủi người khổ sở, cho dù trong giáo hội này, hoặc trong bất cứ giáo hội nào khác, hay không ở trong giáo hội nào cả, bất cứ nơi nào mà người tín hữu đó tìm thấy họ.

(Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 457–458)

Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung

Các vị lãnh đạo Giáo Hội địa phương

Cân nhắc mời một vị giám trợ hoặc chủ tịch Hội Phụ Nữ địa phương chia sẻ với học viên cách sử dụng ngân quỹ của lễ nhịn ăn của Đấng Cứu Rỗi để ban phước cho những người hoạn nạn.

Minh họa cách hiến tặng tiền

Cân nhắc trưng ra một mẫu Tiền Thập Phân và Các Của Lễ Khác cùng phong bì và mời một học viên giải thích nơi tìm các phiếu, cách điền vào, và người mà các em gửi các khoản hiến tặng của mình. Cân nhắc việc giúp học viên hiểu cách hiến tặng trực tuyến trên trang donations.ChurchofJesusChrist.org.

Chăm sóc những người hoạn nạn là một phần của công việc cứu rỗi và tôn cao

Tham khảo mục 1.2.2 trong Sách Hướng Dẫn Tổng Quát và thảo luận tại sao việc chăm sóc cho những người hoạn nạn là một phần của công việc cứu rỗi và tôn cao. Anh chị em có thể đặt ra những câu hỏi như “Các em nghĩ tại sao chúng ta cần phải chăm sóc cho những người hoạn nạn nếu chúng ta muốn được cứu rỗi và được tôn cao? Các em nghĩ việc chăm sóc cho những người hoạn nạn giúp loại bỏ những rào cản đối với sự tiến triển thuộc linh của họ như thế nào?”

In