Vị Tiên Tri Tại Thế cho Những Ngày Sau
Cha Thiên Thượng đã chọn cách biểu lộ lẽ thật cho con cái của Ngài qua một vị tiên tri.
Khi còn là một cậu bé, tôi yêu thích thứ Bảy vì mọi điều tôi làm trong ngày đó giống như một cuộc phiêu lưu vậy. Nhưng không quan trọng là tôi làm những gì, mọi điều luôn được bắt đầu bằng một việc quan trọng hơn hết cả—đó là xem hoạt hình trên ti vi. Vào một buổi sáng thứ Bảy, khi tôi đang đứng cạnh ti vi và đổi kênh liên tục, tôi đã phát hiện ra rằng phim hoạt hình mà tôi muốn tìm đã được thay thế bằng một buổi phát sóng đại hội trung ương của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong lúc nhìn vào chiếc ti vi và than vãn rằng kênh đó không có hoạt hình để xem, tôi đã thấy một người đàn ông tóc trắng mặc bộ đồ vest và thắt cà vạt đang ngồi trên một chiếc ghế rất đẹp.
Có điều gì đó khác biệt ở ông ấy, vậy nên tôi đã hỏi anh trai cả của tôi: “Người đó là ai vậy anh?”
Anh ấy nói: “Đó là Chủ Tịch David O. McKay; ông ấy là một vị tiên tri.”
Tôi nhớ rằng mình đã cảm thấy điều gì đó và bằng cách nào đó biết rằng ông ấy là một vị tiên tri. Sau đó, vì tôi vẫn còn là một cậu bé đam mê phim hoạt hình, nên tôi đã đổi kênh. Nhưng tôi không bao giờ quên điều mà tôi đã cảm nhận được trong khoảnh khắc mặc khải ngắn ngủi đầy bất ngờ đó. Đôi khi chỉ cần một giây lát là sẽ nhận biết được, đó là vị tiên tri.1
Việc biết được qua sự mặc khải rằng có một vị tiên tri tại thế trên thế gian này thay đổi mọi thứ.2 Điều này khiến cho một người không còn hứng thú trong việc tranh luận xem khi nào một vị tiên tri đang nói với tư cách là một vị tiên tri, hay liệu ai đó có được biện minh cho việc lựa chọn làm theo hoặc chối bỏ lời khuyên bảo của vị tiên tri hay không.3 Sự hiểu biết được mặc khải như vậy mời gọi một người tin vào lời khuyên bảo của một vị tiên tri tại thế, ngay cả khi chúng ta không hoàn toàn hiểu hết điều đó.4 Rốt cuộc, Cha Thiên Thượng hoàn hảo và đầy tình yêu thương đã chọn cách mặc khải lẽ thật cho con cái của Ngài qua một vị tiên tri, người mà không bao giờ cố gắng tìm kiếm một sự kêu gọi thiêng liêng như vậy và không cần sự trợ giúp của chúng ta để nhận thức được những sự không hoàn hảo của chính ông.5 Vị tiên tri là một người mà Thượng Đế đã đích thân chuẩn bị, kêu gọi, sửa đổi, soi dẫn, khiển trách, thánh hóa, và tán trợ.6 Đó là lý do mà chúng ta không bao giờ bị nguy hiểm về phần thuộc linh trong việc tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri.
Dù thích điều đó hay không, thì bằng một cách nào đó nơi tiền dương thế, tất cả chúng ta đều được chọn để được sinh ra vào những ngày sau này. Có hai tính xác thực rằng chúng ta có liên kết với những ngày sau. Tính xác thực thứ nhất là Giáo Hội của Đấng Ky Tô sẽ được tái thiết lập trên thế gian. Tính xác thực thứ hai là mọi điều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thánh thư tiết lộ rằng trong những ngày sau cùng sẽ có “mưa đá dữ dội rơi xuống phá hại mùa màng trên trái đất,”7 tai họa,8 “chiến tranh và tiếng đồn về chiến tranh, và toàn thể thế gian sẽ ở trong sự xáo động, … và sự bất chính sẽ có rất nhiều.”9
Khi tôi còn là một đứa trẻ, những lời tiên tri về những ngày sau cùng đó đã khiến tôi sợ hãi và phải cầu nguyện rằng Ngày Tái Lâm sẽ không đến khi tôi vẫn còn sống—và đến giờ thì lời cầu nguyện đó vẫn hiệu nghiệm. Nhưng bây giờ tôi cầu nguyện cho điều ngược lại, mặc dù lời tiên tri về những khó khăn sẽ chắc chắn xảy ra,10 vì khi Đấng Ky Tô quay trở lại để cai trị, tất cả sự sáng tạo của Ngài sẽ “được nằm yên ổn.”11
Tình cảnh hiện giờ trên thế giới đã khiến một vài người hoảng loạn. Là con cái giao ước của Thượng Đế, chúng ta không cần phải theo đuổi nhiều điều khác nhau mà không đem lại sự an ủi hay chỉ dẫn để biết cách vượt qua quãng thời gian khó khăn. Chúng ta không cần phải sợ hãi.12 Giáo lý và các nguyên tắc mà chúng ta phải tuân theo để tồn tại được về mặt thuộc linh và chịu đựng về mặt thể chất được tìm thấy trong những lời của vị tiên tri tại thế.13 Đó là lý do tại sao Chủ Tịch M. Russell Ballard tuyên bố rằng “việc có được một vị tiên tri của Thượng Đế ở giữa chúng ta không phải là một việc nhỏ nhoi.”14
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã làm chứng rằng “Mẫu mực của Thượng Đế đã được thiết lập từ lâu để giảng dạy các con cái của Ngài qua các vị tiên tri, bảo đảm với chúng ta rằng Ngài sẽ ban phước cho mỗi vị tiên tri và Ngài sẽ ban phước cho những người lưu tâm đến lời khuyên dạy của các vị tiên tri.”15 Vậy nên điều quan trọng là phải tuân theo vị tiên tri tại thế.16 Anh chị em thân mến, không giống như những cuốn truyện tranh hay những chiếc xe hơi cổ điển, những lời giảng dạy của vị tiên tri sẽ không trở nên giá trị hơn theo thời gian. Đó là lí do tại sao chúng ta không nên tìm cách để dùng những lời của các vị tiên tri tiền nhiệm để bác bỏ những lời giảng dạy của các vị tiên tri tại thế.17
Tôi thích các câu chuyện ngụ ngôn được Chúa Giê Su Ky Tô sử dụng để giảng dạy các nguyên tắc phúc âm. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một câu chuyện ngụ ngôn dựa trên một sự kiện có thật.
Một ngày nọ tôi đã bước vào một quán ăn tự phục vụ tại trụ sở Giáo Hội để ăn trưa. Sau khi lấy một khay thức ăn, tôi bước vào sảnh ăn và nhận thấy một bàn ăn mà có cả ba thành viên trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đang ngồi đó, và vẫn còn một ghế trống nữa. Cảm giác bất an của tôi đã khiến tôi nhanh chóng di chuyển về một hướng khác chiếc bàn đó, và rồi tôi đã nghe giọng nói của vị tiên tri của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, “Allen, ở đây vẫn còn một ghế trống này. Lại đây ngồi cùng chúng tôi đi.” Vậy nên tôi đã đến ngồi.
Gần cuối bữa trưa, tôi đã ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng lạo xạo lớn, và khi nhìn lên, tôi đã thấy Chủ Tịch Nelson dựng đứng vỏ chai nước bằng nhựa của ông rồi ép phẳng nó và đậy nắp chai lại.
Sau đó Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã hỏi câu hỏi mà tôi muốn hỏi, “Chủ Tịch Nelson, sao anh lại ép phẳng vỏ chai nhựa đó lại vậy?”
Ông đáp lại, “Làm như vậy sẽ dễ dàng hơn cho những người xử lý những chất liệu tái chế vì nó không chiếm nhiều chỗ trong thùng đựng đồ tái chế.”
Trong khi đang suy ngẫm về câu trả lời đó, tôi lại nghe tiếng lạo xạo đó lần nữa. Tôi nhìn sang bên phải, và Chủ Tịch Oaks đã ép phẳng vỏ chai nhựa của ông ấy giống như Chủ Tịch Nelson. Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng lạo xạo ở bên trái của mình, và Chủ Tịch Henry B. Eyring đang ép phẳng vỏ chai nhựa của ông, mặc dù ông đã áp dụng một chiến lược khác bằng việc ép phẳng khi cái chai nằm ngang, mà lại tốn nhiều nỗ lực hơn là khi để vỏ chai dựng đứng. Nhận thấy điều này, Chủ Tịch Nelson đã nhẹ nhàng chỉ cho ông kỹ thuật ép phẳng vỏ chai khi dựng đứng để dễ dàng thực hiện hơn.
Vào lúc đó, tôi đã nghiêng người về phía Chủ Tịch Oaks và hỏi nhỏ, “Có phải việc ép phẳng vỏ chai nhựa là một quy định tái chế mới của quán ăn tự phục vụ không vậy?”
Chủ Tịch Oaks đã mỉm cười đáp lại rằng, “Thì, Allen à, anh cần phải tuân theo vị tiên tri.”
Tôi tin rằng Chủ Tịch Nelson đã không đưa ra một vài giáo lý mới dựa trên cách tái chế trong quán ăn tự phục vụ ngày hôm đó. Nhưng chúng ta có thể học hỏi từ cách phản ứng nhanh chóng18 của Chủ Tịch Oaks và Chủ Tịch Eyring theo tấm gương của Chủ Tịch Nelson và sự ân cần của Chủ Tịch Nelson để giúp dạy cho những người làm theo một cách thức tốt hơn.19
Cách đây nhiều năm, Anh Cả Neal A. Maxwell đã chia sẻ một vài nhận xét mang tính tiên tri đúng cho trường hợp mà chúng ta có thể thấy bản thân mình trong đó ngày nay.
“Trong những năm tháng tới, các sự kiện xảy ra có thể đòi hỏi mỗi tín hữu quyết định xem anh ấy [hay cô ấy] sẽ tuân theo Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn hay không. Các tín hữu sẽ nhận thấy điều đó khó khăn hơn trong việc do dự để lựa chọn. …
“… Chúng ta hãy ghi chép lại để những lựa chọn này là rõ ràng, hãy để những người khác làm theo ý của họ khi nhận được lời khuyên bảo của vị tiên tri. …
“Chúa Giê Su đã phán rằng khi cây vả mới đâm lá, ‘mùa hạ gần tới.’ … Do đã được cảnh báo rằng mùa hạ đang đến, nên chúng ta chớ phàn nàn về cái nóng!”20
Thế hệ đang vươn lên đang lớn lên trong một thời kỳ mà có nhiều vấn đề nảy sinh và càng ngày càng nguy hiểm hơn. Thực tế này đặt một trách nhiệm nặng nề hơn đối với thế hệ thành niên, cụ thể là khi nhắc đến việc tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri. Khi các bậc cha mẹ làm ngơ trước lời khuyên bảo của vị tiên tri tại thế, thì họ không những mất đi các phước lành đã được hứa cho chính họ mà còn đáng buồn hơn là dạy cho con cái họ rằng điều mà một vị tiên tri nói không quan trọng hay có thể tùy ý lựa chọn có nên nghe theo lời khuyên bảo của vị tiên tri hay không mà không cần bận tâm gì về việc bị đói khát phần thuộc linh.
Anh Cả Richard L. Evans đã từng nhận xét rằng: “Một vài bậc cha mẹ lầm tưởng rằng họ không cần phải tuân theo một cách nghiêm chỉnh … rằng họ có thể lơ là đối với những nguyên tắc căn bản mà không ảnh hưởng đến gia đình của họ hoặc tương lai của gia đình họ. Nhưng, nếu một người cha hay người mẹ đi lạc lối, thì con cái còn lạc lối xa hơn cả cha mẹ.21
Là một thế hệ có trách nhiệm thiêng liêng để chuẩn bị cho thế hệ đang vươn lên đảm nhận vai trò đã được tiên tri của họ trong những ngày sau,22 vai trò này cần phải được làm tròn trong một thời kỳ mà sự ảnh hưởng của kẻ nghịch thù đạt tới đỉnh điểm,23 chúng ta không thể trở thành một nguồn gốc gây ra sự nhầm lẫn về tầm quan trọng của việc tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri. Chính những lời khuyên bảo đó sẽ cho phép thế hệ đang vươn lên thấy được “kẻ thù khi kẻ đó còn ở xa; và rồi [họ có thể] chuẩn bị sẵn sàng” để chống lại sự tấn công của kẻ nghịch thù.24 Những sự sai lệch dường như nhỏ nhặt, lặng lẽ thờ ơ, hay lời thì thầm chỉ trích của chúng ta trong việc phản ứng với lời khuyên bảo của vị tiên tri có thể dẫn đến kết quả của việc không hoàn toàn cam kết đi theo con đường giao ước; nhưng khi bị kẻ nghịch thù thổi bùng lên trong cuộc sống của thế hệ đang vươn lên, thì những hành động như vậy có thể ảnh hưởng đến các em để hoàn toàn rời bỏ con đường đó. Ảnh hưởng tiêu cực mà điều này gây ra cho các thế hệ sau sẽ vô cùng to lớn.25
Một số anh chị em có thể cảm thấy mình đang không đáp ứng một tiêu chuẩn nhất định trong những nỗ lực của mình để tuân theo lời khuyên bảo của Chủ Tịch Russell M. Nelson. Nếu đúng như vậy, thì hãy hối cải; bắt đầu lại để tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri đã được chọn của Thượng Đế. Hãy bỏ qua một bên sự cám dỗ của phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ và tin vào người đã được Chúa xức dầu. Hãy hân hoan vì một lần nữa “trong Y Sơ Ra Ên có tiên tri.”26
Ngay cả khi các anh chị em không chắc chắn, tôi làm chứng rằng chúng ta có thể vượt qua được ảnh hưởng của kẻ nghịch thù trong những ngày sau và thậm chí nhờ đó còn vững mạnh hơn nữa. Chúng ta là các Thánh Hữu của những ngày sau, và đây là những ngày tuyệt vời. Chúng ta đã mong muốn để đến thế gian trong thời gian này, với sự tự tin rằng chúng ta sẽ không để bị vấp ngã khi đối mặt với màn sương mù ngày càng tăm tối và đầy hoang mang của kẻ nghịch thù27, nhưng thay vì thế, tiếp nhận lời khuyên bảo và chỉ dẫn từ một người đã được trao thẩm quyền để nói với chúng ta và toàn thể thế giới, “Chúa Giê Hô Va phán như vầy.”28 Trong thánh danh của vị tiên tri đã được Thượng Đế làm sống lại, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên,29 là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.