Liahona
Lòng Can Đảm để Chia Sẻ Điều Tôi Quý Trọng Nhất
Tháng Bảy năm 2024


“Lòng Can Đảm để Chia Sẻ Điều Tôi Quý Trọng Nhất,” Liahona, tháng Bảy năm 2024.

Lòng Can Đảm để Chia Sẻ Điều Tôi Quý Trọng Nhất

Noi theo tấm gương của vị giám trợ và vợ ông, tôi đã đặt mục tiêu chia sẻ Sách Mặc Môn trong mỗi chuyến hoạt náo mà tôi tham gia.

Hình Ảnh
thiếu nữ chỉ vào một trang trong cuốn sách trong tay một thanh niên

Khi lớn lên, tôi thích quan sát cách đàn gà mái của Bà Ngoại túc và ấp con mình trong cánh khi bão nổi lên để bảo vệ chúng an toàn. Hình ảnh này trở nên quan trọng hơn đối với tôi sau khi đọc về điều đó trong Sách Mặc Môn (xin xem 3 Nê Phi 10:4–6). Hai vợ chồng vị giám trợ của tôi thường phải đi công tác liên tục, họ nói với tôi-một người thành niên trẻ tuổi rằng, trong tất cả những chuyến công tác của mình họ đều luôn chia sẻ Sách Mặc Môn với một ai đó.

Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi ngưỡng mộ họ, và tấm gương của họ đã khiến tôi cảm động. Tôi quyết định rằng nếu tôi có cơ hội đi đâu đó ra khỏi Utah, Hoa Kỳ, thì tôi sẽ noi gương họ và chia sẻ một cuốn Sách Mặc Môn trong mỗi chuyến đi.

Là một hoạt náo viên cho trường Brigham Young University, tôi thường xuyên lưu diễn cùng đội tuyển. Trước chuyến đi đầu tiên của mình, tôi đã mua một quyển Sách Mặc Môn và viết chứng ngôn của mình vào đó. Tôi muốn phát triển lòng can đảm để chia sẻ điều tôi quý trọng nhất với những người khác: chứng ngôn của tôi và Sách Mặc Môn. Tôi muốn được giống như vị giám trợ của tôi và vợ ông. Tôi muốn được giống như Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi muốn giúp quy tụ những người khác và giúp họ đến cùng Ngài.

Tôi nhanh chóng biết được rằng nếu tôi cầu nguyện trước mỗi chuyến đi để được dẫn dắt đến những ai đang có nhu cầu, thì người đó sẽ xuất hiện đúng lúc và đúng nơi để tôi có thể chia sẻ Sách Mặc Môn một cách tự nhiên và dễ dàng. Tôi càng luyện tập thì việc chia sẻ của tôi càng trở nên dễ dàng hơn. Những chuyến đi của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi luôn vui mừng khi tìm được người mà Cha Thiên Thượng đã ban phước để nhận được chứng thư thiêng liêng này về Đấng Ky Tô.

Khi đi lưu diễn, tôi hay suy ngẫm: “Lần này mình nên đi đâu để tìm người mà Cha Thiên Thượng đã phái mình đến để gặp? Mình có thể nói gì với người ấy để giúp họ hiểu rằng Sách Mặc Môn quý giá với mình như thế nào?” Suy nghĩ và hành động của tôi không còn tập trung vào nhu cầu và giải trí của bản thân, đồng thời tôi cảm thấy yêu thương mọi người mà tôi gặp nhiều hơn. Tôi cố gắng nhìn họ qua đôi mắt của Đấng Cứu Rỗi. Tôi cầu nguyện rằng họ sẽ chấp nhận món quà thiêng liêng mà Cha Thiên Thượng đã phái tôi đến để ban cho họ.

Tôi rất buồn khi năm cuối đại học sắp kết thúc. Trở thành hoạt náo viên cho trường BYU là giấc mơ cả đời đối với tôi. Dù có chia sẻ Sách Mặc Môn hay không thì tôi vẫn sẽ được tận hưởng trải nghiệm hoạt náo viên tuyệt vời của mình, nhưng cơ hội để chia sẻ một cuốn Sách Mặc Môn trong mỗi chuyến hoạt náo đã làm phong phú thêm cuộc sống của tôi theo những cách đẹp đẽ và bất ngờ.

Chia sẻ Sách Mặc Môn là một cách thức quý báu và dễ dàng để giúp cho kinh nghiệm ở trường đại học của tôi trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi biết rằng những ai mà tôi chia sẻ Sách Mặc Môn là những người đã được hướng dẫn cụ thể để tiếp nhận sách đó. Tôi cũng biết rằng trong bức tranh thảm tuyệt vời của cuộc đời tôi, Cha Thiên Thượng đã dệt nên một lòng thương xót dịu dàng và nhân từ: Ngài cho phép tôi cảm nhận tình yêu thương mà Ngài dành cho con cái Ngài một cách đặc biệt trong mỗi chuyến đi của tôi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định tiếp tục tìm kiếm không ngừng nghỉ một người nào đó mà tôi có thể chia sẻ chứng ngôn của mình. Theo thời gian, tôi đã phát triển khả năng và cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ chứng ngôn của mình. Tôi đã học được cách gạt bỏ đi nỗi sợ hãi khi chia sẻ Sách Mặc Môn. Tôi tin rằng mọi người đều có thể trở nên thoải mái hơn khi chia sẻ chứng ngôn của mình qua việc thực hành và cầu xin sự giúp đỡ từ thiên thượng.

Việc chọn noi theo tấm gương của vợ chồng vị giám trợ gương mẫu của tôi đã làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn trong nhiều khía cạnh. Điều đó dạy tôi biết rằng Chúa quan tâm đến con cái của Ngài từng người một. Ngài yêu thương chúng ta và tha thiết quy tụ tất cả chúng ta lại dưới vòng tay của Ngài. Thật là một phước lành khi hiểu được hình ảnh ẩn dụ đẹp đẽ mà Ngài sử dụng khi mô tả về sự quy tụ của Ngài. Ngài quy tụ chúng ta lại như cách gà mái dịu dàng túc và ấp con mình trong cánh để bảo vệ.

Tác giả hiện đang sống ở Utah, Hoa Kỳ.

In