Liahona
Tâm Hồn Tôi Hết Sức Khao Khát Được Đến Đó
Tháng Bảy năm 2024


“Tâm Hồn Tôi Hết Sức Khao Khát Được Đến Đó,” Liahona, tháng Bảy năm 2024.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Tâm Hồn Tôi Hết Sức Khao Khát Được Đến Đó

Một câu chuyện thánh thư yêu thích đã trở thành câu trả lời cho niềm khao khát của tôi để được ở gần hơn với Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài.

Hình Ảnh
Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô

The Second Coming (Ngày Tái Lâm), tranh do Harry Anderson họa

Một ngày nọ, tôi đến đền thờ với một câu hỏi trong lòng: “Thưa Cha Thiên Thượng, con có đang sống trung tín theo phúc âm không?”

Những thiếu sót của tôi đặc biệt nổi bật trong tuần đó. Giống như Nê Phi, tôi cảm thấy nặng trĩu vì những tội lỗi dễ dàng bủa vây tôi. Nhưng cũng giống như Nê Phi, tôi biết mình đã tin cậy nơi ai. (Xin xem 2 Nê Phi 4:18–19.) Tôi đã hy vọng việc dành thời gian với Thượng Đế trong ngôi nhà của Ngài vào buổi sáng hôm đó sẽ giúp tôi rút ngắn khoảng cách xa vời với Ngài mà tôi đang cảm nhận.

Tôi chăm chú lắng nghe phiên lễ thiên ân và cảm thấy biết ơn về sức mạnh cũng như sự hiểu biết mà giáo lễ này đã mang lại cho tôi. Nhưng khi bước vào phòng thượng thiên, tôi vẫn cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Làm sao tôi có thể biết được tôi đang đứng ở đâu trong mắt Thượng Đế?

Tôi ngồi suy ngẫm trong một vài phút và rồi, cảm thấy muốn từ bỏ, tôi bắt đầu đứng đậy. Nhưng một điều gì đó đã kéo tôi ngồi trở lại, nhấn tôi chìm sâu hơn trên băng ghế dài. Tôi nghĩ: “Mình không muốn rời đi.”

Tôi nhìn quanh căn phòng và thấy một bức tranh quen thuộc về hình ảnh Chúa Giê Su Ky Tô được bao quanh bởi các thiên sứ, với cánh tay của Ngài dang rộng về phía tôi. Những lời trong một câu thánh thư ưa thích đã đến với tâm trí tôi: “Tâm hồn tôi hết sức khao khát được đến đó” (xin xem An Ma 36:22).

Tôi thường suy ngẫm về ý nghĩa quan trọng của câu thánh thư đó trong câu chuyện của An Ma. Trước đây, vì đã gây ra nhiều tội lỗi nên ý nghĩ về việc đứng trước mặt Thượng Đế đã khiến cho An Ma cảm thấy “ghê sợ khôn tả” (An Ma 36:14). Nhưng sau khi quay về với Đấng Ky Tô, ông thấy Thượng Đế được bao quanh bởi các thiên sứ, và “tâm hồn ông hết sức khao khát được đến đó.” Sự tương phản này trong thánh thư luôn làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời. Nỗ lực nhỏ bé của An Ma để trông cậy nơi Thượng Đế đã có một ảnh hưởng rất lớn đến tấm lòng của ông.

Tôi nhận ra rằng mình chưa sẵn sàng rời khỏi căn phòng thượng thiên bởi vì, giống như An Ma, tâm hồn tôi hết sức khao khát được đến đó—cả trong đền thờ vào ngày hôm đó và cuối cùng là với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô trong ngôi nhà thiên thượng của tôi. Đức Thánh Linh đã sử dụng câu chuyện thánh thư yêu thích của tôi để nói cho tôi biết rằng Thượng Đế biết tấm lòng tôi. Tôi được nhắc nhở rằng bất chấp những thiếu sót của tôi, Thượng Đế chấp nhận những nỗ lực của tôi để được gần gũi với Ngài. Ngài biết tôi hết sức khao khát được đến đó.

In