Liahona
Anh Chị Em Sẽ Từ Bỏ Điều Gì để Có Hiểu Biết Về Thượng Đế?
Tháng Bảy năm 2024


“Anh Chị Em Sẽ Từ Bỏ Điều Gì để Có Hiểu Biết Về Thượng Đế?,” Liahona, tháng Bảy năm 2024.

Hãy Đến Mà Theo Ta

An Ma 22

Anh Chị Em Sẽ Từ Bỏ Điều Gì để Có Hiểu Biết Về Thượng Đế?

Hình Ảnh
người đàn ông đi bộ trên bãi biển

Việc sống theo phúc âm thường đòi hỏi sự hy sinh. Cha Thiên Thượng muốn chúng ta từ bỏ khuynh hướng tự nhiên của mình để nhận được một điều lớn lao hơn nhiều: sự hiểu biết về Thượng Đế và những phước lành không gì sánh được mà Ngài ban cho.

Cha của Vua La Mô Ni đã cho thấy sự sẵn lòng hy sinh khi ông cầu nguyện: “Nếu quả có một Thượng Đế, và nếu Ngài chính là Thượng Đế thì xin Ngài cho con được biết, hầu con từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết có Ngài, để con có thể được sống lại từ cõi chết và được cứu rỗi vào ngày sau cùng” (An Ma 22:18; sự nhấn mạnh được thêm vào).

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng việc thắng thế gian và ngày càng đến gần hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô bao gồm việc “chọn kiềm chế bất cứ điều gì khiến Thánh Linh phải rút lui” và “sẵn sàng ‘từ bỏ’ ngay cả những tội lỗi ưa thích của chúng ta.”

Các phước lành

Ngoài các phước lành mà cha của Vua La Mô Ni đã tìm kiếm, tức là sự phục sinh và sự cứu rỗi, Chủ Tịch Nelson đã liệt kê thêm các phước lành đến từ nỗ lực của chúng ta để trở nên giống Chúa Giê Su Ky Tô hơn và luôn ở trên con đường giao ước. Các phước lành này gồm có:

  • Sự thay đổi trong tấm lòng và bản chất

  • Lòng bác ái

  • Tính khiêm nhường

  • Tính rộng rãi

  • Sự tử tế

  • Tính kỷ luật tự giác

  • Sự bình an

  • Sự tin tưởng

  • Niềm vui

  • Sự yên nghỉ

  • Sức mạnh thuộc linh

  • Sự mặc khải cá nhân

  • Đức tin gia tăng

  • Sự phù trợ của các thiên sứ

  • Các phép lạ

Nếu anh chị em gặp khó khăn trong việc hy sinh một vài tội lỗi nào đó, xin đừng bỏ cuộc. Chủ Tịch Nelson nhắc nhở chúng ta rằng “việc thắng thế gian chắc chắn không có nghĩa là trở nên toàn thiện trong cuộc sống này, cũng như nó cũng không có nghĩa là các vấn đề của các anh chị em sẽ tan biến một cách kỳ diệu—vì chúng sẽ không xảy ra. Và điều đó không có nghĩa là anh chị em vẫn sẽ không phạm lỗi lầm. Nhưng thắng thế gian quả thật có nghĩa là sức chống cự của anh chị em đối với tội lỗi sẽ gia tăng.”

Khi chúng ta nỗ lực từ bỏ tội lỗi của mình giống như cha của Vua La Mô Ni, chúng ta sẽ thấy rằng việc có sự hiểu biết về Chúa luôn xứng đáng với sự hy sinh bỏ ra. Khi làm như vậy, cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ trở thành một điều gì đó vĩ đại hơn những gì mà chúng ta có thể tự mình tạo nên.

In