2007
Tại Sao Thánh Linh Mách Bảo Cho Tôi Biết?
Tháng Tư năm 2007


Tại Sao Thánh Linh Mách Bảo Cho Tôi Biết?

Mùa hè năm 1980 là lúc tôi sắp hết hạn phục vụ của mình ở Phái Bộ Truyền Giáo Massachusetts Boston. Một buổi tối nọ, chúng tôi có một cuộc hẹn giảng dạy cho một sinh viên đại học đầy triển vọng về kế hoạch cứu rỗi.

Nhiều lần trong lúc giảng dạy bài học, lòng tôi hầu như tràn ngập Thánh Linh trong khi Đức Thánh Linh nhiều lần làm chứng cùng tôi rằng các nguyên tắc mà chúng tôi đang giảng dạy là chân chính. Tôi nhớ đã cầu nguyện gần như ra tiếng: “Con đã biết được điều này. Con đã giảng dạy bài học này vô số lần trong hai năm qua. Con biết ơn đã cảm nhận được Thánh Linh của Ngài, nhưng xin Ngài cũng làm chứng cho người tầm đạo của chúng con.”

Không bao lâu sau buổi tối này, tôi gặp vị chủ tịch phái bộ truyền giáo và vị ấy đã báo cho tôi biết rằng mẹ tôi đã bị chết trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Dĩ nhiên, sự mất mát đột ngột này đến như một cú sốc nặng nề đối với gia đình tôi và toàn thể cộng đồng của chúng tôi. Nhưng một khi những mối cảm xúc của lúc ấy trôi qua và tôi có được dịp để suy ngẫm, thì tôi nhớ một cách thật rõ ràng sự làm chứng mạnh mẽ của Thánh Linh mà tôi đã nhận được trong lúc giảng dạy bài học về kế hoạch cứu rỗi. Tôi biết rằng đây là công việc của Cha Thiên Thượng nhân từ đã chuẩn bị cho tôi về sự mất mát phải xảy đến.

Mỗi ngày tôi đều thấy nhớ lời giảng dạy và tình bằng hữu của mẹ tôi. Nhưng cũng không một ngày nào trôi qua mà tôi không nhớ đến cách thức mà Cha Thiên Thượng nhân từ đã chuẩn bị kỹ càng cho tôi về sự mất mát xảy đến.

In