2007
Làm Phong Phú Hôn Nhân
Tháng Tư năm 2007


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn

Làm Phong Phú Hôn Nhân

Hình Ảnh

Cách đây nhiều năm khi tôi còn hành nghề luật sư, tôi được hỏi ý kiến bởi một người phụ nữ mà muốn ly dị chồng mình, mà theo ý kiến của tôi, thì có những lý do dường như là chính đáng. Sau khi cuộc ly dị kết thúc, tôi không gặp lại chị ấy trong nhiều năm. Trong một dịp tình cờ gặp lại chị ấy trên đường phố, tôi thấy rằng những năm tháng cô đơn và chán nản đã hằn lên gương mặt có thời đã rất xinh đẹp.

Sau khi chúng tôi trao đổi một vài lời xã giao, chị ấy đã nhanh chóng nói rằng cuộc sống đã không được trọn vẹn và thỏa đáng đối với chị ấy và rằng chị ấy quá mệt mỏi để đối đầu với những khó khăn một mình. Rồi chị ấy làm tôi sửng sốt khi tiết lộ cho tôi biết: “Dù cuộc hôn nhân đã thất bại, nhưng nếu tôi phải làm lại từ đầu và nếu lúc ấy tôi biết điều tôi hiện đang làm thì tôi sẽ không tìm cách ly dị. Đây là điều tệ hại nhất.”

Theo thống kê thì rất khó để tránh sự ly dị. Các nhà chuyên môn dự đoán rằng cuộc hôn nhân của khoảng một nửa số phụ nữ ở Hoa Kỳ sẽ kết thúc vào một thời gian nào đó trong cuộc sống của họ. Ly dị cũng đang gia tăng trong nhiều quốc gia khác. Ngoại trừ tốc độ hiện nay của những cuộc ly dị đang ngày càng gia tăng phải giảm thiểu nếu không sẽ có thêm nhiều cuộc hôn nhân kết thúc trong cảnh đau lòng.

Sự ly dị chỉ có thể được hợp lý trong những hoàn cảnh hiếm thấy nhất. Theo ý tôi, “nguyên tắc ngay chính” để ly dị thì phải quan trọng hơn một mối quan hệ kéo dài và dường như không sửa đổi được mà hủy diệt phẩm giá của một con người. Sự ly dị thường làm tan nát đời người và hủy diệt hạnh phúc gia đình. Thông thường trong một cuộc ly dị, đôi bên đều thiệt thòi mất mát nhiều hơn là thu lợi.

Kinh nghiệm đau buồn mà một người trải qua trong cuộc ly dị dường như không được thông cảm nhiều và có lẽ không được hiểu đủ. Chắc chắn là cần phải có thêm sự thông cảm và hiểu biết dành cho những người đã trải qua thảm kịch lớn này và cuộc sống của họ không thể nào giống lại như trước nữa. Tuy nhiên đối với những người ly dị, vẫn còn có nhiều hy vọng và kỳ vọng về mặt thành quả và hạnh phúc trong đời, nhất là trong việc quên đi bản thân mình và phục vụ những người khác.

Những Câu Hỏi Hóc Búa

Tại sao hạnh phúc trong hôn nhân lại mỏng manh và ngắn ngủi đối với rất nhiều người nhưng lại dồi dào đối với những người khác? Tại sao hậu quả đau lòng và khổ sở lại kéo dài lâu như vậy và ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội như thế?

Thiếu những yếu tố làm phong phú nào trong rất nhiều cuộc hôn nhân mà đã bắt đầu với hạnh phúc và nhiều hy vọng mãnh liệt như vậy?

Tôi đã nghiền ngẫm nhiều về những câu hỏi hóc búa này. Đã dành gần hết cuộc đời để nghiên cứu về những kinh nghiệm của con người, tôi có phần nào quen thuộc với những vấn đề về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, về sự ly dị, và về những gia đình đau khổ. Tôi cũng có thể nói về niềm hạnh phúc lớn lao vì, nhờ vào Ruth yêu dấu của tôi, tôi đã tìm ra được trong hôn nhân thành quả tuyệt vời nhất của cuộc sống con người.

Những Lý Do Ly Dị

Không có những câu giải đáp giản dị, dễ dàng cho những câu hỏi khó khăn và phức tạp về hạnh phúc trong hôn nhân. Trong số nhiều điều được cho là lý do ly dị là những vấn đề nghiêm trọng của tính ích kỷ , sự chưa trưởng thành, thiếu cam kết, thiếu truyền đạt và sự không chung thủy.

Theo kinh nghiệm của tôi, thì có một lý do khác cho sự thất bại hôn nhân mà dường như không hiển nhiên lắm nhưng đi trước và là một phần của tất cả các lý do khác. Đó là việc không liên tục làm phong phú hôn nhân, sự thiếu vắng một điều gì đó thêm nữa mà làm cho hôn nhân được trở nên quý báu, đặc biệt, và tuyệt vời mà nếu không có điều đó thì hôn nhân sẽ trở nên vất vả hay khó khăn hoặc ngay cả nhàm chán.

Làm Phong Phú Hôn Nhân

Các anh chị em có thể tự hỏi: “Làm thế nào một cuộc hôn nhân có thể được làm phong phú liên tục?” Chúng ta xây đắp hôn nhân của mình với tình bằng hữu bất tận, sự tin tưởng và tính liêm khiết và cũng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong những khó khăn của chúng ta. A Đam, khi đề cập đến Ê Va, đã nói: “Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra” (Sáng Thế Ký 2:23). Có một vài câu hỏi giản dị, thích đáng mà mỗi người, cho dù đã kết hôn hoặc đang dự định kết hôn, cần phải thành thật hỏi trong một nỗ lực để trở thành “một thịt.” Các câu hỏi đó là:

Trước hết, tôi có thể nghĩ về lợi ích của cuộc hôn nhân và người phối ngẫu của tôi trước khi tôi nghĩ về những ước muốn riêng của mình không?

Thứ nhì, sự cam kết của tôi đối với người bạn đời của tôi mạnh mẽ như thế nào, ngoài bất cứ sở thích nào khác ra?

Thứ ba, người ấy có phải là người bạn tốt nhất của tôi không?

Thứ tư, tôi có kính trọng phẩm giá của người phối ngẫu của tôi là một người có giá trị và xứng đáng không?

Thứ năm, chúng ta có gây gổ về tiền bạc không? Tiền bạc tự nó dường như không làm cho một cặp vợ chồng hạnh phúc cũng như nếu thiếu tiền bạc, thì không nhất thiết làm cho họ không hạnh phúc. Một sự gây gổ về tiền bạc thường là một dấu hiệu của tính ích kỷ .

Thứ sáu, có một ràng buộc thuộc linh đầy thiêng liêng giữa chúng tôi không?

Xây Đắp Nhịp Cầu Làm Phong Phú

Một vài sự thực hành chính yếu có thể góp phần vào việc làm phong phú một cuộc hôn nhân.

Sự cầu nguyện. Mối quan hệ trong hôn nhân có thể được làm phong phú nhờ vào sự truyền đạt tốt hơn. Một cách quan trọng là cùng cầu nguyện chung. Điều này sẽ giải quyết nhiều mối bất đồng, nếu có, giữa vợ chồng trước khi đi ngủ. Tôi không có ý nhấn mạnh quá mức những mối bất đồng, nhưng chúng quả là có thật và làm cho những sự việc khá lý thú. Tôi tin rằng những mối bất đồng của chúng ta là những nhúm muối nhỏ mà có thể làm cho hôn nhân duờng như thêm đậm đà.

Chúng ta truyền đạt bằng hằng ngàn cách, chẳng hạn như một nụ cười, một cái vuốt nhanh mái tóc, một cái sờ nhẹ nhàng. Mỗi ngày chúng ta nên nhớ nói: “Anh/em yêu em/anh.” Người chồng cần phải nói với vợ mình: “Em rất xinh đẹp.” Một số lời khác cũng quan trọng đối với cả chồng lẫn vợ để nói, khi thích hợp, là: “Anh/em xin lỗi.” Việc lắng nghe cũng là một hình thức truyền đạt tuyệt hảo.

Tin Cậy. Sự hoàn toàn tin cậy lẫn nhau là một trong những yếu tố trọng đại nhất để làm phong phú hôn nhân. Không có điều gì hủy hoại nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau mà cần thiết để duy trì mối quan hệ đầy mãn nguyện giống như sự không chung thủy. Không bao giờ có bất cứ lý lẽ bào chữa nào cho tội ngoại tình. Bất kể kinh nghiệm đầy nguy hại này, thỉnh thoảng hôn nhân vẫn được cứu vãn và gia đình được bảo toàn. Việc làm như vậy sẽ đòi hỏi người bị đau khổ có khả năng ban phát tình yêu thương rộng rãi đủ bao la để tha thứ và bỏ qua. Điều này đòi hỏi người làm lỗi phải hết lòng hối cải và thật sự từ bỏ điều xấu.

Sự chung thủy của chúng ta với người bạn đời vĩnh cửu của mình không phải chỉ về phương diện thể xác không thôi mà còn trong ý nghĩ và tinh thần của mình nữa. Vì không có những sự tán tỉnh lăng nhăng vô hại và không có chỗ cho sự ghen tuông sau khi kết hôn, nên tốt nhất là phải tránh sự cám dỗ của điều xấu bằng cách tránh mọi tiếp xúc đáng ngờ với người không phải là người phối ngẫu của chúng ta.

Đức hạnh. Đức hạnh là sự ràng buộc hôn nhân. Chúa đã phán: “Các ngươi phải yêu thương vợ mình hết lòng, và chỉ kết hợp với vợ mình, chớ không với một ai khác” (GLGƯ 42:22).

Sự hiện diện thiêng liêng. Trong tất cả những điều mà có thể ban phước cho hôn nhân thì có một yếu tố đặc biệt mà làm phong phú hôn nhân hơn tất cả mọi yếu tố khác mà sẽ giúp gắn bó người nam với người nữ trong một ý nghĩa thật sự, thiêng liêng, thuộc linh. Đó là sự hiện diện của Thượng Đế trong hôn nhân. Shakespeare, qua Hoàng Hậu Isabel trong King Henry the Fifth, đã nói: “Thượng Đế, Đấng sáng tạo tuyệt hảo nhất của tất cả hôn nhân, / Hãy đồng tâm kết hợp” (màn 5, cảnh 2, dòng 67–68). Thượng Đế cũng là Đấng duy trì hôn nhân tuyệt diệu nhất.

Có rất nhiều điều giúp làm cho hôn nhân phong phú, nhưng không phải tất cả mọi điều đều quan trọng ngang nhau trong mối quan hệ. Việc có sự đồng hành và vui hưởng kết quả của sự hiện diện thiêng liêng của Thượng Đế trở nên nòng cốt cho hạnh phúc vĩ đại trong hôn nhân. Sự hiệp một phần thuộc linh là một yếu tố vững chắc. Những vấn đề nhỏ nhặt trong khía cạnh thuộc linh của hôn nhân thường có thể khiến cho hôn nhân thất bại.

Tôi tin rằng những cuộc ly dị đang gia tăng vì trong nhiều trường hợp, hôn nhân thiếu các phước lành thiêng liêng có được nhờ vào việc tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Hôn nhân có thể thất bại vì thiếu sự nuôi dưỡng phần thuộc linh.

Tiền thập phân. Tôi biết được trong khi phục vụ gần 20 năm với tư cách là giám trợ và chủ tịch giáo khu rằng một cách để tránh ly dị là đóng tiền thập phân. Việc đóng tiền thập phân dường như giúp duy trì nếp sống thuộc linh của chúng ta để vượt qua trong thời gian mà chúng ta đang gặp khó khăn với nếp sống thuộc linh.

Không có âm nhạc tuyệt vời hoặc xuất sắc nào mà liên tục sinh ra sự hòa điệu của một tình yêu thương bao la. Âm nhạc tuyệt vời nhất là một kết hợp của hai giọng vào một bài ca thuộc linh. Hôn nhân là cách thức do Thượng Đế cung ứng cho thành quả của nhu cầu lớn lao nhất của con người, dựa vào sự tương kính, chín chắn, vị tha, hòa nhã, cam kết và chân thật. Hạnh phúc trong hôn nhân và vai trò làm cha mẹ có thể vượt quá một ngàn lần bất cứ hạnh phúc nào khác.

Vai trò làm cha mẹ. Nền tảng của hôn nhân được làm phong phú một cách dồi dào và tiến trình tăng trưởng của phần thuộc linh được củng cố mạnh mẽ khi một cặp vợ chồng trở thành cha mẹ. Đối với những cặp vợ chồng mà có thể có con cái thì vai trò làm cha mẹ phải mang đến hạnh phúc tuyệt vời nhất. Những người đàn ông tăng trưởng vì với tư cách là những người cha, họ phải chăm sóc gia đình của họ. Những người phụ nữ phát triển vì với tư cách là những người mẹ, họ phải quên mình. Chúng ta hiểu rõ nhất ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu thương khi chúng ta trở thành cha mẹ. Tuy nhiên, nếu không có con cái thì những cặp vợ chồng mà đã sẵn sàng để tiếp nhận con cái với tình yêu thương thì sẽ được Chúa làm vinh hiển và ban phước vì sự trung tín của họ. Nhà của chúng ta phải là nơi thiêng liêng nhất của tất cả nơi trú ngụ trần thế.

Trong việc làm phong phú hôn nhân, những điều quan trọng là những điều nhỏ nhặt. Phải luôn luôn có sự biết ơn đối với nhau và cho thấy lòng biết ơn với sự ân cần. Một cặp vợ chồng phải khuyến khích và giúp nhau tăng trưởng. Hôn nhân là một công cuộc tìm kiếm chung điều thiện lành, điều tuyệt mỹ và điều thiêng liêng.

Đấng Cứu Rỗi đã phán: “Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).

Cầu xin cho sự hiện diện của Thượng Đế có thể làm phong phú và ban phước cho tất cả các cuộc hôn nhân và gia đình, nhất là những cuộc hôn nhân và gia đình của Các Thánh Hữu của Ngài, là một phần của kế hoạch vĩnh cửu của Ngài.

Ý kiến cho các thầy giảng tại gia

Sau khi đã thành tâm nghiên cứu sứ điệp này, các anh em hãy chia sẻ sứ điệp này bằng cách sử dụng một phương pháp giảng dạy mà sẽ khuyến khích sự tham gia của những người mà các anh em giảng dạy. Sau đây là một vài ví dụ:

  1. Vò hai cục đất sét có hai màu khác biệt. Giải thích rằng mỗi màu tượng trưng cho một người phối ngẫu trong hôn nhân. Vò hai cục đất sét đó lại thành một. Yêu cầu một người trong gia đình mà các anh em giảng dạy thử tách rời hai màu đó ra. Thảo luận sáu câu hỏi của Chủ Tịch Faust mà một người nên hỏi khi kết hôn hoặc đang dự định kết hôn. Hãy làm chứng về tầm quan trọng của việc được hợp nhất trong hôn nhân.

  2. Mời gia đình mà các anh em giảng dạy đứng thành vòng tròn. Cho mỗi người tượng trưng cho một điều thực hành chính yếu để làm phong phú hôn nhân. Khi các anh em thảo luận điều thực hành mà họ tượng trưng, bảo họ khoác cánh tay hoặc nắm tay với người bên cạnh họ. Giải thích rằng mối liên kết sẽ bị đứt đoạn nếu một người trong gia đình bị mang ra khỏi vòng tròn đó. Hãy làm chứng về tầm quan trọng của việc giữ cho hôn nhân được vững mạnh.

  3. Mang theo một bình muối nhỏ. Giải thích cách thức muối làm tăng hương vị của thức ăn. Đọc câu mà Chủ Tịch Faust so sánh những sự khác biệt trong hôn nhân với những nhúm muối, và thảo luận cách thức mà những sự khác biệt có thể làm gia tăng hương vị đậm đà hơn trong hôn nhân. Nếu đang giảng dạy một cặp vợ chồng, thì hãy hỏi điều họ đã làm để gia tăng lòng biết ơn của họ cho nhau.

In