2015
Các Thuộc Tính Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Lòng Tràn Đầy Bác Ái và Yêu Thương
Tháng Mười năm 2015


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Các Thuộc Tính Thiêng Liêng của Chúa Giê Su Ky Tô: Lòng Tràn Đầy Bác Ái và Yêu Thương

Thành tâm nghiên cứu tài liệu này và tìm cách biết phải chia sẻ điều gì. Làm thế nào việc hiểu biết về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi sẽ gia tăng đức tin của các chị em nơi Ngài và ban phước cho những người mà các chị em trông nom chăm sóc qua việc thăm viếng giảng dạy? Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang mạng reliefsociety.lds.org.

Đức Tin, Gia Đình, Trợ Giúp

Hình Ảnh
Visiting teachers with an elderly woman.

Ảnh Hưởng của Những Người Phụ Nữ Ngay Chính, bài của Julie Rogers

Sách Hướng Dẫn Thánh Thư định nghĩa lòng bác ái là “loại tình thương yêu cao quý và mạnh mẽ nhất” (“Lòng Bác Ái”). Lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Giê Su Ky Tô. Khi chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê Su Ky Tô và cố gắng trở thành giống như Ngài, thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được tình thương yêu thanh khiết trong cuộc sống của chúng ta và được thúc giục phải yêu thương và phục vụ người khác như Ngài đã làm. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Lòng bác ái là có được sự kiên nhẫn với một người nào đó đã làm cho chúng ta thất vọng,” “Đó là không để bị thúc đẩy để trở nên bị tổn thương dễ dàng. Đó là chấp nhận những yếu kém và khuyết điểm. Đó là chấp nhận bản tính thật của người khác. Đó là cái nhìn vượt quá những diện mạo bên ngoài đến những thuộc tính mà sẽ không giảm bớt với thời gian. Đó là không để bị thúc đẩy để phê phán những người khác.”1

Trong Sách Mặc Môn, chúng ta học về lẽ thật lớn lao rằng chúng ta “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để [chúng ta] được tràn đầy tình thương này, là tình thương mà Ngài đã ban cho tất cả những tín đồ chân chính của Vị Nam Tử của Ngài, tức là Chúa Giê Su Ky Tô; ngõ hầu [chúng ta] có thể trở thành [các con trai và con gái] của Thượng Đế; để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ trông thấy Ngài như Ngài vốn thật là vậy; để chúng ta có hy vọng ấy; ngõ hầu chúng ta được thanh khiết giống như Ngài thanh khiết vậy.” (Mô Rô Ni 7:48).

Các Câu Thánh Thư Bổ Sung

Giăng 13:34–35; 1 Cô Rinh Tô 13:1–13; 1 Nê Phi 11:21–23; Ê The 12:33–34

Từ Lịch Sử của Chúng Ta

“Một chị phụ nữ nọ mới vừa góa chồng biết ơn các giảng viên thăm viếng đã cùng khóc than với chị và an ủi chị. Chị viết: ‘Tôi rất cần một người nào đó mà tôi có thể trông cậy để được giúp đỡ; một người sẽ lắng nghe tôi. … Và họ đã lắng nghe. Họ đã an ủi tôi. Họ đã khóc với tôi. Và họ đã ôm tôi … [và] giúp tôi vượt qua nỗi thất vọng và chán nản trong những tháng đầu tiên đầy cô đơn đó.”

“Một chị phụ nữ khác đã giải thích những cảm nghĩ của chị khi chị nhận được lòng bác ái chân thành của một giảng viên thăm viếng: ‘Tôi biết rằng tôi còn có ý nghĩa nhiều hơn là một người mà chị ấy đến thăm để chị ấy có thể ghi vào sổ số người chị ấy đã thăm viếng. Tôi biết rằng chị ấy đã quan tâm đến tôi.’”2

Cũng giống như các chị em phụ nữ này, nhiều Thánh Hữu Ngày Sau ở khắp thế giới có thể chứng thực về lẽ thật của lời phát biểu này của Chủ Tịch Boyd K. Packer (1924–2015), Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “Thật là điều an ủi để biết rằng bất kể [một gia đình có thể] đi đâu đi nữa thì họ cũng thuộc vào một gia đình Giáo Hội. Từ ngày họ đến nơi đó, thì người chồng sẽ thuộc vào một túc số của chức tư tế và người vợ sẽ thuộc vào Hội Phụ Nữ.”3

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 124.

  2. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 119-120.

  3. Daughters in My Kingdom, 87.

In