2015
Bí Ngô hay Dưa?
Tháng Mười năm 2015


Những Ý Nghĩ

Bí Ngô hay Dưa?

Tác giả sống ở Utah, Hoa Kỳ.

Đôi khi không có một sự lựa chọn sai. Chỉ có một sự lựa chọn mà thôi.

Hình Ảnh
illustration of a pumpkin on a vine

Tranh do Carolyn Vibbert minh họa

Cha tôi đã khá ngạc nhiên khi khám phá ra rằng các hạt bí ngô ông trồng năm ngoái cuối cùng cũng đã mọc lên ở giữa đám dưa vào mùa hè này. Các quả dưa đang phát triển khá tốt—và các quả bí ngô thì cũng vậy. Thật ra, tốt đến nỗi cha tôi đã nghĩ đến việc để cho các cây bí ngô tiếp tục mọc lên. Tuy nhiên, ông biết rằng nếu làm như vậy, thì những quả bí ngô sẽ ngăn cản sự phát triển của các quả dưa.

Vì vậy, ông đã phải đưa ra một sự lựa chọn. Ông có thể nhổ bí ngô lên để dưa sẽ có một cơ hội tốt hơn để phát triển hoặc để cho các cây bí ngô mọc lên và xem chúng có thể chèn lấn các cây dưa, mà điều này sẽ có thể làm cho hai loại cây này cho ra quả kém phẩm chất hơn. Bí ngô hay dưa? Sự lựa chọn này là giữa hai sự lựa chọn tốt.

Trong khi cân nhắc giữa hai sự lựa chọn, cha tôi quyết định nhổ bỏ cây bí ngô đang mọc lên tươi tốt. Không những vì chúng nảy mầm trễ mà ông còn quyết định rằng ông muốn các quả dưa như đã được dự định hơn là ông muốn các quả bí ngô mọc lên bất ngờ.

Kinh nghiệm này thúc giục tôi phải suy nghĩ về những sự lựa chọn của chúng ta, nhất là trong mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Cho dù với gia đình, bạn bè, chủ nhân của chúng ta, hoặc những người mà chúng ta hẹn hò hoặc kết hôn, thì khi một sự lựa chọn giữa hai điều tốt, việc nhận ra sự lựa chọn đúng hay tốt nhất là đôi khi rất khó, nhất là khi chúng ta muốn tránh chọn điều sai. Nỗi lo sợ sẽ chọn điều sai đôi khi làm tê liệt chúng ta, và nỗi lo sợ đó có thể ngăn cản chúng ta tiến bước trong đức tin. Nhưng sự thật là, đôi khi không có một sự lựa chọn nào là sai cả. Chỉ có một sự lựa chọn mà thôi. Trong trường hợp của cha tôi, ông đã dựa trên quyết định của ông về điều ông quý trọng hơn. Ông không thích nhìn thấy những cây bí ngô chết, nhưng ông biết là ông sẽ hối tiếc về sự thiệt hại mà chúng sẽ mang đến với những cây dưa sau này.

Trong cuộc sống, một số lựa chọn chúng ta gặp phải thường không quan trọng, chẳng hạn như tôi nên ăn gì cho bữa điểm tâm? Tôi nên mặc áo màu gì hôm nay? Khi gặp phải một sự lựa chọn giữa hai điều tốt, thì chúng ta có thể làm như cha tôi đã làm và chỉ cần hỏi: “Tôi quý trọng cái gì hơn?” Sau đó hãy đưa ra một quyết định và tiến bước trong đức tin, tin cậy Chúa sẽ sửa đổi chúng ta nếu chúng ta đã sai lầm vì lý do nào đó.

Nhưng có một số sự lựa chọn quan trọng vô cùng. Chủ Tịch Thomas S. Monson có lần đã nói: “Chúng ta thường xuyên có những quyết định trước mặt mình. Để đưa ra những quyết định đó một cách khôn ngoan, chúng ta cần phải có can đảm—can đảm để nói không được, can đảm để nói vâng được. Những quyết định quả thật định rõ vận mệnh” (“Ba Điều Lựa Chọn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2010, 68). Khi gặp phải những sự lựa chọn này, câu hỏi hay hơn để hỏi là: “Chúa quý trọng điều gì hơn?” Nếu chúng ta biết được câu trả lời cho câu hỏi đó, thì chúng ta chỉ cần thích nghi các giá trị của mình với các giá trị của Ngài và sau đó hành động một cách thích hợp theo sự lựa chọn đó. Sự lựa chọn đó sẽ luôn luôn là một sự lựa chọn đúng.

In