2015
Dạy Giới Trẻ Cách Lãnh Đạo theo Cách Thức của Đấng Cứu Rỗi
Tháng Mười năm 2015


Dạy Giới Trẻ Cách Lãnh Đạo theo Cách Thức của Đấng Cứu Rỗi

Giới trẻ của chúng ta không phải chỉ là những người lãnh đạo tương lai. Họ là những người lãnh đạo ngày nay. Chúng ta có thể giúp họ lãnh đạo giống như Đấng Cứu Rỗi.

Hình Ảnh
Youth preparing food for service project in Puerto Rico

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Đồ đã ngỏ lời cùng các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo của giới trẻ về sự cân bằng khéo léo mà chúng ta đều cần tìm thấy: “Hãy mời những người trẻ hành động. Các anh chị em phải có mặt ở đó, nhưng các anh chị em phải để cho giới trẻ lãnh đạo. Các anh chị em phải cung cấp sự hướng dẫn chứ không điều khiển kiểm soát.”1

Các bậc cha mẹ và các vị lãnh đạo có thể giúp cho các thiếu niên và thiếu nữ học nguyên tắc mà sẽ chuẩn bị cho họ để lãnh đạo trong sự ngay chính và xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

Khi được 14 tuổi, tôi đã gặp một số thiếu nữ là những người lãnh đạo xuất sắc. Vào thời gian đó, gia đình tôi dọn đi khắp Hoa Kỳ và trở thành thành viên của một tiểu giáo khu mới. Tôi không nhớ những người đã phục vụ trong chủ tịch đoàn lớp Mia Maid, nhưng tôi nhớ rõ rằng các thiếu nữ đã đặc biệt tử tế đối với tôi. Họ chân thành chấp nhận một em gái mới đầy sợ hãi và gầy gò như là một người bạn đã bị thất lạc từ lâu và làm cho tôi cảm thấy được chào đón. Tôi đến từ Delaware, ở đó tôi là cô gái Mặc Môn duy nhất trong trường cấp hai và là nơi tôi chỉ biết có một cô gái Mặc Môn duy nhất khác sống cách nhà tôi một giờ lái xe, tôi nghĩ: “Đây giống như thiên thượng vậy!”

Lần đầu tiên trong đời, tôi có một nhóm bạn sống theo các tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, đã mời tôi tham gia vào các sinh hoạt, và chia sẻ với tôi chứng ngôn của họ về phúc âm. Tấm gương về lòng nhân ái tử tế của họ đã giữ cho tôi được gần gũi với Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào thời gian đó hơn bất cứ bài nói chuyện hoặc bài học nào có thể làm được. Trong tình yêu thương và ánh sáng của họ giống như Đấng Ky Tô, họ chính là sứ điệp về phúc âm của Đấng Ky Tô, và họ là những người dẫn dắt và hướng dẫn tôi vào đàn chiên của Ngài.

Điều gì đã làm cho những người bạn mới của tôi trở thành những người lãnh đạo xuất sắc?

Một người truyền giáo trẻ tuổi đã định nghĩa sự lãnh đạo một cách rất đơn giản. Anh ta nói: “Chúng ta phải ở đúng chỗ vào đúng lúc khi làm theo ý muốn của Chúa và giúp đỡ những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là điều làm cho chúng ta thành một người lãnh đạo.”2 Nhờ vào con người của họ và Ánh Sáng của Đấng Ky Tô tỏa sáng nơi họ, nên các thiếu niên và thiếu nữ trung tín trong khắp Giáo Hội này có khả năng để lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi và “giúp người khác trở thành môn đồ trung thành của … Chúa Giê Su Ky Tô.”3

Với tư cách là những người lãnh đạo, chúng ta lãnh đạo, hướng dẫn, và cận kề các thiếu niên và thiếu nữ. Nhưng chính là lớp học và các chủ tịch đoàn nhóm túc số là những người có trách nhiệm để lãnh đạo và hướng dẫn công việc của các lớp học và các nhóm túc số của họ, kể cả việc tuyển chọn các bài học Chủ Nhật và hoạch định các sinh hoạt trong tuần. Những người lãnh đạo lớp học và nhóm túc số được kêu gọi và phong nhiệm theo sự hướng dẫn của những người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế; do đó họ có thẩm quyền để lãnh đạo và củng cố những người trẻ tuổi khác. Họ noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi và học cách phục vụ như Ngài đã phục vụ và phục sự như Ngài đã làm.

Các Cơ Hội cho Sự Lãnh Đạo của Giới Trẻ

Sự lãnh đạo bắt đầu từ trong nhà. Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy: “Việc làm bổn phận của mình đối với Thượng Đế với tư cách là cha mẹ và những người lãnh đạo bắt đầu với việc lãnh đạo bằng tấm gương—kiên định và chuyên cần sống theo các nguyên tắc phúc âm và siêng năng trong nhà. Điều này cần có quyết tâm và chuyên cần hàng ngày.”4 Các bậc cha mẹ giảng dạy giáo lý của Đấng Ky Tô. Họ giúp giới trẻ đặt ra và hoàn thành mục tiêu. Chương trình Sự Tiến Bộ Cá Nhân và Bổn Phận đối với Thượng Đế giúp giới trẻ củng cố chứng ngôn của họ về Chúa Giê Su Ky Tô, được chuẩn bị để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng, làm tròn vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của họ trong nhà, gia đình, và Giáo Hội.

Tại nhà thờ, những người lãnh đạo của Chức Tư Tế A Rôn và Hội Thiếu Nữ có thể giúp giới trẻ phục vụ trong các chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học hiểu các bổn phận thiêng liêng của họ và làm vinh hiển các chức vụ kêu gọi của họ để nuôi dưỡng và củng cố tất cả các thành viên khác trong nhóm túc số và lớp học.

Với tư cách là những người lãnh đạo thành niên, chúng ta chuẩn bị cho giới trẻ điều khiển các buổi họp của nhóm túc số và lớp học cùng các sinh hoạt của Hội Hỗ Tương. Chúng ta nhóm họp với giới trẻ trong các buổi họp chủ tịch đoàn khi họ xác định cách để phục sự cho những người đang gặp khó khăn, để mời tất cả những người trẻ tham gia vào các bài học Chủ Nhật, và hoạch định các sinh hoạt, các dự án phục vụ, các trại hè, và các đại hội của giới trẻ.

Chúng ta khuyến khích các chủ tịch đoàn của giới trẻ nên giúp tất cả các thành viên trong nhóm túc số và lớp học tham gia vào mọi khía cạnh của công việc cứu rỗi, kể cả công việc truyền giáo, giữ chân người cải đạo, giúp các tín hữu kém tích cực trở nên tích cực lại trong Giáo Hội, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và giảng dạy phúc âm.5 Các chủ tịch đoàn của giới trẻ giúp tất cả các thiếu niên và thiếu nữ học về niềm vui và phước lành có được từ việc phục vụ trong danh của Đấng Cứu Rỗi và chăm sóc chiên Ngài.

Công việc của người lãnh đạo không phải là về các vị lãnh đạo thành niên và khả năng của chúng ta để làm những tờ giấy phát tay trông rất hoàn hảo hoặc đưa ra những bài giảng đầy dẫy những sự kiện. Công việc của người lãnh đạo là nhằm giúp các thiếu niên và thiếu nữ học hỏi và áp dụng các nguyên tắc mà sẽ giúp họ lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Sau đây là bốn trong số các nguyên tắc đó.6

Chuẩn Bị Phần Thuộc Linh

Hình Ảnh
Family members sitting in the living room or family room of their home. They are reading the Church magazines.

Giúp giới trẻ hiểu được khả năng chuẩn bị phần thuộc linh của cá nhân họ. Dạy cho họ cách thực hành đức tin trong các giao ước mà họ lập trong giáo lễ Tiệc Thánh. Việc họ sẵn lòng mang danh của Đấng Ky Tô, để tưởng nhớ tới Ngài, và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài làm cho họ có đủ tư cách để luôn có sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Không phải chỉ có một mình họ phục vụ khi họ có thể nhận được, nhận ra, và hành động theo những thúc giục của Đức Thánh Linh.

Họ chuẩn bị phần thuộc linh bằng cách tìm kiếm sự hướng dẫn trong lời cầu nguyện khẩn thiết và tra cứu thánh thư để có được câu trả lời. Họ cố gắng tuân giữ các giáo lễ để Đức Thánh Linh sẽ nói với họ vào tâm trí của họ để họ có thể cảm nhận và biết những người nào cần sự giúp đỡ của họ và điều họ có thể làm. Họ cảm nhận được tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô dành cho mỗi thành viên của lớp học hay nhóm túc số.

Việc chuẩn bị phần thuộc linh mang đến cho giới trẻ sự tin tưởng rằng họ là những người đại diện của Chúa và đang làm công việc của Ngài (xin xem GLGƯ 64:29).

Tham Gia vào Các Hội Đồng

Dạy giớI trẻ về sự trật tự cơ bản và quyền năng mặc khải của các hội đồng khi họ tham gia vào tiến trình này đã được Chúa quy định mà qua đó Giáo Hội của Chúa được cai quản và các cá nhân và gia đình được phước.7 Các buổi họp của ủy ban giới trẻ của giám trợ đoàn, và chủ tịch đoàn nhóm túc số và lớp học là các hội đồng trong đó giới trẻ học hỏi về các bổn phận của họ và nhận được trách nhiệm để phục sự cho những người khác.

Các thành viên của các hội đồng:

  • Thống nhất và tuân theo lời hướng dẫn của các vị lãnh đạo chức tư tế là những người nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế.

  • Chia sẻ những ý nghĩ và ý kiến của họ trong tinh thần ngay chính, thánh thiện, đức tin, đức hạnh, tính kiên nhẫn, lòng bác ái, và tình anh em nhân từ.

  • Làm việc với nhau, như đã được Đức Thánh Linh hướng dẫn, để hoạch định những điều họ sẽ làm nhằm giúp đỡ những người hoạn nạn.

Phục Sự Những Người Khác

Giới trẻ lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi khi họ phục sự với tình yêu thương và lòng tử tế. Joseph Smith đã dạy: “Không có một điều gì được chú trọng đến một cách hữu hiệu để hướng dẫn người khác từ bỏ tội lỗi bằng việc nắm lấy tay họ và trông nom họ với lòng nhân hậu. Khi người khác biểu lộ lòng tử tế và tình yêu thương tối thiểu với tôi, thì ôi điều đó có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tôi.”8

Đấng Cứu Rỗi đã dạy về giá trị quý báu và vô giá của mỗi con người (xin xem GLGƯ 18:10–15). Giúp giới trẻ của chúng ta hiểu được lẽ thật vinh quang mà Chúa Giê Su Ky Tô đã phó mạng sống của Ngài và mở ra con đường để tất cả mọi người có thể đến cùng Ngài. Để cho thấy lòng biết ơn về điều Ngài đã làm, các tôi tớ trung thành của Chúa tìm đến và phục sự trong tình yêu thương nhân từ cho mỗi thiếu niên và mỗi thiếu nữ, là những người mà Đấng Cứu Rỗi đã hy sinh tất cả mọi điều cho họ.

Giảng Dạy Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô

Hãy dạy các thiếu niên và thiếu nữ nhận ra các cơ hội để giảng dạy phúc âm và hiểu rằng lời dạy quan trọng nhất của họ sẽ là tấm gương của họ. Khi giới trẻ sống theo những lời của các vị tiên tri và tuân giữ các tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, họ lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Qua lời nói và hành động toàn vẹn của họ, họ cho thấy ý nghĩa của việc làm một người môn đồ trung tín của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ đứng làm nhân chứng của Ngài mà không hề có sự đạo đức giả. Rồi thì, khi họ làm chứng, hãy giúp giảng dạy một bài học ngày Chủ Nhật, hoặc chia sẻ các lẽ thật phúc âm với bạn bè của họ, họ sẽ được chan hòa Thánh Linh và lời nói của họ sẽ có quyền năng cải đạo.

Lãnh Đạo theo Cách của Đấng Cứu Rỗi

Việc lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi là một đặc ân thiêng liêng mà sẽ đòi hỏi giới trẻ cố gắng hết sức khi họ phục vụ Chúa tại nhà, trong Giáo Hội, và trong cộng đồng. Các thiếu niên và thiếu nữ là những người lãnh đạo theo cách của Đấng Cứu Rỗi trở thành sứ điệp về phúc âm của Đấng Ky Tô, là sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của một người nào đó, là các thiên sứ phục sự cho những người hoạn nạn, và là ánh sáng của Đấng Ky Tô cho thế gian.

Ghi Chú

  1. David A. Bednar, “Youth and Family History,” lds.org/youth/family-history/leaders.

  2. Thư của cháu nội của Carol F. McConkie, ngày 13 tháng Ba năm 2015.

  3. Sách Hướng Dẫn 2: Điều Hành Giáo Hội (2010), 3.1.

  4. Robert D. Hales, “Bổn Phận của Chúng Ta đối với Thượng Đế: Sứ Mệnh của Cha Mẹ và Những Người Lãnh Đạo đối với Thế Hệ Đang Vươn Lên,” Liahona, tháng Năm năm 2010, 95.

  5. Xin xem Sách Hướng Dẫn 2, 5.

  6. Xin xem Sách Hướng Dẫn 2, 3.2.

  7. Xin xem Sách Hướng Dẫn 2, 4.1.

  8. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 394, 428.

In