2015
Chị Spafford Đang Ngỏ Lời với Tôi
Tháng Mười năm 2015


Chị Spafford Đang Ngỏ Lời với Tôi

Sandy Howson, Ohio, Hoa Kỳ

Một đêm khuya nọ, tôi đang chơi trò chơi trực tuyến về nhà hàng, thì chồng tôi bước vào và nói là anh sẽ đi ngủ.

Tôi nói với anh: “Em sẽ vào ngay.”

Anh nói: “Anh sẽ tin khi nào anh thấy.”

Tôi đang chơi một trò chơi trong đó tôi nấu thức ăn ảo trong một nhà hàng ảo cho các khách hàng ảo. Tôi nhìn vào màn hình máy vi tính và nói: “Thật ra, em sẽ nấu xong thức ăn trong 15 phút.”

Để giết thời gian trong khi chờ đợi, tôi nhặt lên quyển Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, nằm ở trên bàn kể từ khi tôi nhận được sách đó trong Hội Phụ Nữ. Tôi bắt đầu đọc lời tựa. Trên trang thứ ba, tôi bắt gặp điều sau đây của Belle S. Spafford, chủ tịch trung ương thứ chín của Hội Phụ Nữ.

Bà viết: “Tôi tin rằng người phụ nữ trung bình ngày nay sẽ biết thẩm định sở thích của mình, đánh giá các sinh hoạt mà mình tham gia, và sau đó làm những bước để đơn giản hóa cuộc sống của mình, đặt điều quan trọng lên trước hết, đặt trọng tâm vào phần thưởng nào sẽ là lớn nhất và bền bỉ nhất, và loại bỏ khỏi mình những sinh hoạt ít bổ ích” (2011, xiii).

Ngoài thánh thư ra, tôi chưa có đọc bất cứ sách nào mà làm tôi cảm động vô cùng như vậy. Người phụ nữ này đã qua đời cách đây hơn 30 năm giờ đây đang ngỏ lời với tôi. Lời của bà có thể phù hợp hơn ngày nay khi bà nói lời ấy.

Tôi biết ngay là tôi sẽ không bao giờ chơi trò chơi trực tuyến nữa. Tôi tắt máy vi tính, đi ngủ, và nói với chồng tôi về quyết định của tôi. Ngày hôm sau, tôi còn không bật máy vi tính lên. Thay vì thế, tôi đã tính ra bao nhiêu giờ tôi đã lãng phí với những trò chơi đó mỗi ngày.

Tôi đã nhân ba giờ trong một ngày với 365 (số ngày trong một năm) và chia cho 24 (giờ trong một ngày). Tôi đã sững sờ khi biết rằng tôi đã lãng phí 45,62 ngày mỗi năm. Những giờ và ngày quý báu đó đã mất đi vĩnh viễn rồi. Tôi đã có thể dành thời gian đó để đọc thánh thư, dành thời gian đó cho chồng con, phục vụ người khác, hoặc làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của tôi.

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương thường đề cập đến đề tài này trong đại hội trung ương. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hiểu sứ điệp của họ, và tôi nghĩ rằng điều đó không áp dụng cho tôi.

Tôi biết ơn rằng Đức Thánh Linh đã giúp tôi nhận ra rằng Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương—và Belle S. Spafford—đã ngỏ lời với tôi.

In