Chương 11
Ê Nót
Ê Nót là con trai của Gia Cốp. Ông giữ các bảng khắc và ghi chép trên các bảng khắc sau khi cha ông qua đời.
Một ngày nọ, Ê Nót đang đi săn trong rừng. Ông nghĩ về những lời giảng dạy của cha mình và muốn các tội lỗi của mình được tha thứ.
Ê Nót quỳ xuống và cầu nguyện lên Thượng Đế. Ông cầu nguyện suốt ngày và vẫn còn cầu nguyện khi đêm đến.
Thượng Đế phán bảo Ê Nót rằng nhờ đức tin của ông nơi Chúa Giê Su Ky Tô, nên tội lỗi của ông đã được tha thứ.
Đoạn Ê Nót muốn Chúa ban phước cho dân Nê Phi. Ông cầu nguyện cho họ, và Chúa phán bảo rằng Ngài sẽ ban phước cho họ nếu họ tuân theo các giáo lệnh của Ngài.
Ê Nót cũng muốn Chúa ban phước cho dân La Man. Ông cầu nguyện với đức tin lớn lao, và Chúa hứa sẽ ban cho điều Ê Nót cầu xin Ngài.
Mặc dù dân La Man đánh nhau với dân Nê Phi và cố gắng tiêu hủy các biên sử của họ, nhưng Ê Nót cầu nguyện để cho họ sẽ trở nên một dân tộc ngay chính.
Ê Nót cầu nguyện rằng các biên sử mà ông gìn giữ sẽ được an toàn. Chúa hứa rằng một ngày nào đó Ngài sẽ ban cho dân La Man những lời giảng dạy đã được ghi chép trên các biên sử.
Ê Nót thuyết giảng cho dân Nê Phi. Ông muốn họ tin nơi Thượng Đế và tuân giữ các giáo lệnh.
Dân Nê Phi cố gẵng giảng dạy phúc âm cho dân La Man, nhưng dân La Man chẳng chịu nghe. Dân La Man ghét dân Nê Phi.
Ê Nót cả đời dạy dân chúng về Chúa Giê Su. Ông phục vụ Thượng Đế và yêu mến Ngài suốt đời.