Scripture Stories
Chương 32: Lãnh Binh Mô Rô Ni và Cờ Biểu Hiệu Nền Tự Do


Chương 32

Lãnh Binh Mô Rô Ni và Cờ Biểu Hiệu Nền Tự Do

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia nói chuyện

Một người tà ác tên là A Ma Lịch Gia muốn làm vua của dân Nê Phi. Nhiều người Nê Phi rời bỏ Giáo Hội để đi theo hắn.

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia

Nếu A Ma Lịch Gia trở thành vua, hắn sẽ cố hủy diệt Giáo Hội của Thượng Đế và tước đoạt tự do của dân chúng.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni theo dõi A Ma Lịch Gia

Khi Lãnh Binh Mô Rô Ni, vị lãnh đạo quân Nê Phi, nghe về kế hoạch của A Ma Lịch Gia muốn làm vua, ông trở nên tức giận.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên lá cờ

Mô Rô Ni xé áo ngoài của mình để làm một cờ hiệu. Trên đó ông viết một sứ điệp để nhắc nhở dân chúng bảo vệ tôn giáo, tự do và hòa bình của mình.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni cầu nguyện

Mô Rô Ni đặt lá cờ trên một cây sào và gọi nó là biểu hiệu của nền tự do. Đoạn ông mang áo giáp và quỳ xuống cầu nguyện.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni cầu nguyện

Ông cầu xin Thượng Đế bảo vệ những ai tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và cầu nguyện cho sự tự do trong xứ, gọi đó là một đất tự do.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni phất cờ

Mô Rô Ni đi giữa dân chúng. Ông vừa đi vừa phất cờ hiệu của nền tự do, ông kêu gọi họ đến giúp bảo vệ nền tự do của họ.

Hình Ảnh
dân chúng quy tụ quanh Mô Rô Ni

Dân chúng đến từ khắp nơi trong xứ. Họ hứa tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và tranh đấu cho tự do.

Hình Ảnh
A Ma Lịch Gia và những người theo hắn bỏ đi

Khi A Ma Lịch Gia thấy quá đông dân Nê Phi đi theo Mô Rô Ni, hắn hoảng sợ. Hắn và những người theo hắn bỏ đi gia nhập với dân La Man.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni và quân đội của ông

Mô Rô Ni và quân đội của ông cố ngăn chúng lại nhưng A Ma Lịch Gia và một vài người của hắn thoát được.

Hình Ảnh
cờ biểu hiệu của nền tự do trên tháp cao

Mô Rô Ni đặt một cờ biểu hiệu của nền tự do trên mỗi tháp cao trong xứ Nê Phi. Dân Nê Phi đã giữ được tự do của mình và lại có hòa bình.

In