Chương 51
Dân Gia Rết Hành Trình Đến Đất Hứa
Trong khi dân Gia Rết dựng lều bên bờ biển, anh của Gia Rết quên cầu nguyện. Chúa đến trong một đám mây để phán bảo ông phải hối cải.
Anh của Gia Rết hối cải và cầu nguyện. Chúa tha thứ cho anh của Gia Rết nhưng phán rằng ông không được phạm tội nữa.
Chúa phán bảo anh của Gia Rết đóng những chiếc thuyền để mang dân ông đến đất hứa.
Chúa phán bảo anh của Gia Rết cách thức đóng những chiếc thuyền.
Những chiếc thuyền đóng rất khít khao để nước không thể vào bên trong được.
Anh của Gia Rết tự hỏi làm thế nào người ta có thể có không khí để thở trong những chiếc thuyền. Ông hỏi Chúa ông phải làm gì.
Chúa phán bảo ông khoét một cái lỗ ở trên mui và ở dưới đáy mỗi chiếc thuyền. Cái lỗ có thể được mở ra để cho không khí tràn vào và đóng lại để giữ cho nước không vào.
Anh của Gia Rết thưa cùng Chúa rằng các chiếc thuyền ở trong không có ánh sáng. Chúa bảo ông hãy nghĩ ra cách thức để có ánh sáng trong các chiếc thuyền.
Ánh sáng cho các thuyền không thể đến từ lửa hay từ cửa sổ bởi vì chúng sẽ bị vỡ ra.
Anh của Gia Rết đi lên một ngọn núi và đục ra 16 viên đá nhỏ từ một tảng đá. Các viên đá trông giống như thủy tinh. Ông làm hai viên đá cho mỗi chiếc thuyền trong số tám chiếc.
Anh của Gia Rết mang những viên đá lên một đỉnh núi. Nơi đó ông cầu nguyện cùng Chúa.
Anh của Gia Rết cầu xin Chúa sờ vào các viên đá để chúng có thể chiếu ánh sáng trong những chiếc thuyền.
Chúa sờ vào mỗi viên đá với ngón tay của Ngài.
Bởi vì anh của Gia Rết có được đức tin lớn lao, ông thấy được ngón tay của Chúa. Nó trông giống như ngón tay của một con người.
Đoạn Chúa hiện ra cho anh của Gia Rết thấy.
Chúa Giê Su phán rằng những người mà tin nơi Ngài sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.
Chúa Giê Su giảng dạy và cho anh của Gia Rết thấy nhiều điều. Chúa Giê Su phán bảo ông viết xuống điều ông đã thấy và nghe.
Anh của Gia Rết mang những viên đá xuống núi. Ông đặt một viên đá ở mỗi mũi thuyền. Chúng chiếu sáng trong thuyền.
Dân Gia Rết đi vào trong các chiếc thuyền với súc vật và lương thực của mình. Chúa khiến một trận cuồng phong nổi lên thổi những chiếc thuyền về những đất hứa.
Chúa bảo vệ họ trong cơn biển động. Họ tạ ơn Chúa và hát ngợi khen Ngài.
Sau 344 ngày trên mặt biển, những chiếc thuyền tấp vào bờ biển của đất hứa.
Dân Gia Rết bước ra khỏi thuyền, họ quỳ xuống và khóc vì vui mừng.
Dân Gia Rết xây nhà cửa và trồng trọt mùa màng trong đất hứa. Họ giảng dạy con cái mình lắng nghe Chúa và tuân theo những lời của Ngài.