Chương 50
Dân Gia Rết Rời Ba Bên
Gia Rết và anh của mình là những người ngay chính và sống trong một thành tên là Ba Bên. Họ sống hàng trăm năm trước dân Nê Phi.
Đa số dân chúng ở Ba Bên là tà ác. Họ xây một cái tháp để cố leo lên trời. Chúa nổi giận và thay đổi ngôn ngữ của họ.
Gia Rết yêu cầu anh mình cầu nguyện và xin Chúa đừng thay đổi ngôn ngữ của gia đình và bạn bè họ.
Anh của Gia Rết cầu nguyện, và Chúa đáp ứng lời cầu nguyện của ông. Gia Rết, anh của ông, và gia đình và bạn bè của họ vẫn có thể hiểu nhau.
Chúa phán bảo anh của Gia Rết quy tụ gia đình và bạn bè mình lại và rời xứ ra đi. Họ mang theo súc vật và tất cả loại hạt giống với mình.
Chúa phán rằng Ngài sẽ dẫn dân Gia Rết đến một vùng đất hứa.
Dân Gia Rết bắt chim và cá để mang theo với mình.
Họ đem theo những đàn ong mật.
Dân Gia Rết hành trình đến vùng hoang dã. Chúa phán bảo họ từ một đám mây và chỉ cho họ đường nào phải đi.
Chúa nói dân chúng sống trong đất hứa phải phục vụ Thượng Đế hoặc là họ sẽ bị hủy diệt.
Khi dân Gia Rết đi đến bờ biển, họ dựng lều lên. Họ ở trên bờ biển trong bốn năm.