Chương 5
Hành Trình Trong Vùng Hoang Dã
Chúa muốn các con trai của Lê Hi có vợ để giảng dạy phúc âm cho con cái của họ. Ngài phán bảo Lê Hi gửi các con trai của ông trở lại Giê Ru Sa Lem để đón gia đình Ích Ma Ên.
Nê Phi và các anh của mình trở lại Giê Ru Sa Lem. Họ kể cho Ích Ma Ên điều mà Chúa muốn ông làm. Ích Ma Ên tin lời họ, và ông và gia đình đi với các con trai của Lê Hi.
Trong khi họ hành trình trong vùng hoang dã, La Man và Lê Mu Ên và một số người của gia đình Ích Ma Ên trở nên tức giận. Họ muốn quay trở lại Giê Ru Sa Lem.
Nê Phi nhắc La Man và Lê Mu Ên về tất cả những gì mà Chúa đã làm cho họ. Ông bảo họ nên có đức tin lớn lao hơn. Họ nổi giận với Nê Phi nhưng không trở lại Giê Ru Sa Lem.
Nê Phi, các anh của ông, và Giô Ram sau này kết hôn cùng các con gái của Ích Ma Ên.
Chúa phán bảo Lê Hi tiếp tục cuộc hành trình của ông. Sáng hôm sau Lê Hi tìm thấy một quả cầu bằng đồng gọi là Li A Hô Na ngoài lều của ông. Nó chỉ phương hướng để đi vào vùng hoang dã.
Gia đình Lê Hi thu góp thức ăn và hạt giống và mang theo lều của mình. Họ hành trình qua vùng hoang dã trong nhiều ngày, đi theo phương hướng của quả cầu Li A Hô Na.
Nê Phi và các anh của mình dùng cung và tên để săn bắn kiếm lương thực trong cuộc hành trình.
Cây cung bằng thép của Nê Phi bị gãy, và cung của các anh của ông thì mất sức co giãn. Các anh em họ không thể săn được bất cứ thú rừng nào, nên mọi người đều đói. La Man và Lê Mu Ên nổi giận.
Nê Phi làm một cây cung bằng gỗ và hỏi cha ông nên đi săn nơi nào. Lê Hi nhận được sự chỉ dẫn trên quả cầu Li A Hô Na. Nê Phi đi theo sự chỉ dẫn và tìm thấy một số dã thú.
Quả cầu Li A Hô Na chỉ hoạt động khi gia đình Lê Hi trung tín, siêng năng và vâng lời.
Nê Phi trở về với các dã thú ông đã tìm được. Mọi người vui vẻ có được lương thực. Họ hận vì đã nổi giận, và họ tạ ơn Thượng Đế đã ban phước cho họ.
Cuộc hành trình không dễ dàng. Gia đình Lê Hi thường bị mệt mỏi và đói khát. Ích Ma Ên qua đời và các con gái của ông buồn bã. Họ ta thán Lê Hi.
La Man và Lê Mu Ên cũng ta thán. Họ không tin rằng Chúa đã phán bảo cùng Nê Phi. Họ muốn giết chết Lê Hi và Nê Phi và trở về Giê Ru Sa Lem.
Tiếng nói của Chúa phán cùng La Man và Lê Mu Ên. Tiếng nói bảo họ không được nổi giận với Lê Hi và Nê Phi. La Man và Lê Mu Ên hối cải.
Gia đình Lê Hi tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn. Thượng Đế Giúp họ và củng cố họ. Con cái được sinh ra. Lê Hi và Sa Ri A có thêm hai người con trai nữa, đặt tên là Gia Cốp và Giô Sép.
Sau khi hành trình tám năm trong vùng hoang dã, gia đình Lê Hi đi đến bờ biển. Nơi đó họ tìm thấy trái cây và mật ong. Họ gọi nơi đó là Xứ Phong Phú.