Scripture Stories
Chương 15: An Ma Giảng Dạy và Làm Phép Báp Têm


Chương 15

An Ma Giảng Dạy và Làm Phép Báp Têm

Hình Ảnh
An Ma viết xuống

An Ma chạy thoát khỏi các tôi tớ của Vua Nô Ê và ẩn núp trong nhiều ngày. Trong khi ông đang ẩn núp, ông viết xuống những điều mà tiên tri A Bi Na Đi đã giảng dạy.

Hình Ảnh
An Ma đang giảng dạy những người khác

An Ma hối cải tội lỗi của mình và bí mật đến cùng dân Nê Phi, giảng dạy họ sứ điệp của A Bi Na Đi. An Ma bảo dân chúng phải có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và hối cải.

Hình Ảnh
An Ma

Ban ngày An Ma ẩn núp trong một cánh rừng cây nhỏ gần bên một cái ao có tên là Dòng Suối Mặc Môn.

Hình Ảnh
An Ma làm phép báp têm cho những người khác

Những ai tin vào lời giảng dạy của An Ma đi đến Dòng Suối Mặc Môn và chịu phép báp têm. An Ma làm phép báp têm cho 204 người và giáo hội của Đấng Ky Tô.

Hình Ảnh
An Ma sắc phong các thầy tư tế

An Ma sắc phong các thầy tư tế để giảng dạy dân chúng. Ông bảo các thầy tư tế giảng dạy sự hối cải và đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Ông cũng nói họ không được cãi vã nhau mà phải đoàn kết.

Hình Ảnh
dân chúng chia sẻ

Dân của An Ma yêu thương và phục vụ lẫn nhau. Họ chia sẻ mọi thứ họ có và biết ơn đã học biết được về Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của họ.

Hình Ảnh
Các tôi tớ của Nô Ê do thám An Ma

Các tôi tớ của Vua Nô Ê thấy An Ma giảng dạy dân chúng. Nhà vua nói rằng An Ma đang sách động dân chúng chống lại vua, nên vua sai quân đến giết họ.

Hình Ảnh
Alma và những người khác chạy trốn

Thượng Đế báo trước cho An Ma biết rằng quân của Vua Nô Ê sắp đến. Dân chúng quy tụ gia đình, súc vật, và các tài sản khác và trốn vào vùng hoang dã.

Hình Ảnh
Quân lính của Vua Nô Ê

Thượng Đế củng cố dân của An Ma để họ có thể thoát khỏi quân của Vua Nô Ê. Quân lính lùng kiếm nhưng không bao giờ tìm ra họ được.

Hình Ảnh
dân chúng trồng trọt

Sau khi hành trình tám ngày trong vùng hoang dã, dân của An Ma đến được một vùng xinh đẹp có nước trong lành chảy ngang. Nơi đây họ trồng trọt mùa màng và xây cất.

Hình Ảnh
An Ma nói chuyện với những người khác

Dân chúng muốn An Ma lên làm vua của họ, nhưng An Ma nói Thượng Đế không muốn cho họ có một vị vua. Thượng Đế muốn cho họ được tự do.

In