Các Câu Chuyện Thánh Thư
Chương 7: Đóng Chiếc Tàu


Chương 7

Đóng Chiếc Tàu

Nê Phi

Sau khi gia đình Lê Hi dựng lều bên bờ biển trong nhiều ngày, Chúa phán cùng Nê Phi. Ngài bảo ông đóng một chiếc tàu để chở gia đình ông đến đất hứa.

Nê Phi làm các dụng cụ

Nê Phi không biết làm thế nào để đóng một chiếc tàu, nhưng Chúa bảo Ngài sẽ chỉ cho ông. Ngài chỉ cho Nê Phi biết nơi nào để tìm ra kim loại làm các dụng cụ mà ông sẽ cần.

La Man và Lê Mu Ên với Nê Phi

La Man và Lê Mu Ên chế nhạo Nê Phi đã đóng một chiếc tàu. Họ không tin rằng Chúa đã chỉ cho Nê Phi cách thức làm. Họ từ chối không giúp đỡ.

Nê Phi nói chuyện với La Man và Lê Mu Ên

Nê Phi bảo La Man và Lê Mu Ên hãy hối cải và đừng chống đối. Ông nhắc nhở họ nhớ rằng họ đã từng thấy một thiên sứ. Ông cũng bảo họ rằng Thượng Đế có quyền năng để làm tất cả mọi việc.

La Man và Lê Mu Ên muốn liệng Nê Phi xuống biển

La Man và Lê Mu Ên tức giận Nê Phi và muốn liệng ông xuống biển.

Nê Phi với La Man và Lê Mu Ên

Khi họ tiến về phía Nê Phi, ông ra lệnh cho họ không được đụng đến ông bởi vì ông được dẫy đầy quyền năng của Thượng Đế. La Man và Lê Mu Ên sợ hãi trong nhiều ngày.

La Man và Lê Mu Ên ngã về phía sau

Rồi Chúa bảo Nê Phi rờ đến người La Man và Lê Mu Ên. Khi Nê Phi làm thế Chúa làm cho họ nao núng. La Man và Lê Mu Ên biết được quyền năng của Thượng Đế ở cùng với Nê Phi.

Nê Phi

Nê Phi bảo La Man và Lê Mu Ên hãy vâng lời cha mẹ họ và vâng lời Thượng Đế. Nê Phi nói nếu họ làm như vậy, thì họ sẽ được ban phước.

La Man và Lê Mu Ên đóng tàu

La Man và Lê Mu Ên hối cải và giúp Nê Phi đóng chiếc tàu.

Nê Phi cầu nguyện

Nê Phi đi vào núi nhiều lần để cầu nguyện xin được giúp đỡ. Chúa dạy ông cách thức đóng chiếc tàu.

chiếc tàu hoàn thành

Khi Nê Phi và các anh mình đóng xong chiếc tàu, họ biết rằng đó là một chiếc tàu tốt. Họ cảm tạ Thượng Đế đã giúp họ.