Chương 44
Chúa Giê Su Ban Phước cho Các Trẻ Nhỏ
Chúa Giê Su Ky Tô phán bảo dân Nê Phi mang các trẻ nhỏ đến cùng Ngài. Các trẻ nhỏ ngồi trên mặt đất gần Chúa Giê Su.
Đấng Cứu Rỗi phán bảo dân chúng quỳ xuống. Đoạn Ngài quỳ xuống và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng.
Lời cầu nguyện của Đấng Cứu Rỗi thật kỳ diệu đến nỗi không thể viết ra được. Nó mang đến niềm vui tràn ngập tâm hồn dân Nê Phi.
Sau lời cầu nguyện của Ngài, Chúa Giê Su phán bảo dân Nê Phi sẽ được ban phước nhờ vào đức tin của họ.
Ngài cảm thấy quá nhiều tình thương yêu và niềm vui đến đỗi Ngài đã khóc.
Đoạn Ngài bồng các trẻ nhỏ và ban phước cho từng đứa một. Ngài cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng cho chúng và lại khóc.
Chúa Giê Su phán bảo dân Nê Phi nhìn xem các con trẻ của mình.
Trong khi dân chúng đứng nhìn, các thiên sứ giáng xuống từ trời và bao quanh các trẻ nhỏ. Các trẻ nhỏ và thiên sứ được lửa bao bọc chúng quanh.