“Bài Học 188—Đối Phó với Buồn Phiền và Trầm Cảm: Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Có Thể Giúp Chúng Ta Vượt Qua Những Thử Thách Về Mặt Cảm Xúc trong Cuộc Sống”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý (năm 2025)
“Đối Phó với Buồn Phiền và Trầm Cảm”, Hướng Dẫn Dạy Giáo Lý và Giao Ước dành cho Giảng Viên Lớp Giáo Lý
Bài Học 188: Sức Khỏe Thể Chất và Cảm Xúc
Đối Phó với Buồn Phiền và Trầm Cảm
Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, Có Thể Giúp Chúng Ta Vượt Qua Những Thử Thách Về Mặt Cảm Xúc trong Cuộc Sống
Đấng Cứu Rỗi đã hứa rằng chúng ta có thể có được niềm vui trọn vẹn nơi Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 101:36). Tuy nhiên, những giây phút buồn bã và chán nản là một phần bình thường trong kinh nghiệm trần thế của chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể trải qua những cảm giác tuyệt vọng và trầm cảm nghiêm trọng hơn. Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đã cung ứng các nguồn lực để giúp chúng ta tiến bước trong đức tin trong những thời điểm khó khăn về mặt cảm xúc. Bài học này có thể giúp học viên hiểu ra những cách các em có thể được giúp đỡ khi cảm thấy buồn bã và trầm cảm.
Các Sinh Hoạt Học Tập Có Thể Thực Hiện
Cảm xúc giống như những cơn sóng biển
Hãy tưởng tượng chúng ta đang đứng trên bãi biển và ngắm nhìn những con sóng của đại dương. Những con sóng đó giống như cảm xúc của chúng ta. Một số con sóng vỗ nhẹ nhàng dưới chân khi các em đứng hoặc lội trong nước. Vào những lúc khác, các em có thể ngập sâu hơn trong nước, và những con sóng có thể xô vào người các em mạnh hơn, hay thậm chí bất ngờ hơn, làm cho các em mất thăng bằng. Đôi khi những con sóng lớn có thể ập mạnh vào người các em, đợt này tiếp nối ngay sau đợt kia. Các em có thể khó lòng trụ vững, thậm chí có thể bị ngộp nước hoặc hụt hơi.
Hãy thành tâm suy ngẫm về những câu sau đây. Ghi vào nhật ký của các em rằng mỗi câu ấy đúng với các em ra sao (bằng cách sử dụng các câu trả lời “có”, “hầu hết”, “một chút” và “không hề”).
-
Tôi nhận ra sự khác biệt giữa buồn phiền, chán nản và trầm cảm.
-
Tôi biết những dấu hiệu của chứng trầm cảm.
-
Tôi biết tìm sự giúp đỡ ở đâu nếu cảm thấy mình bị trầm cảm.
-
Tôi nhận ra cách Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp đỡ tôi khi tôi buồn bã hoặc trầm cảm.
Buồn phiền và trầm cảm
Khi nghĩ về cuộc sống của mình, hãy suy ngẫm xem trạng thái cảm xúc hiện tại của các em giống với loại sóng nào.
Khi các em học tập hôm nay, hãy thành tâm tìm kiếm những sự thúc giục của Thánh Linh để giúp đỡ các em và những người mà các em biết rằng đang trải qua buồn phiền và trầm cảm.
Ê Sai 61:1–3 mô tả nhiều cách mà Đấng Cứu Rỗi có thể giúp đỡ chúng ta. Hãy đọc các câu này, tìm kiếm những cụm từ mà các em nghĩ có thể áp dụng để giúp đỡ ai đó đang buồn phiền hoặc trầm cảm. Từ “ta” trong các câu này ám chỉ Chúa Giê Su Ky Tô, tức là Đấng Mê Si.
-
Các từ hoặc cụm từ nào có ý nghĩa với các em? Các em đã khám phá được điều gì để có thể giúp ai đó đang vật lộn với buồn phiền hoặc trầm cảm?
Chị Reyna I. Aburto, cựu Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, đã dạy:
Giống như bất cứ bộ phận nào của cơ thể, bộ não cũng phải chịu bệnh tật, chấn thương, và mất cân bằng hóa học. Khi tâm trí bị đau khổ, tốt nhất chúng ta nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng Đế, từ những người xung quanh, từ các chuyên gia về y tế và sức khỏe tâm thần. …
… [Việc đôi khi cảm thấy buồn phiền hoặc lo âu] là chuyện bình thường. Buồn phiền và lo lắng là những cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên, nếu chúng ta luôn luôn cảm thấy buồn chán và nếu nỗi đau của chúng ta ngăn cản khả năng của chúng ta để cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Con Trai của Ngài cùng ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta có thể đang bị bệnh trầm cảm, lo âu, hoặc một căn bệnh khác về cảm xúc. (Reyna I. Aburto, “Dẫu Khi Nắng Mưa Xin ở Cùng Với Tôi Hoài!”, Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 57)
-
Chúng ta có thể học được các lẽ thật nào từ sứ điệp của Chị Aburto?
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng Đế, từ những người khác và các chuyên gia
Hãy giúp học viên nhận ra nơi các em cần đến để tìm kiếm sự giúp đỡ của người có chuyên môn. Có thể đơn giản là nói chuyện với một người tư vấn ở trường học, với cha mẹ, hoặc một vị lãnh đạo Giáo Hội đáng tin cậy để giúp các em tìm được người có chuyên môn thích hợp. Anh chị em có thể mời học viên xác định đường dây nóng hoặc trang web trợ giúp ngăn ngừa tự tử ở khu vực của mình (xin xem suicide.ChurchofJesusChrist.org để biết các đường dây nóng và các nguồn trợ giúp). Học viên có thể viết những nguồn này vào quyển sách nhỏ của mình. Học viên có thể lưu lại trang ngăn ngừa tự tử thuộc trang web của Giáo Hội trên một thiết bị điện tử.
Có thể xem các nguồn tài liệu nói về tự tử tại suicide.ChurchofJesusChrist.org và trong phần “Những Sinh Hoạt Học Tập Bổ Sung” của bài học này.
Một số người đang vật lộn với chứng trầm cảm có thể cảm thấy rằng họ gây ra quá nhiều gánh nặng cho người khác và thậm chí cho Chúa. Hãy giúp học viên ghi nhớ tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và quyền năng toàn hảo của Chúa trong cuộc sống của các em, rằng Ngài mong muốn giúp chúng ta mang lấy gánh nặng của mình. Anh chị em có thể trìu mến nhắc nhở học viên rằng luôn luôn có hy vọng cho bất cứ ai đang bị trầm cảm hoặc có ý nghĩ tự tử.
Hãy xem lại những điều các em đã học
Mời học viên thảo luận xem tại sao việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng Đế, từ người khác và các chuyên gia đều quan trọng khi đối phó với buồn phiền và trầm cảm. Có thể mời vài học viên chia sẻ điều các em đã học được và cảm nhận hôm nay, nếu không quá riêng tư.
Mời học viên tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi các em hoàn tất điều sau đây.
Viết những điều sau vào nhật ký học tập hoặc vào quyển sách nhỏ của các em:
-
Điều các em sẽ làm để tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa nếu cảm thấy buồn phiền hoặc trầm cảm (có thể bao gồm những câu thánh thư các em sẽ đọc hoặc âm nhạc thiêng liêng mang hy vọng đến cho các em)
-
Những điều các em sẽ làm để tìm đến người khác khi cảm thấy buồn phiền hoặc trầm cảm
-
Những điều các em có thể làm để giúp đỡ ai đó đang cảm thấy buồn phiền hoặc trầm cảm
-
Những điều các em có thể nói với một người đang gặp khó khăn và tự hỏi liệu họ có nên tìm kiếm một nhà tư vấn sức khỏe tâm thần hay không
Có thể nhắc nhở học viên rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô có thể “lau ráo hết nước mắt khỏi mắt [của chúng ta]” (Khải Huyền 21:4) và “ôm [chúng ta] vào vòng tay thương yêu [của Ngài]” (Giáo Lý và Giao Ước 6:20).