Viện Giáo Lý
Bài học 24 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Tiên Tri Joseph Smith—Vị Tiên Kiến Chọn Lọc


“Bài học 24 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Tiên Tri Joseph Smith—Vị Tiên Kiến Chọn Lọc,” Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 24 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 24 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Tiên Tri Joseph Smith—Vị Tiên Kiến Chọn Lọc

Hình Ảnh
Joseph Smith với các bảng khắc bằng vàng

Chúa đã mô tả Tiên Tri Joseph Smith là “vị tiên kiến chọn lọc”, người sẽ đem lại sự hiểu biết về các giao ước của Chúa cho mọi người (2 Nê Phi 3:7–8). Tuy nhiên, ngay từ khi mới bắt đầu Sự Phục Hồi, Joseph Smith đã thú nhận cảm giác rằng ông thiếu khả năng/những cảm nghĩ là mình không đủ khả năng. Khi học tài liệu này, hãy cân nhắc xem anh chị em có thể đáp lại bằng đức tin như thế nào với những lời kêu gọi từ Chúa mặc cho sự yếu kém của mình. Ngoài ra, hãy cân nhắc cách anh chị em có thể trả lời những người chỉ trích Joseph Smith vì sự yếu kém của ông.

Tiết 1

Tôi có thể học được gì từ Joseph Smith về khả năng của chính mình để phục vụ Chúa?

Vì là thiếu niên nên Joseph Smith đã cảm thấy bị quá sức với sự kêu gọi của ông từ Chúa. Ông tự nói với mình:

Hình Ảnh
Tiên Tri Joseph Smith

Tôi đã hành động một mình … một người trẻ tuổi ít học, để chống lại sự khôn ngoan của thế gian … với một điều mặc khải mới mẻ. (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 65–66)

Tôi chỉ là một thiếu niên tầm thường, … và hoàn cảnh của tôi trong cuộc sống giống như [tôi] là một thiếu niên không có chút quan trọng nào trong xã hội … lại là đứa trẻ phải chịu số phận lao đao, vất vả hằng ngày mới kiếm đủ miếng ăn thanh bần. (Joseph Smith—Lịch sử 1:22–23)

Hình Ảnh
If Any of You Lack Wisdom (Ví Bằng Trong Anh Em Có Kẻ Kém Khôn Ngoan), tranh do Walter Rane họa

Joseph nghĩ rằng “thật kỳ lạ thay” “những người có địa vị cao đã lưu tâm đến độ họ tìm cách khơi động tâm trí quần chúng chống đối tôi, và tạo ra sự ngược đãi khắc nghiệt” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:22–23).

Hãy tưởng tượng những cảm nghĩ mà Joseph có thể có khi ông phiên dịch 2 Nê Phi 3 trong Sách Mặc Môn và biết được từ Lê Hi rằng Giô Sép ở Ai Cập đã tiên tri về một “vị tiên kiến chọn lọc” trong những ngày sau.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 2 Nê Phi 3:7, 11, 13.

Trong một điều mặc khải sau đó, Chúa giải thích một lý do tại sao Ngài đã chọn và kêu gọi Joseph là vị tiên tri của Sự Phục Hồi:

Thật vậy, Chúa đã phán vậy với ngươi, hỡi tôi tớ Joseph Smith của ta, ta rất hài lòng về những sự dâng hiến … ; vì chính ta đã dấy ngươi lên vì mục đích này, để ta có thể tỏ sự thông sáng của ta qua những vật yếu kém của thế gian. (Giáo Lý và Giao Ước 124:1)

Nhận xét về đoạn thánh thư từ 2 Nê Phi 3, Anh Cả Marcus B. Nash thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Marcus B. Nash

Có vẻ là trái ngược khi Chúa kêu gọi những người yếu kém để hoàn thành một công việc vĩ đại. Tuy nhiên, những người nhận ra sự yếu kém của họ có thể được tác động bởi chính sự yếu kém đó để tìm kiếm sức mạnh của Chúa. Do đó, những người biết khiêm nhường trong đức tin sẽ được củng cố bởi Ngài, là Đấng có tất cả mọi quyền năng trên trời lẫn dưới đất (xin xem Ma Thi Ơ 28:18; Mô Si A 4:9).

Từ thời còn trẻ, Joseph Smith đã hướng tới Chúa về những phương diện này. …

Joseph tự mô tả mình là “một thiếu niên tầm thường … lại là đứa trẻ phải chịu số phận lao đao, vất vả hằng ngày mới kiếm đủ miếng ăn thanh bần” (Joseph Smith—Lịch Sử 1:23). Ông sinh ra trong tầng lớp xã hội thấp với học vấn hạn chế. …

Joseph cảm thấy thiếu giáo dục sâu sắc đến nỗi ông từng than thở vì bị nhốt trong “ngục thất nhỏ hẹp gần như chỉ [nguyên văn] có bóng tối của bút và mực và một ngôn ngữ vụng về, ngọng nghịu, lộn xộn và không hoàn hảo.” Mặc dù vậy, Chúa đã kêu gọi ông phiên dịch Sách Mặc Môn—tất cả 588 trang của sách như đã được xuất bản lúc ban đầu—mà ông đã hoàn thành trong vòng chưa đầy 90 ngày! …

Phải, chủ đề của Sách Mặc Môn—và cuộc đời của Tiên Tri Joseph—đó là những người yếu kém khiêm nhường tìm kiếm Chúa trong đức tin được làm cho vững mạnh, thậm chí là hùng mạnh, trong công việc của Chúa. Sự làm cho vững mạnh này sẽ xảy ra ngay cả trong những điều dường như là nhỏ nhặt. …

… Có một bài học khác, mang tính cá nhân hơn: nếu chúng ta, như Joseph, nhận ra sự yếu kém của chúng ta và hết lòng có đức tin nơi Chúa, quyết tâm làm theo ý muốn của Ngài, chúng ta cũng sẽ được trở nên mạnh mẽ từ sự yếu kém đó. Điều này không nhất thiết có nghĩa là sự yếu kém bị xóa bỏ trên trần thế—mà điều đó có nghĩa là một cá nhân như vậy sẽ được Chúa làm cho vững mạnh. (“Joseph Smith: Strength Out of Weakness,” Ensign, tháng Mười Hai năm 2017, trang 55–56, 58)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em có thể học được gì từ việc Chúa kêu gọi Joseph Smith, một người trần thế với những yếu kém, và sau đó làm cho Joseph vững mạnh để làm công việc của Ngài?

Tiết 2

Những người quen biết gần gũi với Joseph Smith đã nói gì về ông và tính cách của ông?

Chúa tuyên phán với Giô Sép ở Ai Cập rằng hậu duệ của ông sẽ kính trọng Vị Tiên Tri của Sự Phục Hồi (xin xem 2 Nê Phi 3:7). Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã tuyên bố:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Những người biết Joseph rõ nhất và ở gần bên ông nhất trong giới lãnh đạo Giáo Hội đều yêu thương và tán trợ ông với tư cách là một vị tiên tri. Anh trai ông là Hyrum đã chọn để chết cạnh ông. John Taylor, cũng ở cùng ông khi ông bị ám sát, đã nói: ‘Tôi làm chứng trước Thượng Đế, các thiên sứ, và loài người, rằng ông là một người tử tế, đáng kính, có đạo đức … —rằng tính cách bên trong và tỏ ra bên ngoài của ông thật mẫu mực—và ông đã sống và chết như một người của Thượng Đế” (The Gospel Kingdom, [Năm 1987], trang 355; xin xem thêm Giáo Lý và Giao Ước 135:3). Brigham Young tuyên bố: ‘Tôi không nghĩ rằng có một người nào sống trên thế gian mà biết [Joseph Smith] rõ hơn tôi; và tôi mạnh dạn mà nói rằng ngoại trừ Chúa Giê Su Ky Tô ra, không có người nào tốt hơn từng sống hoặc đang sống trên thế gian này” (trong Journal of Discourses, 9:332). (Dallin H. Oaks, “Joseph, The Man and the Prophet,” Ensign, tháng Năm năm 1996, trang 71)

Jane Snyder Richards nói về đặc điểm và tính cách của Joseph:

Hình Ảnh
Jane Snyder Richards

[Joseph Smith] là một trong những người có tính cách thu hút nhất mà tôi từng có may mắn được gặp. … Với tư cách là Vị Tiên Kiến và Mặc Khải, ông không hề sợ hãi và rất bộc trực, nhưng cũng khiêm nhường, luôn chỉ xem mình là người phát ngôn cho Chúa mà thôi. Với tư cách là một Người Lãnh Đạo của các tín hữu, ông luôn tích cực và tiến bộ nhưng luôn khiêm tốn và quan tâm đến họ và hoàn cảnh khó khăn của họ. (Jane Snyder Richards, trong “Joseph Smith, the Prophet,” Young Woman’s Journal, tháng Mười Hai năm 1905, trang 550)

Edwin Holden thuật lại rằng Vị Tiên Tri tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế, mong muốn nâng đỡ và ban phước cho người khác:

Hình Ảnh
Edwin Holden

Vào năm 1838, Joseph và một số thanh niên đang chơi nhiều trò chơi khác nhau ở ngoài trời, một trong số các trò chơi đó là trò chơi bóng. Chẳng bao lâu họ bắt đầu cảm thấy chán. Ông thấy được điều đó, gọi họ lại và ông nói: “Chúng ta hãy xây cất một túp lều gỗ.” Rồi Joseph và các thanh niên bắt đầu xây cất một túp lều gỗ cho một người góa phụ. Đó là cách thức của Joseph, luôn luôn phụ giúp bất cứ điều gì ông có thể phụ giúp được. (The Juvenile Instructor, ngày 1 tháng Ba năm 1892, trang 153)

Eliza R. Snow đã viết về sự khiêm nhường và liêm chính của Vị Tiên Tri:

Hình Ảnh
Chị Eliza R. Snow

Tôi đã sống cùng gia đình của Joseph Smith, và dạy tại trường gia đình của ông, và có nhiều cơ hội để quan sát được “lối sống và giao thiệp hằng ngày” của ông với tư cách là vị tiên tri của Thượng Đế; và tôi càng quen biết với ông, tôi càng nhận biết sự kêu gọi thiêng liêng đó của ông. … Trong những lời cầu nguyện và việc học thánh thư của mình, ông khiêm nhường như một đứa trẻ nhỏ. (Eliza R. Snow, “Sketch of My Life,” Relief Society Magazine, tháng Ba năm 1944, trang 136)

Mary Frost Adams nhớ lại một trong những việc tốt của Joseph:

Trong khi Joseph là thị trưởng của Nauvoo, một Thánh Hữu Ngày Sau da đen tên là Anthony đã bị bắt vì bán rượu vào Ngày Sa Bát, mà đó là điều phạm pháp. Anthony đã làm vậy để quyên tiền mua sự tự do cho con mình đang làm nô lệ ở miền Nam. Ông đã từng mua sự tự do của vợ và chính ông và giờ muốn mang đứa con lên sống cùng họ. Mặc cho nguyên nhân của Anthony có chính đáng đi chăng nữa, Vị Tiên Tri nói: “Tôi rất tiếc, Anthony, nhưng phải tuân thủ luật pháp và chúng tôi sẽ phải phạt tiền anh.” Tuy nhiên, “ngày hôm sau, Anh Joseph đã tặng cho Anthony một con ngựa tốt, chỉ dẫn ông cách bán nó và sử dụng số tiền kiếm được để chuộc lại đứa con.” (“Joseph Smith, the Prophet,” Young Woman’s Journal, tháng Mười Hai năm 1906, trang 538)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em học được gì về tính cách của Joseph Smith từ lời tường thuật của những người biết ông? Anh chị em có cảm nghĩ và chứng ngôn gì về Tiên Tri Joseph Smith?

Tiết 3

Tôi nên trả lời như thế nào khi gặp phải thông tin tiêu cực về Tiên Tri Joseph Smith?

Ngay cả khi công việc phục hồi phúc âm của Joseph Smith mới chỉ bắt đầu, đã có lời tiên tri rằng nhiều người sẽ chống lại ông và buộc tội ông về những việc làm và động cơ xấu xa. Joseph Smith đã ghi lại trong lịch sử của mình một lời tiên tri được thiên sứ Mô Rô Ni đưa ra khi ông hiện đến cùng Joseph vào năm 1823. Năm đó, Joseph mới 17 tuổi.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Học Joseph Smith—Lịch Sử 1:33.

Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đề nghị cách Các Thánh Hữu Ngày Sau có thể đáp lại những lời chỉ trích chống lại Tiên Tri Joseph Smith:

Hình Ảnh
Anh Cả Neil L. Andersen

Chúng ta có nên ngạc nhiên trước những lời ác nói về [Joseph Smith] không? Sứ Đồ Phao Lô đã bị gọi là điên cuồng và loạn trí [xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 26:24]. Đấng Cứu Rỗi yêu dấu của chúng ta, Vị Nam Tử của Thượng Đế, đã bị gán cho là háu ăn, nghiện rượu, bị quỉ ám [xin xem Ma Thi Ơ 11:19; Giăng 10:20]. …

Nhiều người trong số những người đó bác bỏ công việc của Sự Phục Hồi thì hoàn toàn không tin rằng các nhân vật thiên thượng đã nói chuyện với loài người trên thế gian. Họ nói điều đó không thể có được, rằng các bảng khắc bằng vàng không thể được một thiên sứ mang đến và được phiên dịch bởi quyền năng của Thượng Đế. Vì sự không tin đó, nên họ nhanh chóng bác bỏ chứng ngôn của Joseph, và không may là một vài người còn cố gắng bôi nhọ cuộc đời của Vị Tiên Tri và còn vu khống cá tính của ông nữa. …

Đối với những câu hỏi về cá tính của Joseph, chúng ta có thể chia sẻ những lời nói của hàng ngàn người biết rõ ông và đã hy sinh mạng sống của họ cho công việc ông đã giúp thiết lập. …

Chúng ta có thể nhắc nhở người thắc mắc chân thành rằng thông tin trên Internet [không được lọc ra đúng sai]. Một số thông tin, cho dù dường như có sức thuyết phục như thế nào đi nữa, thì cũng hoàn toàn không đúng sự thật. …

Chúng ta có thể nhắc nhở người thắc mắc rằng một số thông tin về Joseph, mặc dù là đúng thật, nhưng có thể được trình bày hoàn toàn ra ngoài bối cảnh của thời kỳ và tình huống riêng của ông. …

Mỗi người tin cần một sự xác nhận của Thánh Linh về sứ mệnh thiêng liêng và cá tính của Tiên Tri Joseph Smith. Điều này đúng với mọi thế hệ. Những câu hỏi thuộc linh đáng nhận được những câu trả lời thuộc linh từ Thượng Đế. …

Một chứng ngôn về Tiên Tri Joseph Smith có thể đến một cách khác nhau với mỗi người chúng ta. Chứng ngôn này có thể đến khi các anh chị em quỳ xuống cầu nguyện, cầu xin Chúa xác nhận rằng ông là một vị tiên tri chân chính. Chứng ngôn này có thể đến khi các anh chị em đọc câu chuyện của Vị Tiên Tri về Khải Tượng Thứ Nhất. Một chứng ngôn có thể nhỏ giọt xuống tâm hồn của các anh chị em khi các anh chị em đọc đi đọc lại Sách Mặc Môn. … Với đức tin và chủ ý thực sự, chứng ngôn của các anh chị em về Tiên Tri Joseph Smith sẽ được củng cố. (Neil L. Andersen, “Joseph Smith,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, trang 28–30)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em nghĩ tại sao là điều quan trọng để gồm việc học các nguồn tài liệu đáng tin cậy vào với lời cầu nguyện khi tìm kiếm cách trả lời các câu hỏi về Joseph Smith và sứ mệnh tiên tri của ông? Anh chị em nghĩ tại sao những câu hỏi về Joseph Smith và sứ mệnh tiên tri của ông xứng đáng nhận được câu trả lời thuộc linh từ Thượng Đế?

In