Viện Giáo Lý
Bài học 25 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn và Cuộc Hành Trình Về Miền Tây


“Bài học 25 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn và Cuộc Hành Trình Về Miền Tây”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 25 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
Forging Onward, Ever Onward (Tiến Về Phía Trước, Luôn Hướng Về Phía Trước), tranh do Glen S. Hopkinson họa

Brigham Young đứng nhìn khi Các Thánh Hữu rời khỏi Nauvoo.

Bài học 25 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Sự Kế Nhiệm trong Chủ Tịch Đoàn và Cuộc Hành Trình Về Miền Tây

Sau khi thông báo về cái chết của Joseph và Hyrum Smith, một bài báo đã kết luận: “Từ đây chấm dứt Đạo Mặc Môn” (Weekly Herald, ngày 13 tháng Bảy năm 1844, trang 220). Với cái chết của Tiên Tri Joseph, nhiều người quan sát bên ngoài tin rằng Giáo Hội sẽ sụp đổ. Và các tín hữu Giáo Hội đã thắc mắc ai sẽ dẫn dắt họ. Khi học tài liệu bài học này, anh chị em hãy tìm kiếm xem Chúa tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội của Ngài như thế nào sau cái chết của vị tiên tri.

Tiết 1

Ai dẫn dắt Giáo Hội của Chúa khi vị tiên tri qua đời?

Hoàn thành một trong các lựa chọn sau đây cho tiết này:

  1. Nghiên cứu các tài liệu sau đây, sau đó hoàn thành sinh hoạt suy ngẫm.

Một cảm giác u ám bao trùm lên Nauvoo sau cái chết của Joseph và Hyrum Smith. Trong thời kỳ hoang mang đó, một số người đứng ra tuyên bố rằng họ có quyền dẫn dắt Giáo Hội. Một trong những người này là Sidney Rigdon.

Lúc Joseph chết, Brigham Young và các Vị Sứ Đồ khác đang phục vụ truyền giáo ở miền đông Hoa Kỳ. Mãi đến sau ngày 16 tháng Bảy năm 1844 thì Brigham mới nhận được một lá thư mô tả vụ giết hại Joseph và Hyrum Smith.

Khi đọc lá thư, Brigham cảm thấy đau khổ và hoang mang cực độ. Ông chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy.

Ông lập tức nghĩ ngay tới chức tư tế. Joseph đã nắm giữ tất cả các chìa khóa cần thiết để ban cho Các Thánh Hữu và làm lễ gắn bó họ cho thời vĩnh cửu. Không có các chìa khóa đó, công việc của Chúa không thể tiến bước. Trong một khoảnh khắc, Brigham sợ rằng Joseph đã mang theo những chìa khóa đó khi ông chết.

Sau đó, trong một sự mặc khải, Brigham đã nhớ lại cách Joseph ban các chìa khóa này cho Mười Hai Vị Sứ Đồ. Đưa tay khó nhọc xuống đầu gối, ông nói: “Các chìa khóa của vương quốc ở ngay đây với giáo hội.” (Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, tập 1, The Standard of Truth, 1815–1846 [Năm 2018], trang 559)

Vào ngày 7 tháng Tám năm 1844, Mười Hai Vị và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội họp hội đồng với nhau. Trong cuộc họp này, Sidney Rigdon, người đã trở nên bất mãn với Giáo Hội, khẳng định rằng ông đã được kêu gọi và sắc phong làm người phát ngôn cho Joseph Smith (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 100:9), giờ là trách nhiệm của ông ta để “xem giáo hội có được vận hành theo cách thức đúng”” (trong History, 1838–1856 [Bản Thảo Lịch Sử của Giáo Hội], tập F-1, trang 295, josephsmithpapers.org).

Sau khi Sidney kết thúc bài nói chuyện của mình, Brigham Young tuyên bố:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Brigham Young

Joseph đã truyền giao lên đầu [Mười Hai Vị Sứ Đồ] mọi chìa khóa và quyền năng thuộc về vai trò sứ đồ mà bản thân ông nắm giữ trước khi ông bị giết hại. (Brigham Young, trong History, 1838–1856, tập F-1, trang 296, josephsmithpapers.org)

Ngày hôm sau, Các Thánh Hữu tại Nauvoo tụ họp lại để nghe Sidney Rigdon đưa ra lời tuyên bố về vai trò lãnh đạo của ông. Sau bài phát biểu của ông ấy, Brigham Young nói vắn tắt, ủng hộ rằng Nhóm Túc Số Mười Hai Vị, đã cùng nhau nắm giữ tất cả các chìa khóa của chức tư tế được phục hồi cho Tiên Tri Joseph Smith, giờ đây sẽ dẫn dắt Giáo Hội .

Khi Emily [Hoyt] nghe Brigham nói, cô ngẩng nhìn ông để chắc chắn rằng đó không phải là Joseph đang nói. Ông có cách diễn đạt của Joseph, phương pháp suy luận và thậm chí là cả âm thanh trong giọng nói của ông. …

Bảy năm sau, Emily ghi lại kinh nghiệm của bà ấy khi xem Brigham nói chuyện với Các Thánh Hữu, làm chứng rằng trên bục nói chuyện ông trông giống và nghe giống Joseph như thế nào. Trong những năm sau, hàng chục Thánh Hữu cũng làm chứng như bà ấy, mô tả họ đã nhìn thấy Brigham đã được bao trùm bởi tinh thần tiên tri của Joseph vào ngày hôm đó như thế nào. (Các Thánh Hữu, 1:565–566)

Wilford Woodruff đã viết: “Nếu không thấy ông ấy [tức Brigham] bằng chính đôi mắt mình thì không ai có thể thuyết phục tôi để tin rằng đó không phải là Joseph Smith” (trong History of the Church, 7:236).

Với lời tuyên bố của Brigham Young liên quan đến việc Joseph truyền giao các chìa khóa và quyền năng của chức vụ sứ đồ cho Mười Hai Vị và lời chứng xác nhận của Đức Thánh Linh, Các Thánh Hữu đã hiểu được ý muốn của Thượng Đế và tán trợ Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ với tư cách là những người lãnh đạo Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Cân nhắc xem Cha Thiên Thượng đã cho biết ý muốn của Ngài và tình yêu thương của Ngài dành cho Các Thánh Hữu như thế nào bằng cách cho họ thấy rằng Brigham Young và Mười Hai Vị sẽ dẫn dắt Giáo Hội. Làm thế nào anh chị em biết được rằng những người ngày nay dẫn dắt Giáo Hội đều được Thượng Đế chọn và kêu gọi?

Tiết 2

Làm thế nào Chúa có thể dẫn dắt chúng ta khi tương lai có vẻ không chắc chắn?

Vào tháng Một năm 1846, trong bối cảnh sự ngược đãi ngày càng gia tăng đối với Các Thánh Hữu, Mười Hai Vị Sứ Đồ đã hoàn tất kế hoạch rời khỏi Nauvoo và đi về miền tây. Vào năm 1842 Joseph Smith đã tiên tri rằng “Các Thánh Hữu sẽ tiếp tục chịu nhiều khổ sở và sẽ bị đuổi đi đến dải núi Rocky … [và tạo lập] những khu định cư và xây cất những thành phố và … trở thành một dân tộc hùng mạnh ở giữa dải núi Rocky” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 555–556).

Hình Ảnh
Brigham Young đứng nhìn khi Các Thánh Hữu rời khỏi Nauvoo.

Brigham Young dẫn dắt Các Thánh Hữu rời khỏi Nauvoo.

Khi Các Thánh Hữu đang chuẩn bị để rời khỏi Nauvoo, họ cũng làm việc để hoàn thành Đền Thờ Nauvoo. Khi đền thờ gần hoàn thành, hàng ngàn Thánh Hữu đã đổ về đền thờ cả ngày lẫn đêm để tiếp nhận các giáo lễ của lễ thiên ân và lễ gắn bó. Chị Sarah Rich đã quan sát rằng:

Hình Ảnh
Sarah Rich

Nếu không nhờ vào đức tin và sự hiểu biết đã được ban cho chúng tôi nhờ ảnh hưởng và sự giúp đỡ của Thánh Linh của Chúa trong ngôi đền thờ đó, thì cuộc hành trình của chúng tôi có lẽ là một hành động liều lĩnh đầy mạo hiểm. … Nhưng chúng tôi có đức tin nơi Cha Thiên Thượng và chúng tôi đặt lòng tin nơi Ngài với cảm nghĩ rằng chúng tôi là dân được chọn của Ngài. (Sarah Rich, trong Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society [Năm 2011], trang 30)

Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói về Các Thánh Hữu ở Nauvoo lúc đó:

Hình Ảnh
Anh Cả Robert D. Hales

Những giao ước của họ với Chúa trong Đền Thờ Nauvoo đã bảo vệ cho họ trong suốt cuộc hành trình về miền tây, và cũng bảo vệ cho mỗi chúng ta ngày nay và trong suốt cuộc đời chúng ta. (Robert D. Hales, “Temple Blessings,” New Era, tháng Hai năm 2014, trang 4)

Khi sự ngược đãi gia tăng, Các Thánh Hữu đã hoàn tất kế hoạch của họ và một nhóm gồm nhiều Các Thánh Hữu đầu tiên bắt đầu cuộc hành trình vượt qua tiểu bang Iowa vào tháng Hai năm 1846. Họ phải đối mặt với thời tiết mùa đông khắc nghiệt, lương thực khan hiếm và sự thiếu tổ chức. Mùa xuân mang theo mưa triền miên, nước sông dâng cao và bùn lầy làm cản trở chuyến hành trình của Các Thánh Hữu với chỉ 300 dặm (483 km) trong 131 ngày. Do sự chậm trễ này và nguồn lương thực bị cạn kiệt, Brigham Young đã dừng cuộc hành trình và thiết lập một trạm dừng mang tên Chung Cư Mùa Đông. Vào mùa thu, số lượng người ở Chung Cư Mùa Đông đã tăng lên hơn 7.000 người.

Hình Ảnh
Winter Quarters (Chung Cư Mùa Đông), tranh do Greg Olsen họa

Nhiều người bị bệnh do suy dinh dưỡng và phơi nhiễm, và đức tin của một số người đã bị thử thách. Những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt này đã làm cho mùa đông năm 1846–1847 trở thành một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của Brigham Young. Ông cảm thấy “[mình] giống như người cha của một gia đình có đông đúc con cái xung quanh” và sau này nhớ lại là những trách nhiệm của ông bấy giờ đè nặng lên ông như “sức nặng hai mươi lăm tấn” (“This Shall Be Our Covenant,” Revelations in Context [Năm 2016], trang 307–308; xin xem Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, tập 2, No Unlowed Hand, 1846–1893 [Năm 2020], trang 40–44, 46–51).

Dưới sức nặng này, Brigham Young đã khẩn nài Chúa hướng dẫn và nhận được một điều mặc khải trở thành “Lời và Ý Muốn của Chúa đối với Trại Y Sơ Ra Ên trong cuộc hành trình của họ về Miền Tây” (Giáo Lý và Giao Ước 136:1). Khi học các phần sau đây của sự mặc khải này, hãy cân nhắc đánh dấu những chỉ dẫn và lời hứa của Chúa với Các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 136:2, 8, 10–11, 21–22.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã đưa ra hiểu biết sâu sắc quan trọng về thời điểm của sự mặc khải được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 136. Ông nói:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Điều cơ bản cho mọi nỗ lực để nhận được sự mặc khải là cam kết làm tất cả những gì chúng ta có thể với nỗ lực và sự đánh giá của chính mình. Điều này nghĩa là chúng ta cần phải phục vụ và làm việc.

Tiến bước với sự phục vụ và việc làm của chúng ta là một cách quan trọng để hội đủ điều kiện cho sự mặc khải. Trong việc học thánh thư của mình, tôi để ý rằng hầu hết những lời mặc khải đến với con cái của Thượng Đế khi họ hành động, chứ không phải khi họ ngồi tại chỗ của mình để chờ Chúa phán bảo bước đầu tiên phải làm.

Ví dụ: điều quan trọng cần lưu ý là sự mặc khải được gọi là “Lời và Ý Muốn của Chúa đối với Trại Y Sơ Ra Ên” (Giáo Lý và Giao Ước 136:1) không được ban cho ở Nauvoo trong khi Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ lên kế hoạch rời khỏi Nauvoo; … cũng như không phải được ban cho ở bờ phía tây của sông Mississippi. … Sự mặc khải để hướng dẫn Các Thánh Hữu di chuyển trên khắp đồng bằng được ban cho vào ngày 14 tháng Một năm 1847, khi các Thánh Hữu đã đi được khoảng một phần ba chặng đường đến thung lũng giữa các dải núi. (Dallin H. Oaks, “In His Own Time, in His Own Way,” Ensign, tháng Tám năm 2013, trang 22, 24)

Hãy cân nhắc trong một phút về cách có thể áp dụng sự hiểu biết sâu sắc này từ Chủ Tịch Oaks cho các câu hỏi và quyết định của riêng anh chị em mà ảnh hưởng đến tương lai của anh chị em.

Hình Ảnh
Pioneers Entering the Salt Lake Valley (Những Người Tiên Phong Bước Vào Thung Lũng Salt Lake), tranh do King Driggs họa

Đầu tháng Tư năm 1847, Brigham Young rời khỏi Chung Cư Mùa Đông với nhóm Các Thánh Hữu đầu tiên. Họ hành trình hơn 1.031 dặm (1.660 km) trong bốn tháng và đến được Thung Lũng Salt Lake vào ngày 24 tháng Bảy năm 1847. Wilford Woodruff đã ghi lại rằng khi Brigham Young trông thấy thung lũng, “ông đã bị bao phủ trong khải tượng trong vài phút. … Khi khải tượng kết thúc, ông nói: ‘Thế là đủ. Đúng là nơi này đây. Tiếp tục đi thôi’” (trong Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff [Năm 2004], trang 146). Đến tháng Mười, khoảng 1.700 Thánh Hữu đã định cư tại tiểu bang Utah. Tuy nhiên, khoảng 10.000 người khác vẫn sống dọc theo Sông Missouri ở tiểu bang Iowa và Nebraska và đi về miền tây trong vòng năm năm kế tiếp (xin xem “Sustaining a New First Presidency in 1847,” ChurchofJesusChrist.org).

Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dẫn dắt Giáo Hội mà không có Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn trong hơn ba năm. Vào tháng Mười Hai năm 1847, Các Vị Sứ Đồ họp tại thành phố Council Bluffs, Iowa, nơi nhiều Thánh Hữu vẫn sống tại đó. Họ tụ họp trong một ngôi nhà gỗ nhỏ để thảo luận về việc tổ chức lại Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn. “Một biểu hiện lớn lao của Đức Thánh Linh đã được trút xuống những người có mặt,” và Mười Hai Vị đã nhất trí tán trợ Brigham Young, Vị Sứ Đồ trưởng, làm Chủ Tịch của Giáo Hội (Autobiography of Bathsheba W. Smith, trang 12, Thư Viện Lịch Sử Giáo Hội, Salt Lake City; chính tả đã được tiêu chuẩn hóa; xin xem Saints, 2:87–89, 92–95).

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy suy nghĩ xem Chúa đã hướng dẫn Các Thánh Hữu như thế nào khi họ hành trình đến Thung Lũng Salt Lake. Anh chị em cảm thấy Chúa hướng dẫn cuộc sống mình như thế nào? Anh chị em có thể cần phải tập trung vào những gì để nhận được sự hướng dẫn lớn lao hơn từ Chúa?

In