![](https://www.churchofjesuschrist.org/imgs/https%3A%2F%2Fassets.churchofjesuschrist.org%2Fd4%2Fee%2Fd4ee64cd5d8610f0f0d383a213867d3c76e56ec3%2Fd4ee64cd5d8610f0f0d383a213867d3c76e56ec3.jpeg/full/!250,/0/default)
Hỗ Trợ Thế Hệ Đang Vươn Lên
Chính những mối quan hệ trong cuộc sống của giới trẻ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lựa chọn của các em.
Khi chuẩn bị bài nói chuyện với anh chị em, tôi đã bị cuốn hút vào câu chuyện về Hê La Man và các chiến sĩ Am Môn trẻ tuổi. Tôi đã cảm nhận được quyền năng của các vị tiên tri trong Sách Mặc Môn giảng dạy cho các bậc cha mẹ, các giám trợ và các tín hữu trong tiểu giáo khu qua việc học hỏi câu chuyện này.
Hê La Man là một người mà những người Am Môn trẻ tuổi có thể tin cậy. Ông đã giúp họ phát triển và trưởng thành trong sự ngay chính. Họ biết và yêu mến ông và “muốn [ông] làm người lãnh đạo họ.”
Hê La Man yêu quý những người trẻ tuổi này như con của ông và nhìn thấy tiềm năng của họ. Anh Cả Dale G. Renlund đã dạy rằng: “Để phục vụ hữu hiệu những người khác, chúng ta cần phải nhìn họ … qua góc nhìn của Cha Thiên Thượng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu thấu hiểu giá trị thật sự của một con người. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể cảm nhận được tình yêu thương mà Cha Thiên Thượng đã dành cho tất cả con cái của Ngài.” Các vị giám trợ ngày nay được ban cho khả năng phân biệt để nhìn ra được danh tính thiêng liêng của giới trẻ do họ chăm sóc.
Hê La Man “kiểm điểm lại” những người trẻ tuổi được ông chăm sóc. Ông ưu tiên xây đắp mối quan hệ vững mạnh với họ.
Vào thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết, Hê La Man và các chiến binh trẻ tuổi của ông đã mất dấu đội quân đang truy đuổi họ. Hê La Man đã hội ý với các thiếu niên:
“Này, chúng ta không biết có phải chúng dừng lại để chúng ta quay lại đánh chúng. …
“Vậy các con nghĩ sao, hỡi các con trai của ta …?”
Những thiếu niên trung tín này đã đáp lại: “Thưa cha, này, Thượng Đế của chúng ta đang ở với chúng ta, và Ngài không để cho chúng ta phải ngã gục; vậy chúng ta hãy tiến lên.” Họ đã thắng trận, khi Hê La Man ủng hộ các thiếu niên này trong quyết tâm hành động của họ.
Các chiến sĩ Am Môn trẻ tuổi có chính nghĩa cao đẹp và dũng cảm trong công việc “bảo vệ dân.” “Lực lượng nhỏ,” do Hê La Man lãnh đạo, đã mang đến “biết bao hy vọng và niềm vui lớn lao” cho tâm hồn của đội quân Nê Phi giàu kinh nghiệm. Các vị giám trợ ngày nay có thể hướng dẫn giới trẻ tài năng trong việc ban phước cho tiểu giáo khu và quy tụ Y Sơ Ra Ên. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng đây là “sứ mệnh mà vì đó các em đã được gửi đến thế gian.”
Giống như các chiến sĩ Am Môn trẻ tuổi đã “luôn luôn trung thành trong mọi công việc họ được giao phó,” Hê La Man đã trung thành tuân theo những người lãnh đạo của mình. Cho dù gặp thách thức hay thất bại, Hê La Man luôn luôn “kiên quyết” tiến tới mục đích của họ. Khi được lệnh “dẫn những đứa con trai nhỏ của [mình đi]” ông đã vâng lời.
Giới trẻ ngày nay được ban phước khi các giám trợ tuân theo sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo của chúng ta để “hội ý với [các] chủ tịch Hội Thiếu Nữ trong tiểu giáo khu.” Các chủ tịch giáo khu đảm bảo rằng các vị giám trợ và chủ tịch Hội Thiếu Nữ được hướng dẫn cách làm tròn trách nhiệm của họ đối với giới trẻ.
Hê La Man tôn trọng các giao ước. Khi Am Môn giảng dạy phúc âm cho cha mẹ của các chiến binh trẻ tuổi, họ đã chấp nhận phúc âm đó với tấm lòng rộng mở. Họ đã cam kết với cuộc sống mới của vai trò môn đồ ngay chính đến nỗi đã lập giao ước “dẹp bỏ các khí giới phản nghịch của mình.” Điều duy nhất khiến họ cân nhắc việc phá vỡ giao ước này, quay trở lại quá khứ chiến đấu quen thuộc của mình, là khi họ chứng kiến dân Nê Phi gặp nguy hiểm.
Dân Am Môn muốn giúp đỡ những người đã cho họ một ngôi nhà an toàn. Hê La Man, cùng với những người khác, đã thuyết phục họ giữ giao ước không bao giờ chiến đấu nữa. Ông tin cậy vào sức mạnh mà Thượng Đế ban cho hơn là vào sức mạnh mà dân Am Môn có thể mang lại bằng lưỡi gươm và các mũi tên của họ.
Khi Hê La Man và các chiến binh trẻ tuổi của ông đối mặt với những thử thách khó khăn, Hê La Man đã rất kiên quyết. “Nhưng này, điều ấy không thành vấn đề—chúng tôi tin Thượng Đế sẽ giải cứu chúng tôi.” Ví dụ, khi sắp chết đói, phản ứng của họ là “dâng hết tâm hồn ra cầu nguyện lên Thượng Đế, xin Ngài ban thêm sức mạnh cho [họ], và giải thoát [họ] … [và] Chúa … quả đã viếng thăm [họ] với đảm bảo rằng, Ngài sẽ giải thoát [họ]” “nhờ đức tin vững chắc của họ về những điều mà họ đã được giáo huấn để tin.”
Chúng ta biết được từ Hê La Man rằng những người trẻ tuổi này được cha mẹ ủng hộ. Những bậc cha mẹ trung tín này biết rằng họ có trách nhiệm chính trong việc giảng dạy con cái mình. Họ dạy con cái mình tuân giữ các lệnh truyền và “bước đi ngay thẳng” trước mặt Thượng Đế. Mẹ của họ đã dạy họ “rằng, nếu họ không nghi ngờ, Thượng Đế sẽ giải thoát họ.” Những người cha của họ là tấm gương hùng hồn về việc lập giao ước. Những cựu chiến binh này biết rõ sự khủng khiếp của chiến trường. Họ giao những đứa con trai thiếu kinh nghiệm của mình cho Hê La Man chăm sóc và khuyến khích chúng bằng cách gửi “rất nhiều lương thực.”
Hê La Man không đơn độc khi ông phục vụ đội quân trẻ tuổi của mình. Xung quanh ông có những người mà ông tìm đến để được hỗ trợ và hướng dẫn. Ông tìm đến Lãnh Binh Mô Rô Ni để được giúp đỡ và đã nhận được sự giúp đỡ đó.
Không ai phục vụ một mình trong vương quốc của Chúa. Chúa đã ban phước cho chúng ta với các tiểu giáo khu và giáo khu. Qua tổ chức được phục hồi của Ngài, chúng ta có đủ nguồn lực, sự khôn ngoan và sự soi dẫn để đương đầu với bất kỳ thử thách nào.
Một vị giám trợ đưa ra hướng dẫn cho tiểu giáo khu thông qua các hội đồng. Ông xúc tiến các cuộc phỏng vấn về việc phục sự hằng quý và sau đó khuyến khích nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ làm tròn trách nhiệm phục sự các gia đình. Các chủ tịch đoàn này đi đầu trong việc đánh giá nhu cầu và tìm ra các giải pháp đầy soi dẫn. Các chủ tịch giáo khu hỗ trợ bằng cách chỉ dẫn các chủ tịch đoàn nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ về những trách nhiệm này.
Sự hướng dẫn cần thiết dành cho những người lãnh đạo và các bậc cha mẹ được tìm thấy trong các ứng dụng Thư Viện Phúc Âm và Sống Theo Phúc Âm. Trong những nguồn tài liệu đầy soi dẫn này, chúng ta có thể tìm thấy thánh thư, những lời giảng dạy của các vị tiên tri hiện đại và Sách Hướng Dẫn Tổng Quát. Mục Giới Trẻ trong Thư Viện Phúc Âm có nhiều nguồn tài liệu dành cho các chủ tịch đoàn nhóm túc số và các chủ tịch đoàn lớp học và có cả sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn Để Lựa Chọn. Khi tất cả các tín hữu trong tiểu giáo khu tìm hiểu những nguồn tài liệu đầy soi dẫn này và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Thánh Linh, mọi người sẽ được Chúa hướng dẫn trong công việc củng cố giới trẻ.
Toàn bộ tiểu giáo khu sẽ được ban phước và củng cố khi các tín hữu tập trung vào thế hệ đang vươn lên. Bất chấp sự không hoàn hảo và thiếu sót của chúng ta, Cha Thiên Thượng mời gọi mỗi người chúng ta hãy tìm đến những người khác, qua sự đồng hành của Thánh Linh Ngài. Ngài biết rằng chúng ta tăng trưởng và được thánh hóa khi tuân theo những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Sự không hoàn hảo trong những nỗ lực của chúng ta không phải là vấn đề. Khi hợp tác với Chúa, chúng ta có thể tin tưởng rằng những nỗ lực của mình sẽ phù hợp với những gì Ngài sẽ làm cho giới trẻ.
Bằng cách tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong việc tiếp cận giới trẻ, chúng ta sẽ trở thành nhân chứng về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng trong cuộc sống của các em ấy. Việc hành động theo những sự thúc giục của Chúa sẽ xây dựng các mối quan hệ yêu thương và tin cậy. Chính những mối quan hệ trong cuộc sống của giới trẻ sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lựa chọn của các em.
Giới trẻ sẽ học được mẫu mực của sự mặc khải khi các em tham gia với chúng ta trong quá trình tìm kiếm và hành động theo những sự thúc giục để phục vụ người khác. Khi giới trẻ tìm đến Chúa để nhận được sự hướng dẫn đầy soi dẫn này, mối quan hệ và sự tin cậy của các em nơi Ngài sẽ sâu sắc hơn.
Chúng ta bày tỏ sự tin tưởng của mình nơi giới trẻ bằng cách đưa ra sự hỗ trợ và chỉ dẫn mà không kiểm soát. Khi chúng ta lùi lại và cho phép giới trẻ học hỏi thông qua việc hội ý cùng nhau, chọn một hướng đi được soi dẫn và thực hiện kế hoạch của mình, các em sẽ nếm trải được niềm vui và sự trưởng thành thực sự.
Chủ Tịch Henry B. Eyring đã dạy rằng “điều quan trọng nhất là những gì [các em ấy] học được từ [anh chị em] về con người thực sự của các em và các em có thể thực sự trở thành người như thế nào. Tôi đoán là các em ấy sẽ không học hỏi được điều đó nhiều từ những bài giảng. Các em ấy sẽ học được từ những cảm giác về con người thực sự của anh chị em, về việc anh chị em nghĩ các em ấy là người như thế nào ở hiện tại và ở tương lai.”
Giới trẻ của chúng ta luôn làm chúng ta ngạc nhiên về lòng can đảm, đức tin và khả năng của các em. Khi các em ấy chọn trở thành môn đồ trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô, thì phúc âm của Ngài sẽ khắc sâu vào lòng các em. Việc noi theo Ngài sẽ trở thành một phần con người các em chứ không chỉ là những gì các em làm.
Hê La Man đã giúp những người Am Môn trẻ tuổi hiểu được một môn đồ dũng cảm của Chúa Giê Su Ky Tô phải sống như thế nào. Chúng ta có thể trở thành những tấm gương hùng hồn cho giới trẻ về cách mà các môn đồ của Đấng Ky Tô sống ngày nay. Các bậc cha mẹ trung tín đang cầu nguyện để có được những tấm gương này trong cuộc sống của con cái họ. Không có chương trình nào có thể thay thế được ảnh hưởng của những người lớn biết yêu thương và tuân giữ giao ước.
Với tư cách là chủ tịch nhóm túc số các thầy tư tế, vị giám trợ có thể nêu gương cho giới trẻ về cách trở thành một người chồng chung thủy và một người cha yêu thương qua việc bảo vệ, chu cấp và chủ tọa bằng những cách thức ngay chính. Các vị giám trợ, với “sự tập trung đặc biệt vào giới trẻ,” sẽ có ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ.
Giới trẻ ngày nay nằm trong số những linh hồn cao quý nhất của Cha Thiên Thượng. Các em ấy nằm trong số những người kiên quyết bảo vệ lẽ thật và quyền tự quyết trong tiền dương thế. Các em được sinh ra trong thời kỳ này để quy tụ Y Sơ Ra Ên qua lời chứng mạnh mẽ của các em về Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài biết mỗi người trong số các em ấy và biết tiềm năng to lớn của các em. Ngài kiên nhẫn chờ cho các em tiến triển. Ngài sẽ cứu chuộc và bảo vệ các em. Ngài sẽ chữa lành và hướng dẫn các em. Ngài sẽ soi dẫn các em. Chúng ta, là các bậc cha mẹ và những người lãnh đạo của các em, đã được chuẩn bị để hỗ trợ các em. Chúng ta có Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi hỗ trợ khi chúng ta nuôi dạy thế hệ tiếp theo.
Tôi làm chứng rằng Giáo Hội của Đấng Ky Tô, được phục hồi qua Tiên Tri Joseph Smith và do Chủ Tịch Russell M. Nelson lãnh đạo ngày nay, được tổ chức để giúp giới trẻ hoàn thành mục đích vĩ đại của các em trong những ngày sau này. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.