Đại Hội Trung Ương
Trung Tín Đến Cùng
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Trung Tín Đến Cùng

Bởi tay Ngài, các em sẽ có thể hạ gục mọi gã Gô Li Át xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Các bạn trẻ thân mến, hôm nay tôi muốn nói chuyện trực tiếp với các em, là giới trẻ của Giáo Hội.

Đã được một năm kể từ khi chúng tôi được kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ. Rất nhiều điều đã xảy ra trong một năm qua!

Chúng tôi đã gặp nhiều người trong số các em, và đã cùng các em học hỏi những lời giảng dạy của Đấng Ky Tô. Cùng nhau, chúng ta đã ca hát, kết bạn mới, và phục vụ trong các cộng đồng của mình. Chúng tôi đã được củng cố khi lắng nghe chứng ngôn của các em trong các đại hội giới trẻ và các sự kiện toàn cầu. Và chúng ta cũng cùng nhau thờ phượng trong ngôi nhà của Chúa.

Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều chia sẻ một sứ điệp từ Chúa của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Tối nay cũng không khác biệt; vì tôi có một sứ điệp dành cho các em, giới trẻ của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Những Câu Hỏi Quan Trọng

Các em đã bao giờ tự hỏi làm thế nào các em có thể trung tín với Thượng Đế trong khi đang sống trong một thế giới tội lỗi không? Các em lấy sức mạnh từ đâu để tiến lên phía trước và tiếp tục làm điều tốt? Làm sao để các em có được niềm vui thật sự?

Tôi nghĩ kinh nghiệm của Đa Vít và Gô Li Át có thể giúp các em.

Đa Vít và Gô Li Át

Trong Kinh Cựu Ước, khi quân đội của người Phi Li Tin đang đánh nhau với dân Y Sơ Ra Ên, vào mỗi buổi sáng cùng mỗi buổi tối, một người Phi Li Tin khổng lồ có tên Gô Li Át bước ra thách bất kỳ người Y Sơ Ra Ên nào đấu với hắn.

Hình Ảnh
Đa Vít và Gô Li Át

Trong dân Y Sơ Ra Ên có Đa Vít, một người chăn chiên trẻ tuổi và nhỏ bé hơn Gô Li Át rất nhiều, nhưng lại có một đức tin khổng lồ nơi Chúa Giê Su Ky Tô! Đa Vít đã xung phong chiến đấu với hắn. Ngay cả nhà vua cũng cố gắng can ngăn cậu, nhưng Đa Vít đã chọn đặt niềm tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô.

Trước đó, Đa Vít đã chiến đấu với sư tử, và cả với gấu. Từ kinh nghiệm của mình, cậu biết rằng Thượng Đế luôn bảo vệ cậu và giúp cậu chiến thắng. Với Đa Vít, cớ vì Thượng Đế mới là động cơ quan trọng nhất. Vì thế, với đức tin tràn trề nơi Thượng Đế là Đấng sẽ không bỏ mặc mình, cậu nhặt về năm viên đá bóng láng, cầm theo cái trành ném đá, và đi đối mặt với tên khổng lồ.

Hình Ảnh
Năm viên đá của Đa Vít.

Thánh thư cho chúng ta biết rằng viên đá đầu tiên mà Đa Vít bắn ra đã trúng ngay trán của Gô Li Át, và kết liễu đời hắn.

Tìm Kiếm Câu Trả Lời

Trong khi Đa Vít chỉ sử dụng một viên đá là đã giết được Gô Li Át, cậu đã chuẩn bị đến năm viên. Tận năm viên! Chi tiết này khiến tôi nghĩ về cách tôi có thể chuẩn bị bản thân mình để đối mặt với thế gian.

Nếu mỗi viên đá của Đa Vít tượng trưng cho một sức mạnh mà chúng ta cần có để chiến thắng trong cuộc sống của mình thì sao nhỉ? Năm viên đá đó có thể là gì? Tôi đã nghĩ về các khả năng sau:

  1. Viên đá thứ nhất là tình yêu thương của tôi dành cho Thượng Đế.

  2. Viên đá thứ hai là đức tin của tôi nơi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

  3. Viên đá thứ ba là sự hiểu biết về danh tính thật sự của tôi.

  4. Viên đá thứ tư là sự hối cải hằng ngày của tôi.

  5. Viên đá cuối cùng là việc tôi tiếp cận quyền năng của Thượng Đế.

Chúng ta hãy nói về việc chúng ta được ban phước nhờ những sức mạnh này ra sao.

Thứ nhất, viên đá tình yêu thương của tôi dành cho Thượng Đế. Yêu mến Thượng Đế là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Sách hướng dẫn Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ dạy chúng ta rằng: “Thượng Đế yêu thương các em. Ngài là Cha của [các] em. Tình thương yêu hoàn hảo của Ngài có thể soi dẫn [các] em để yêu thương Ngài. Khi tình yêu thương của [các] em dành cho Cha Thiên Thượng là sự ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của [các] em, thì nhiều quyết định trở nên dễ dàng hơn.”

Tình yêu mến của chúng ta dành cho Thượng Đế và mối quan hệ gần gũi với Ngài cho chúng ta sức mạnh cần thiết để thay đổi tấm lòng của mình và vượt qua các thử thách một cách dễ dàng hơn.

Thứ hai, viên đá đức tin của tôi nơi Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Khi Chúa Giê Su Ky Tô đến thế gian, Ngài đã chịu đựng cho tội lỗi của chúng ta và Ngài mang lấy hết những buồn phiền, đau đớn, yếu đuối, cùng mọi bệnh tật về thể chất và tâm thần của chúng ta. Bởi vì vậy nên Ngài biết cách giúp đỡ chúng ta. Có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô có nghĩa là hoàn toàn tin cậy vào sự khôn ngoan, kỳ định, tình yêu thương, và quyền năng của Ngài để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Viên đá đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô sẽ đánh bại bất kỳ “gã khổng lồ” nào trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể chiến thắng thế giới sa ngã này bởi vì Ngài là Người đầu tiên đã chiến thắng nó.

Thứ ba, viên đá sự hiểu biết về danh tính thật sự của tôi. Vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã dạy rằng điều quan trọng nhất là chúng ta biết mình là con cái của Thượng Đế, con cái giao ước, và môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mọi điều thay đổi khi tôi biết tôi thật sự là ai. Khi nghi ngờ khả năng của mình, tôi thường lặp lại với chính mình trong tâm trí hoặc thành lời rằng: “Tôi là con gái của Thượng Đế, tôi là con gái của Thượng Đế” nhiều lần cho đến khi tôi cảm thấy tự tin trở lại để tiếp tục công việc của mình.

Thứ tư, viên đá sự hối cải hằng ngày của tôi. Trong sách hướng dẫn Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ chúng ta đọc rằng: “Sự hối cải không phải là hình phạt cho tội lỗi, đó là cách Đấng Cứu Rỗi giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Hối cải có nghĩa là thay đổi—để từ bỏ tội lỗi và hướng về Thượng Đế. Điều đó có nghĩa là cải thiện và nhận được sự tha thứ. Loại thay đổi này không phải là sự kiện diễn ra một lần; mà nó là một quá trình liên tục.”

Không điều gì giải thoát chúng ta cho bằng việc cảm nhận được sự tha thứ của Thượng Đế và biết rằng chúng ta được thanh sạch và được hòa giải với Ngài. Tất cả mọi người đều có thể nhận được sự tha thứ.

Thứ năm là viên đá việc tôi tiếp cận quyền năng của Thượng Đế. Các giao ước chúng ta lập với Thượng Đế, như là những giao ước khi chúng ta làm giáo lễ báp têm, cho phép chúng ta tiếp cận quyền năng của sự tin kính. Quyền năng của Thượng Đế là một quyền năng có thật để giúp chúng ta đối mặt với thử thách, đưa ra những quyết định đúng đắn, và làm tăng thêm khả năng của chúng ta để kiên trì trong những tình huống khó khăn. Nó là một quyền năng mà nhờ đó chúng ta có thể phát triển những khả năng cụ thể cần thiết cho bản thân mình.

Sách hướng dẫn Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ giải thích: “Các giao ước kết nối [các] em với Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi. Chúng làm [gia] tăng quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của [các] em.”

Chúng ta hãy nói về sự kết nối đó. Các em có nhớ khi Đấng Ky Tô dạy về sự khác biệt giữa một ngôi nhà được xây trên đá và một ngôi nhà trên cát không? Anh Cả Dieter F. Uchtdorf đã giải thích: “Một căn nhà không thể trụ vững trong cơn bão tố bởi vì căn nhà đó vững chắc. Nó cũng không thể trụ vững chỉ vì nền đá vững chắc. Ngôi nhà tồn tại qua cơn bão tố bởi vì nó được gắn chặt vào nền đá vững vàng đó. Chính sức mạnh của sự kết nối với nền đá mới là điều quan trọng.”

Hình Ảnh
Ngôi nhà được xây trên nền đá.

Sự kết nối cá nhân của chúng ta với Chúa Giê Su Ky Tô sẽ cho chúng ta lòng can đảm và sự tin tưởng để tiến lên phía trước giữa những người không tôn trọng niềm tin của chúng ta hoặc bắt nạt chúng ta. Đấng Ky Tô mời gọi chúng ta luôn luôn giữ Ngài trong mọi ý nghĩ của mình; Ngài phán với chúng ta: “Hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ.” Việc nghĩ về Đấng Cứu Rỗi cho chúng ta tâm trí sáng tỏ để đưa ra quyết định, để hành động mà không sợ hãi, và để từ chối những gì trái với những lời giảng dạy của Thượng Đế. Khi tôi có một ngày khó khăn và cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa, việc nghĩ về Đấng Ky Tô mang lại sự bình an và cho tôi niềm hy vọng.

Làm thế nào chúng ta có thể có được quyền năng này của Chúa Giê Su Ky Tô? Việc tuân giữ các giao ước của chúng ta và gia tăng đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô chính là mấu chốt.

Tôi thật sự ước rằng Đa Vít có thêm một viên đá nữa; nếu vậy thì nó sẽ là viên đá đức tin của tôi. Chứng ngôn của chúng ta được tạo dựng bởi những kinh nghiệm thuộc linh cá nhân, mà qua đó chúng ta nhận ra ảnh hưởng thiêng liêng trong cuộc sống của mình. Không một ai có thể lấy đi sự hiểu biết đó khỏi chúng ta. Việc có được sự hiểu biết đó khi sống theo những kinh nghiệm thuộc linh của chúng ta là vô giá. Việc trung thành với sự hiểu biết đó cho chúng ta sự tự do. Nó cho chúng ta niềm vui! Nếu chúng ta yêu mến lẽ thật, thì sẽ tìm kiếm nó, và một khi tìm thấy nó, chúng ta sẽ bảo vệ nó.

Một Lời Mời

Cũng như tôi đã chọn viên đá thứ sáu, tôi mời các em họp lại với lớp học, nhóm túc số, hoặc gia đình của mình và suy nghĩ về những sức mạnh khác mà các em cần có để tiếp tục trung tín với Thượng Đế, và nhờ đó mà chiến thắng thế gian.

Một Lời Hứa

Các bạn trẻ thân mến, Đấng Ky Tô vui mừng để cùng đi với chúng ta trên cuộc hành trình của cuộc sống này. Tôi hứa với các em, rằng khi bám chặt vào thanh sắt, các em sẽ bước đi trong bàn tay dìu dắt của Chúa Giê Su Ky Tô. Ngài sẽ hướng dẫn các em, và Ngài sẽ dạy dỗ các em. Bởi tay Ngài, các em sẽ có thể hạ gục mọi gã Gô Li Át xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Chứng Ngôn

Tôi làm chứng rằng có niềm vui trong việc cầu nguyện hằng ngày, trong việc đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày, trong việc dự phần Tiệc Thánh mỗi Chủ Nhật, và trong việc học lớp giáo lý—thậm chí vào lúc sáng sớm! Có niềm vui khi làm điều tốt.

Có niềm vui khi trung tín với Thượng Đế của vũ trụ, Đấng Cứu Rỗi của thế gian, Vua của các vua. Có niềm vui khi làm một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô.

Thượng Đế là Cha của chúng ta. Ngài biết những ước muốn trong tấm lòng và những khả năng của các em, và Ngài tin cậy các em.

Giới trẻ thân mến, Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giúp các em trung tín đến cùng. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In