Đại Hội Trung Ương
Tin Cậy nơi Chúa
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2024


Tin Cậy nơi Chúa

Mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế sẽ chỉ phát triển khi chúng ta sẵn lòng tin cậy Ngài.

Trong gia đình chúng tôi, thi thoảng chúng tôi chơi một trò chơi mà chúng tôi gọi là “Cú Ngã bằng Niềm Tin.” Anh chị em có lẽ cũng đã chơi trò này rồi. Hai người đứng cách nhau vài bước chân, một người quay lưng về phía người kia. Theo hiệu lệnh của người phía sau, người phía trước ngã ngửa vào vòng tay đã đợi sẵn của người bạn mình.

Niềm tin là nền tảng của mọi mối quan hệ. Một câu hỏi bắt buộc cho bất kỳ một mối quan hệ nào là “Tôi có thể tin tưởng người kia không?” Một mối quan hệ chỉ hình thành khi mọi người sẵn sàng đặt niềm tin vào nhau. Sẽ không thể là một mối quan hệ nếu một người tin tưởng hoàn toàn nhưng người kia lại chọn không tin tưởng.

Mỗi chúng ta là một người con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của Cha Thiên Thượng đầy lòng nhân từ. Nhưng dù nguồn gốc thuộc linh cung ứng một nền tảng nhưng bản thân nó không tạo nên mối quan hệ trưởng thành với Thượng Đế. Một mối quan hệ chỉ có thể được xây dựng khi chúng ta lựa chọn để tin cậy Ngài.

Cha Thiên Thượng khao khát xây dựng mối quan hệ cá nhân, gần gũi với mỗi người con linh hồn của Ngài. Chúa Giê Su bày tỏ khao khát đó khi Ngài cầu nguyện, “Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta.” Mối quan hệ mà Thượng Đế tìm kiếm với mỗi người con linh hồn là mối quan hệ gần gũi và riêng tư đến mức Ngài có thể chia sẻ tất cả những gì Ngài có và tất cả những gì về Ngài. Kiểu mối quan hệ sâu sắc, trường tồn đó chỉ có thể phát triển khi được xây dựng trên niềm tin cậy hoàn hảo, trọn vẹn.

Về phần Ngài, ngay từ đầu, Cha Thiên Thượng đã nỗ lực để cho thấy sự tin cậy tuyệt đối của Ngài vào tiềm năng thiêng liêng của mỗi người con. Sự tin cậy là nền tảng cho kế hoạch mà Ngài đã vạch ra cho sự tăng trưởng và tiến triển của chúng ta trước khi chúng ta đến thế gian. Ngài sẽ giảng dạy cho chúng ta những luật pháp vĩnh cửu, sáng tạo ra thế gian, ban cho chúng ta thể xác hữu diệt, ban cho chúng ta ân tứ để tự mình lựa chọn, đồng thời cho phép chúng ta học hỏi và phát triển bằng cách tự mình đưa ra những lựa chọn. Ngài mong muốn chúng ta sẽ chọn tuân theo luật pháp của Ngài và quay về tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu bên Ngài và Vị Nam Tử của Ngài.

Biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có những lựa chọn đúng đắn, Ngài cũng đã chuẩn bị một cách thức giúp chúng ta thoát khỏi hậu quả của những lựa chọn sai lầm. Ngài đã ban cho chúng ta một Đấng Cứu Rỗi—Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô—để chuộc tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta được thanh sạch trở lại, với điều kiện là chúng ta phải hối cải. Ngài mời gọi chúng ta thường xuyên sử dụng món quà quý giá về sự hối cải này.

Cha mẹ nào cũng biết việc đủ tin tưởng để cho con cái có quyết định của riêng chúng thì khó đến mức nào, đặc biệt khi họ biết rằng con cái mình chắc chắn sẽ mắc sai lầm và phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng cho phép chúng ta đưa ra những lựa chọn nhằm giúp chúng ta đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình! Như Anh Cả Dale G. Renlund đã dạy: “Mục tiêu của [Ngài] trong việc nuôi nấng con cái Ngài không phải bảo con cái Ngài làm điều ngay chính; mà chính là bảo con cái Ngài chọn làm điều ngay chính và cuối cùng sẽ trở nên giống như Ngài.”

Dù cho Thượng Đế tin cậy chúng ta, mối quan hệ của chúng ta với Ngài sẽ chỉ phát triển khi chúng ta sẵn lòng tin cậy Ngài. Thử thách ở đây là việc tất cả chúng ta đều đang sống trong một thế giới sa ngã và đều từng bị phản bội niềm tin bởi sự dối trá, thao túng, sự ép buộc hoặc những hoàn cảnh khác. Một khi bị phản bội, chúng ta khó có thể tin tưởng trở lại. Những kinh nghiệm tiêu cực về việc tin cậy những người hữu diệt không hoàn hảo thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn lòng của chúng ta để tin cậy vào một Cha Thiên Thượng hoàn hảo.

Cách đây vài năm, hai người bạn của tôi, Leonid và Valentina, đã cho thấy sự quan tâm đến việc trở thành tín hữu của Giáo Hội. Khi Leonid bắt đầu học phúc âm, anh ấy gặp khó khăn để cầu nguyện. Trước đó, trong cuộc đời của mình, Leonid đã từng bị cấp trên lạm quyền, thao túng và kiểm soát, cho nên anh trở nên mất niềm tin vào những người có thẩm quyền. Những kinh nghiệm này đã ảnh hưởng đến khả năng của anh ấy trong việc mở lòng và bày tỏ những cảm nghĩ cá nhân của mình với Cha Thiên Thượng. Qua thời gian và việc học tập, Leonid đã hiểu rõ hơn về thiên tính của Thượng Đế và đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Cuối cùng, lời cầu nguyện trở thành cách thức tự nhiên để anh ấy bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương mà anh ấy dành cho Thượng Đế. Sự tin cậy ngày càng gia tăng của anh ấy vào Thượng Đế cuối cùng đã dẫn anh ấy và Valentina đến việc lập các giao ước thiêng liêng để củng cố mối quan hệ của họ với Thượng Đế và với nhau.

Nếu việc mất niềm tin trước đó khiến anh chị em không tin cậy Thượng Đế, thì xin hãy noi theo tấm gương của Leonid. Hãy tiếp tục kiên trì học tập thêm về Cha Thiên Thượng, về thiên tính, các thuộc tính và mục đích của Ngài. Hãy tìm kiếm và ghi lại những kinh nghiệm khi anh chị em cảm nhận được tình yêu thương và quyền năng của Ngài trong cuộc sống của mình. Vị tiên tri tại thế của chúng ta, Chủ Tịch Russell M. Nelson, đã dạy rằng anh chị em càng tìm hiểu về Thượng Đế thì sẽ càng dễ dàng hơn để tin cậy Ngài.

Đôi khi cách tốt nhất để học cách tin cậy Thượng Đế chỉ đơn giản là tin cậy Ngài. Giống như trò chơi “Cú Ngã bằng Niềm Tin”, đôi khi chúng ta chỉ cần sẵn sàng ngã ngửa về phía sau cho Ngài đỡ lấy chúng ta. Cuộc sống trần thế của chúng ta là một thử thách. Những thử thách vượt quá khả năng của chúng ta đến một cách thường xuyên. Khi không có đủ kiến thức và sự hiểu biết, chúng ta sẽ tự nhiên tìm kiếm sự giúp đỡ từ những nguồn trợ giúp. Trong một thế giới bão hòa thông tin, sẽ không thiếu người này người kia quảng bá giải pháp của họ cho những thách thức của chúng ta. Tuy nhiên, lời khuyên đơn giản đã được chứng minh qua thời gian trong sách Châm Ngôn mới là tốt nhất: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va”. Chúng ta thể hiện sự tin cậy vào Thượng Đế bằng cách hướng về Ngài trước tiên khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống.

Sau khi tôi học xong trường luật tại Utah, gia đình chúng tôi phải đối mặt với quyết định quan trọng về nơi chúng tôi sẽ làm việc và sinh sống. Sau khi hội ý với nhau và với Chúa, chúng tôi cảm thấy được chỉ dẫn phải chuyển gia đình mình đến miền đông Hoa Kỳ, sống xa cha mẹ và anh chị em mình. Ban đầu, mọi việc diễn ra tốt đẹp và chúng tôi tin chắc về quyết định này. Nhưng rồi mọi việc thay đổi. Công ty luật cần cắt giảm nhân lực và tôi phải đối mặt với viễn cảnh không có việc làm lẫn bảo hiểm vào đúng thời gian con gái Dora của chúng tôi chào đời với những thử thách nghiêm trọng về sức khỏe và cần được chăm sóc đặc biệt trong thời gian dài. Trong khi phải đối phó với những thử thách này, tôi lại được kêu gọi vào một sự phục vụ mà đòi hỏi thời gian và sự cam kết đáng kể.

Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một thử thách như vậy và bị quá tải. Tôi bắt đầu nghi hoặc về quyết định mà chúng tôi đã đưa ra và sự xác nhận đi kèm với nó. Chúng tôi đã tin cậy Chúa và mọi việc lẽ ra sẽ phải ổn thỏa. Tôi đã ngã về phía sau và bây giờ có vẻ như không ai có thể đỡ được tôi.

Một ngày nọ những lời nói “Đừng hỏi tại sao; hãy hỏi xem ta muốn con học hỏi điều gì” đã đi sâu vào tâm trí và tấm lòng tôi. Thế là, tôi cảm thấy bối rối hơn nữa. Ngay trong lúc tôi đang vật lộn với quyết định trước đó của mình, Thượng Đế đang mời gọi tôi tin cậy Ngài nhiều hơn nữa. Khi nhìn lại, đây là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời tôi—là lúc cho tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để học cách tin cậy Thượng Đế chỉ đơn giản là tin cậy Ngài. Trong những tuần tiếp theo, tôi ngạc nhiên chứng kiến Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài một cách kỳ diệu để ban phước cho gia đình chúng tôi.

Những giáo viên và huấn luyện viên giỏi biết rằng sự phát triển trí tuệ và sức mạnh thể chất chỉ có thể xảy ra khi trí óc và cơ bắp bị tạo áp lực. Tương tự như vậy, Thượng Đế mời gọi chúng ta tăng trưởng bằng cách tin cậy vào sự dạy dỗ thuộc linh của Ngài thông qua kinh nghiệm giúp phát triển phần thuộc linh. Vì vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng dù trong quá khứ, chúng ta đã cho thấy sự tin tưởng nơi Thượng Đế nhiều đến mức nào, thì ở phía trước vẫn còn có những kinh nghiệm khác để củng cố thêm khả năng tin tưởng của chúng ta. Thượng Đế tập trung vào sự tăng trưởng và tiến triển của chúng ta. Ngài là một Giảng Viên Tinh Thông, một huấn luyện viên hoàn hảo luôn tạo áp lực để giúp chúng ta nhận ra thêm một chút nữa tiềm năng thiêng liêng của mình. Điều đó sẽ luôn bao gồm cả lời mời trong tương lai để tin cậy Ngài thêm một chút nữa.

Sách Mặc Môn dạy về khuôn mẫu mà Thượng Đế sử dụng để tạo áp lực lên chúng ta để xây dựng mối quan hệ bền chặt với chúng ta. Trong Hãy Đến Mà Theo Ta, gần đây chúng ta đã nghiên cứu về việc lòng tin cậy của Nê Phi nơi Thượng Đế đã bị thử thách như thế nào khi ông và các anh của ông được lệnh quay trở lại Giê Ru Sa Lem để lấy các bảng khắc bằng đồng. Sau khi những nỗ lực ban đầu thất bại, các anh trai của ông đã bỏ cuộc và sẵn sàng quay về mà không có các bảng khắc. Nhưng Nê Phi đã chọn đặt niềm tin cậy hoàn toàn vào Chúa và đã thành công trong việc lấy được các bảng khắc. Kinh nghiệm đó có thể đã củng cố niềm tin cậy của Nê Phi nơi Chúa khi cây cung của ông bị gãy và cả gia đình sắp chết đói trong vùng hoang dã. Một lần nữa, Nê Phi đã chọn tin cậy nơi Thượng Đế và gia đình ông được cứu. Những kinh nghiệm liên tiếp này thậm chí đã mang lại cho Nê Phi một niềm tin mãnh liệt hơn nơi Thượng Đế, cho nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi nhiều sự tin cậy mà ông sớm phải đối mặt, đó là đóng một con tàu.

Qua những trải nghiệm này, Nê Phi đã củng cố mối quan hệ của ông với Thượng Đế bằng cách tin cậy Ngài một cách kiên định và liên tục. Thượng Đế cũng sử dụng mẫu mực đó với chúng ta. Ngài đưa ra cho chúng ta những lời mời cá nhân để củng cố và thắt chặt niềm tin của chúng ta nơi Ngài. Mỗi lần chúng ta chấp nhận và hành động theo một lời mời, lòng tin cậy của chúng ta nơi Thượng Đế gia tăng. Nếu chúng ta bỏ qua hoặc từ chối một lời mời, thì sự tiến triển của chúng ta sẽ dừng lại cho đến khi chúng ta sẵn sàng hành động theo lời mời mới.

Tin vui là bất kể trước đây chúng ta có thể chọn đặt niềm tin vào Thượng Đế hay không, thì chúng ta vẫn có thể chọn tin cậy Thượng Đế hôm nay và mỗi ngày trong tương lai. Tôi hứa rằng mỗi lần chúng ta làm vậy, Thượng Đế sẽ ở đó để đỡ lấy chúng ta, và mối quan hệ tin cậy của chúng ta sẽ ngày càng bền chặt hơn cho đến ngày chúng ta trở nên hiệp một với Ngài và Vị Nam Tử của Ngài. Sau đó chúng ta có thể tuyên bố giống như Nê Phi, “Hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài, và con sẽ tin cậy Ngài mãi mãi.” Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

In