Anh Cả Tad R. Callister
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
![Elder Tad R. Callister](https://www.lds.org/bc/content/shared/content/images/gospel-library/magazine/CallisterTR_08.jpg)
Quyết tâm đi bất cứ nơi nào Chúa sai ông đi, Anh Cả Tad Richards Callister làm chứng rằng việc phục vụ Chúa mang đến nhiều phước lành.
Anh Cả Callister nói: “Chúa giúp ta cho dù ta cảm thấy không thích đáng. Mỗi sự kêu gọi đều lớn hơn con người, và Chúa ban cho sự giúp đỡ của Ngài. Mặc dù sự hướng dẫn của Ngài thì âm thầm và lặng lẽ, nhưng Ngài không bỏ mặc ta đâu.”
Anh Cả Callister là con của Ông Reed Callister và Bà Norinne Callister và sinh vào ngày 17 tháng Mười Hai năm1945, ở Glendale, California, Hoa Kỳ. Ông đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian ở Phái Bộ Truyền Giáo Eastern Atlantic States, giám trợ, chủ tịch chi nhánh, người đại diện giáo phận, Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và phục vụ với tư cách là chủ tịch Phái Bộ Truyền Giáo Canada Toronto East khi ông nhận được sự kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.
Việc phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo là một kinh nghiệm không thể nào tả xiết đối với Anh Cả Callister, là người thích dành thời giờ sinh hoạt với gia đình mình nhất.
Ông nói: “Ta học cách yêu mến những người truyền giáo thể như họ là các con trai và con gái của mình. Họ luôn luôn đáp ứng những kỳ vọng của ta, và họ dường như có tiềm năng vô hạn.”
Sau khi nhận được bằng cử nhân kế toán từ trường Brigham Young University, bằng luật từ trường UCLA, và một bằng cao học về luật thuế từ trường New York University, Anh Cả Callister hành nghề luật trong 34 năm với công ty luật của gia đình ở trong vùng Los Angeles, California.
Bằng cách áp dụng các nguyên tắc học được trong nghề lẫn trong những vấn đề cá nhân, Anh Cả Callister nói: “Việc hành nghề luật là một kỷ luật tốt để học cách phân tích ngọn ngành một vấn đề, nhận biết rằng không nên kết luận vội vàng, và hiểu rằng ta cần có tất cả những dữ kiện trước khi chọn quyết định. Tương tự như vậy, tôi tin rằng Chúa kỳ vọng ta phải làm phần vụ của mình mình trong tiến trình tìm kiếm sự mặc khải cá nhân.”
Anh Cả Callister và vợ của ông, là Kathryn Louise Saporiti, gặp nhau trong khi theo học trường BYU và kết hôn với nhau ở Đền Thờ Los Angeles California vào ngày 20 tháng Mười Hai năm 1968. Họ có sáu người con.