2016
Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta
May 2016


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Làm Đại Hội Thành Một Phần của Cuộc Sống Chúng Ta

Hãy cân nhắc việc sử dụng một số sinh hoạt và câu hỏi này để bắt đầu cuộc thảo luận trong gia đình hoặc suy ngẫm riêng cá nhân.

Dành cho Thiếu Nhi

  • Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. Monson đã nói về một cảnh từ Những Cuộc Phiêu Lưu của Alice ở Xứ Sở Thần Tiên để cho thấy rằng các quyết định là rất quan trọng. Ông khuyến khích chúng ta nên chọn đúng, cho dù đó là con đường khó khăn hơn. Hãy cùng với gia đình nói về những quyết định khó khăn mà các em có. Các em có thể làm gì để giúp nhau chọn điều đúng? Cho phần sinh hoạt, hãy vẽ một cái khiên CĐĐ (Chọn Điều Đúng) trên một tấm bích chương và viết ý kiến của các em lên trên đó. Sau đó treo tấm bích chương ở nơi nào mà gia đình của các em sẽ thấy được thường xuyên.

  • Trang 101: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, mô tả một thành phố ở Đức đã bị phá hủy trong chiến tranh nhưng về sau đã được tái xây dựng và làm cho đẹp trở lại. Chủ Tịch Uchtdorf dạy rằng khi chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình đã bị hỏng, thì Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng có thể xây dựng chúng ta lại. Gia đình của các em đã thấy một ví dụ về một cái gì đó bị đổ vỡ mà lại trở nên xinh đẹp và vững chắc một lần nữa không? Hãy cân nhắc việc chia sẻ chứng ngôn của các anh chị em về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô với con cái của mình.

  • Trang 53: Anh Cả Mervyn B. Arnold thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi đã khuyến khích chúng ta “đi giải cứu” bằng cách tìm đến những người bạn kém tích cực hoặc ngoại đạo của mình. Hãy cùng với gia đình suy nghĩ về cách các em có thể tìm đến những người đã không đi nhà thờ trong một thời gian hoặc những người ngoại đạo. Các em có thể làm gì để chia sẻ phúc âm với những người khác? Hãy nghĩ về một cách thú vị để tạo ra một kế hoạch truyền giáo của gia đình với các mục tiêu đơn giản, thực tiễn.

  • Trang 13: Chị Linda K. Burton, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ, mời chúng ta nên thành tâm cân nhắc cách chúng ta có thể giúp đỡ những người tị nạn trong cộng đồng của mình. Cùng với gia đình hãy vào xem trang mạng IWasaStranger.lds.org và xem video có tựa đề “Ta Là Khách Lạ: Các Ngươi Phải Yêu Nhau.” Một số việc gia đình của các em có thể làm để phục vụ cho những người láng giềng có nhu cầu là gì?

Dành cho Giới Trẻ

  • Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. Monson nói: “Những sự kiện lịch sử lớn lao phát sinh từ những sự kiện nhỏ, và cuộc đời của con người cũng như thế.” Ông cũng nói: “Con đường chúng ta đi trong cuộc sống này dẫn đến điểm tới của chúng ta trong cuộc sống mai sau.” Hãy nghĩ về những lựa chọn quan trọng sắp tới trong cuộc sống của các em. Hãy tưởng tượng những sự lựa chọn đó có thể dẫn các em đến đâu, và viết xuống một bản liệt kê các ý tưởng và ấn tượng đến với các em.

  • Trang 46: Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Sự Phục Hồi của phúc âm bắt đầu với một thiếu niên, Joseph Smith, đã đặt một câu hỏi.” Anh Cả Rasband nói các câu hỏi cho thấy một ước muốn để học hỏi, thêm lẽ thật vào chứng ngôn của chúng ta, và “tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô” (2 Nê Phi 31:20). Hãy mang các câu hỏi của các em đến Thượng Đế trong lời cầu nguyện, tra cứu thánh thư và những bài nói chuyện từ đại hội trung ương, và xem cùng lắng nghe kỹ để có những câu trả lời.

  • Trang 10: Có bao giờ các em cảm thấy sợ hãi hay cô đơn không? Chị Neill F. Marriott, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, đã chia sẻ điều đã xảy ra ngay trước khi đám cưới của bà. Bà ở xa nhà và sẽ đến ở với một người họ hàng của người chồng tương lai của bà, là người mà bà chưa bao giờ gặp. Khi bà đến nhà của người họ hàng đó, Chị Marriott nói: “Cánh cửa mở ra … Dì Carol, không nói một lời, dang tay ra và ôm chầm lấy tôi.” Giây phút đó làm tan biến đi nỗi sợ hãi của bà. Bà nói: “Tình yêu thương là dành một chỗ trong cuộc sống của mình cho một người khác.” Có một người nào đó mà các em có thể dành cho một chỗ không?

  • Trang 70: Anh Stephen W. Owen, chủ tịch trung ương Hội Thiếu Niên, dạy rằng chúng ta đều là những người lãnh đạo lẫn những người đi theo. Ông chia sẻ một kinh nghiệm ông đã có khi gặp một nhóm thiếu niên hỗ trợ và khuyến khích lẫn nhau trong các nhóm túc số của họ. Ông nói: “Vai trò lãnh đạo là một biểu hiện của vai trò môn đồ—đó chỉ là vấn đề giúp người khác đến cùng Đấng Ky Tô.” Chọn một người mà các em có thể giúp đến cùng Đấng Ky Tô trong tuần này.

Dành cho Các Thành Niên Trẻ Tuổi

  • Trang 101: Muốn giữ cho đức tin của các em không bị suy yếu không? Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, dạy rằng sự vâng lời chính là câu giải đáp! Ông nói: “Sự vâng lời hỗ trợ cho đức tin. Chính là qua sự vâng lời mà chúng ta đạt được lẽ thật và vinh quang.” Hãy nghĩ về một thời gian mà các em đã tuân theo lời của Chúa mặc dù đó là điều khó khăn. Làm thế nào sự vâng lời của các em đã củng cố đức tin của các em và giúp các em khám phá ra khả năng của mình?

  • Các trang 23, 59, và 105: Chị Mary R. Durham, vừa mới được giải nhiệm với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nhi, đã gọi Đức Thánh Linh là một “nguồn sức mạnh thiêng liêng.” Hãy đọc bài nói chuyện của bà và các bài nói chuyện của hai Anh Cả David A. Bednar và Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Hãy lưu ý đến nhiều vai trò của Đức Thánh Linh và những cách mà Ngài có thể ban phước cho các em. Đặt mục tiêu để thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của các em để các em có thể được xứng đáng hơn với ảnh hưởng của Ngài.

  • Trang 26 và 124: Hãy dành thời gian để tự hỏi mình những câu hỏi Anh Cả Donald L. Hallstrom thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi hỏi: “Khi những điều khó khăn xảy ra trong cuộc sống, thì phản ứng tức thời của chúng ta là gì? Chúng ta có hoang mang hay nghi ngờ hay rời bỏ nếp sống thuộc linh không? Đó có phải là một cú sốc đối với đức tin của mình không? Chúng ta có đổ lỗi cho Thượng Đế hoặc những người khác về hoàn cảnh của mình không? Hay là phản ứng đầu tiên của chúng ta là nhớ rằng chúng ta … là con của một Thượng Đế nhân từ?” Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói: “Lẽ thật quan trọng đầu tiên liên quan đến vĩnh cửu là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của Ngài.” Làm thế nào việc củng cố chứng ngôn của các em về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các em có thể giúp các em kiên trì chịu đựng những điều khó khăn?

Dành cho Người Lớn

  • Trang 86: Chủ Tịch Thomas S. Monson nói rằng khi suy ngẫm về những quyết định hàng ngày của chúng ta, “nếu chọn Đấng Ky Tô, thì chúng ta sẽ chọn điều đúng.” Các anh chị em có thể phát triển hoặc củng cố những thực hành tôn giáo hàng ngày nào trong cuộc sống của mình và trong gia đình mình để Đấng Ky Tô luôn là trọng tâm của các quyết định của các anh chị em?

  • Trang 81 và 93: Chủ Tịch Henry B. Eyring, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã khuyến khích những người cha phải có những thay đổi cần thiết để dẫn dắt gia đình họ đến vương quốc thượng thiên. Là người cha, các anh em có thể làm gì, theo lời của Anh Cả Christofferson, để “cho thấy [rõ hơn] lòng trung thành đối với Thượng Đế trông giống như thế nào trong cuộc sống hàng ngày”?

  • Trang 77: Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói rằng bằng cách thực hành lòng bác ái, ngay cả những gia đình có nhiều thử thách cũng có thể thành công. Ông nói thêm: “Cho dù các vấn đề mà gia đình của các anh em đang gặp phải là gì đi nữa thì bất cứ điều gì các anh em cần phải làm để giải quyết các vấn đề đó, giải pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng bác ái.” Trong gia đình các anh chị em, hãy suy nghĩ về lời khuyên dạy trong thánh thư là phải “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha … để các người được tràn đầy tình thương này” (Mô Rô Ni 7:48).

  • Trang 63: Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nói rằng các hội đồng gia đình thường xuyên “sẽ giới hạn sự tác động của công nghệ hiện đại mà thường làm chúng ta xao lãng việc dành ra thời gian có chất lượng với nhau và cũng có khuynh hướng mang lại điều ác vào thẳng nhà của chúng ta.” Hãy cân nhắc việc thực hiện trong gia đình các anh chị em bốn loại hội đồng gia đình mà Anh Cả Ballard đề nghị “sẽ giúp chúng ta trở nên thành công và hạnh phúc hơn trong mối quan hệ quý báu ở bên trong nhà của mình.”

In